TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”. (Mt 1,18-24)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gương Chúa Giêsu

Thứ ba - 16/12/2025 07:06 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   29
Khi lương tâm ngay thẳng, con người được tự do: tự do khỏi sợ hãi, khỏi toan tính, khỏi nhu cầu tự minh oan.
Gương Chúa Giêsu

Gương Chúa Giêsu

 

 

Học theo gương Chúa Giêsu:

Không phải sự ủng hộ hay chống đối của người đời quyết định giá trị đời ta, nhưng là việc ta có sống trước mặt Thiên Chúa hay không. Khi lương tâm ngay thẳng, con người được tự do: tự do khỏi sợ hãi, khỏi toan tính, khỏi nhu cầu tự minh oan.

Thinh lặng và nhẫn nhục không phải là yếu đuối, nhưng là hình thức mạnh mẽ của tín thác. Thiên Chúa không vội, nhưng Người không bao giờ trễ. Ai biết chờ đợi trong khiêm nhường thì sẽ được cứu đúng lúc, đúng cách.

Những lời khiển trách và hiểu lầm thường là lưỡi dao sắc cắt vào tự ái, nhưng cũng có thể là bàn tay Chúa gọt bỏ kiêu căng. Khi ta dám nhận mình bất toàn, ta trở nên dễ thương hơn, dễ tha thứ hơn, và chính lúc đó, Thiên Chúa nâng ta lên.

Khiêm nhường mở cửa cho mạc khải.
Thiên Chúa không tỏ mình cho kẻ tự mãn, nhưng cho người bé nhỏ. Người thì thầm với ai biết cúi xuống, và dẫn họ vào những bí mật chỉ tình yêu mới hiểu được.

Bình an là tiêu chuẩn của đời sống thiêng liêng.
Chưa có bình an, thì chưa thể trao bình an. Người hiếu hoà làm được nhiều hơn người chỉ giỏi lý luận. Trái lại, tâm hồn bất mãn làm ô nhiễm cả điều tốt và gieo bất an cho chung quanh.

Cuối cùng, con đường của Chúa Giê-su rất cụ thể:
khe khắt với mình, khoan dung với người khác;
chịu đựng để học yêu thương;
tự buộc tội mình để học tha thứ.

Ai sống như thế, dù bị hạ xuống, vẫn đứng vững —
vì họ nương tựa vào Thiên Chúa, chứ không vào lời khen chê của thế gian.

Joshkimt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây