TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Chay -Năm A

“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”. (Mt 4, 1-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hữu danh vô thực - Mỗi tuần một thành ngữ

Thứ ba - 24/02/2026 02:27 |   38
WGPPC (12/02/2026) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “hữu danh vô thực”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.
Hữu danh vô thực - Mỗi tuần một thành ngữ

HỮU DANH VÔ THỰC - MỖI TUẦN MỘT THÀNH NGỮ


WGPPC (12/02/2026) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “hữu danh vô thực”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.
 

Chúng ta có thể cắt nghĩa câu “Hữu danh vô thực” như sau:

“Hữu danh” nghĩa là có tên, có tiếng, có danh vọng.

“Vô thực” nghĩa là không có thực chất, không có năng lực hay giá trị thật.

Thành ngữ “Hữu danh vô thực” nghĩa là:

Chỉ có tiếng tăm bên ngoài, nhưng bên trong rỗng tuếch, không có khả năng hay phẩm chất thật.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:

- Lão này thực chất là “hữu danh vô thực”, chỉ là một tên lừa đảo.

- Người ấy chỉ nói hay, chứ làm thì dở, đúng là “hữu danh vô thực”.

- Có chức lớn mà chẳng làm được gì, chỉ “hữu danh vô thực” mà thôi.

Trong tiếng Việt có một số cách nói cũng biểu đạt ý “hữu danh vô thực” như:

“thùng rỗng kêu to”

“dốt hay nói chữ”

“làm thầy mà không có trò”

“có tiếng mà không có miếng”

Kinh Thánh cũng có những câu tiêu biểu cho thói “hữu danh vô thực” này:

1) Người giữ đạo hình thức, không có lòng mến thật, là một dạng “hữu danh vô thực” trong tương quan với Thiên Chúa.

“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta” (Is 29,13)

2) Chúa Giêsu phê phán những người Pharisêu và kinh sư giả hình:

“Khốn cho các ngươi,
hỡi những kinh sư và người Pharisêu giả hình!
Các ngươi giống như mồ mả tô vôi:
bên ngoài có vẻ đẹp,
nhưng bên trong đầy xương người chết
và đủ mọi thứ ô uế”
(Mt 23,27)

Tóm lại:

“Hữu danh vô thực” nhắc ta đừng sống hình thức, đừng tìm danh vọng trống rỗng. Người Kitô hữu chân chính không chỉ mang danh có “đạo”, mà phải sống đạo bằng tình yêu thương và chân thật. Thánh Phaolô dạy:

“Lòng bác ái không được giả hình giả bộ” (Rm 12,9)

Nguồn: giaophanphucuong.org

 
Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây