TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XIX Thường Niên - Năm A

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,22-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh Gioan Maria Vianney –Người mục tử biết yêu

Thứ hai - 03/08/2026 08:06 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   115
"Hạnh phúc cho một vị linh mục được chết kiệt sức vì phục vụ Chúa và các linh hồn."
Thánh Gioan Maria Vianney –Người mục tử biết yêu
Thánh Gioan Maria Vianney –
Người mục tử biết nghe, biết yêu và biết hiến mình
 
Mừng kính thánh Gioan Maria Vianney, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một vị mục tử thánh thiện, không phải vì tài năng xuất chúng, nhưng vì một trái tim hoàn toàn thuộc về Chúa. Thuở nhỏ, ngài học rất chậm, nhiều lần thi trượt và từng bị xem là không đủ khả năng làm linh mục. Thế nhưng, với lòng khiêm nhường, ngài đã nói: "Nếu Thiên Chúa đã dùng xương hàm con lừa để chiến thắng quân thù, thì với cả một con lừa này, Ngài chẳng lẽ không làm được điều gì sao?" Chính sự phó thác ấy đã để Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu.

Tin Mừng hôm nay cho thấy ba đặc điểm của người môn đệ: nghebiết và theo Đức Giêsu. Thánh Gioan Maria Vianney đã sống trọn vẹn ba điều ấy. Ngài luôn lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện, trong Lời Chúa và trước Thánh Thể. Vì yêu mến Chúa, ngài ngày càng hiểu thánh ý Người. Và một khi đã biết Chúa, ngài sẵn sàng bước theo Người bằng một cuộc đời hy sinh quên mình vì các linh hồn.

Suốt bốn mươi mốt năm ở giáo xứ Ars, ngài miệt mài giảng dạy, giải tội, cầu nguyện và hãm mình. Điều làm nên sự vĩ đại của ngài không phải là những phép lạ, nhưng là một tình yêu mục tử không biết mệt mỏi. Ngài từng nói: "Hạnh phúc cho một vị linh mục được chết kiệt sức vì phục vụ Chúa và các linh hồn." Quả thật, ngài đã sống và chết đúng như lời ấy.

Noi gương thánh Gioan Maria Vianney, mỗi người chúng ta được mời gọi trước hết biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, để xây dựng một tương quan thân tình với Người. Từ đó, chúng ta sẽ can đảm bước theo Chúa trong bổn phận hằng ngày, phục vụ gia đình, cộng đoàn bằng một trái tim khiêm nhường, quảng đại và đầy lòng thương xót. Thiên Chúa không cần những con người hoàn hảo; Người cần những tâm hồn biết tín thác để Người hành động. Khi để Chúa dẫn dắt, cuộc đời chúng ta cũng có thể trở thành khí cụ đem nhiều người đến với Đức Kitô.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây