TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXI Thường Niên -Năm B

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,28b-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hạt giống Nước Trời

Thứ hai - 28/10/2024 07:48 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   21
Chúa Giêsu sánh ví Nước Trời như một hạt giống nảy mầm và theo thời gian lớn lên. Mưa hay nắng, đêm hay ngày cây cứ âm thầm mọc lên.
Nuoc troi 2
Nuoc troi 2
Hạt giống Nước Trời


 Chúa Giêsu sánh ví Nước Trời như một hạt giống nảy mầm và theo thời gian lớn lên. Mưa hay nắng, đêm hay ngày cây c âm thầm mọc lên.

Hạt gióng Nước Trời kỳ diệu khi không tuỳ thuộc vào con người, dù con người có ngủ quên không chăm sóc, không để ý tới, hạt giống cứ âm thầm nảy mầm và mọc lên. Cây xanh không tưới, không chăm sóc chỉ có cây dại mới mọc lên tự nhiên như vậy. Nhưng đây lại là cây Nước Trời, cây của vĩnh cửu, cây của ước mơ trường sinh vẫn tự nhiên mọc lên xanh tốt, chim trời đến cư ngụ được.
Thiên Chúa chứ không ai khác, Đấng đã thực hiện điều kỳ diệu ấy cho con người. Nếu người cộng tác vào ân sủng của Thiên Chúa thì cây Nước Trời ấy sẽ xanh tươi, hữu ích cho người cộng tác. Nếu người không cộng tác với ân sủng của Chúa, cây vẫn âm thầm mọc cho đến khi con người nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Điều kỳ diệu này cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa cho mưa trên người lành cũng như kẻ xấu, ai cũng có thể lớn lên trong ân sủng của Chúa. Chỉ có điều người thờ ơ, nghịch lại với Chúa sẽ đánh mất thời gian sống dồi dào như tiếc nuối mà Thánh Augustine tự thuật: “Con yêu Chúa quá muộn màng”:
"Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ: Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung.
Con yêu mến Chúa quá trễ: Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con, con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó.
Chúa hiện diện ở trong con nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kềm hãm khiến con sống xa Chúa.
Chúa đã gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tai giả điếc làm ngơ của con.
Chúa đã tỏa ánh sáng chiếu soi và đã phá tan màn đêm tối dày đặc nơi con.
Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa".
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
 Tags: Nước Trời

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây