TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XIX Thường Niên - Năm A

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,22-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hạt lúa gieo vào lòng đất

Thứ bảy - 08/08/2026 06:43 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   113
Thánh Laurensô đã sống trọn vẹn con đường ấy. Là phó tế, ngài không tìm vinh quang cho mình nhưng tận tâm phục vụ Chúa và người nghèo
Hạt lúa gieo vào lòng đất

Hạt lúa gieo vào lòng đất
Thánh Laurensô, Phó tế, tử đạo – Ga 12,24-26
 
“Hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

Lời Chúa hôm nay mở ra một nghịch lý của Tin Mừng: muốn có sự sống, phải biết chết đi; muốn sinh hoa trái, phải chấp nhận hy sinh. Hạt lúa chỉ thực sự sống khi chấp nhận vùi mình trong lòng đất. Cũng vậy, người Kitô hữu chỉ có thể sinh hoa trái khi biết chết đi cho cái tôi, cho ích kỷ, đam mê và những tính xấu của mình để sống cho Chúa và phục vụ anh em.

Thánh Laurensô đã sống trọn vẹn con đường ấy. Là phó tế, ngài không tìm vinh quang cho mình nhưng tận tâm phục vụ Chúa và người nghèo. Khi đứng trước cái chết, ngài vẫn một lòng trung thành với Đức Kitô. Máu ngài đổ ra trở thành hạt giống đức tin, làm nảy sinh nhiều hoa trái cho Hội Thánh. Quả thật, “hạt giống” chỉ sinh hoa trái khi chấp nhận được gieo xuống và mục nát trong lòng đất.

Theo Chúa cũng là bước vào “lòng đất” của đời mình: biết âm thầm hy sinh, nhẫn nhục, tha thứ, từ bỏ một điều mình muốn để làm điều đẹp lòng Chúa; biết phục vụ mà không cần được biết đến, cho đi mà không tính toán, chịu thiệt mà không oán trách. Đó chính là cách chúng ta chết đi từng ngày để con người mới được lớn lên.

Con đường ấy không dễ dàng. Bản tính chúng ta thường thích hưởng thụ hơn hy sinh, thích được phục vụ hơn phục vụ, thích khẳng định mình hơn khiêm tốn từ bỏ. Nhưng Chúa Giêsu nói rõ: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.” Theo Chúa là đi cùng một con đường với Chúa: con đường thập giá dẫn tới phục sinh.

Xin Thánh Laurensô cầu bầu để chúng ta biết chết đi cho tội lỗi, ích kỷ và tự ái, để sống cho Chúa và cho anh chị em. Ước gì mỗi hy sinh nhỏ bé trong gia đình, mỗi lần nhẫn nhịn, tha thứ, phục vụ và quảng đại cho đi hôm nay trở thành một hạt giống được gieo xuống. Rồi đến thời Chúa định, những hạt giống ấy sẽ trổ sinh hoa trái.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết chết đi mỗi ngày cho con người cũ, để sự sống mới của Chúa lớn lên trong con. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Laurensô, xin cho con can đảm bước theo Chúa trên con đường hy sinh và phục vụ, để đời con trở nên một hạt giống nhỏ bé nhưng có thể sinh nhiều hoa trái cho Chúa và cho mọi người. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây