Hai người đến với nhau không chỉ để sống hạnh phúc, nhưng còn để giúp nhau trở thành người mà Thiên Chúa muốn họ nên thánh giữa đời.
Chồng không chỉ là người cùng vợ xây một mái nhà. Vợ không chỉ là người cùng chồng chia sẻ cuộc sống. Họ trở thành con đường nên thánh của nhau.
Có một điều rất đẹp nhưng cũng rất khó: người sống gần ta nhất thường cũng là người cho ta thấy rõ nhất những giới hạn của chính mình. Chính trong đời sống hôn nhân, người ta phải học kiên nhẫn, tha thứ, nhường nhịn, hy sinh, trung thành. Có khi ta muốn nên thánh bằng những việc lớn lao, nhưng Thiên Chúa lại đặt con đường nên thánh ngay trong căn bếp, bên bàn ăn, trong những đêm thức vì con, trong lúc chăm sóc người bạn đời đau yếu, trong một lần biết im lặng để không làm tổn thương nhau.
Hôn nhân là Bí tích vì tình yêu của hai người trở thành dấu chỉ của một Tình Yêu lớn hơn. Tình yêu giữa người chồng và người vợ được mời gọi phản chiếu tình yêu trung tín của Đức Kitô đối với Hội Thánh. Đức Kitô không yêu Hội Thánh vì Hội Thánh luôn hoàn hảo. Người yêu đến cùng, yêu trong sự bất trung của con người, yêu bằng sự hiến mình.
Bởi thế, hôn nhân không chỉ hỏi: “Chúng ta có hạnh phúc không?” Nhưng sâu hơn:
“Qua tình yêu này, chúng ta có đang giúp nhau đến gần Thiên Chúa hơn không?”
Đây cũng là lý do sự chung thủy trở nên quan trọng. Hai người đã không chỉ hứa với nhau một lời hứa riêng tư. Họ đã đặt tình yêu của mình trước mặt Thiên Chúa và xin Người thánh hóa tình yêu ấy. Những vui buồn, thành công và thất bại, cả những ngày yêu nhau dễ dàng lẫn những ngày khó yêu nhất, đều có thể trở thành chất liệu của sự thánh thiện.
Vì thế, một gia đình không nhất thiết là một gia đình không bao giờ cãi vã. Một gia đình thánh thiện là gia đình biết trở về sau những đổ vỡ, biết xin lỗi, biết tha thứ, biết nắm lại bàn tay đã có lúc muốn buông ra.
Hôn nhân là một ơn gọi nên thánh.
Và đôi khi, nên thánh không phải là làm điều gì phi thường.
Chỉ là mỗi ngày, trước cùng một con người mà mình đã chọn, vẫn học lại bài học yêu thương.
Yêu khi dễ.
Yêu cả khi khó.
Tha thứ khi bị tổn thương.
Và cùng nhau đi về phía Thiên Chúa.
Ngày thành hôn, hai người nắm tay nhau bước vào nhà thờ. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn là: từ ngày ấy, họ được gọi để nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, không chỉ để đến với nhau, mà để cùng nhau đi về với Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



























