TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ lên trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”. (Lc 1,39-56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hy vọng không hề thất vọng

Thứ sáu - 15/08/2025 07:17 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   29
sddefault (1)
sddefault (1)

Hy vọng không hề thất vọng

 


Nếu được sống lại những ngày đã mất
Con sẽ cẩn trọng hơn,yêu thương nhiều hơn
bớt vội vàng hơn và yêu thương hơn.

Nhưng nay con hiểu
không cần tiếc nuối, không cần mơ tưởng
Chúa gọi con một khởi đầu khác.
Hôm nay thôi, con vẫn có thể sống lại
làm lại, và bước đi với Ngài.

 

Con nhớ thời rừng sâu, nước độc,
những ngày bước chân di tản.
Những đêm chập chờn vì lửa đạn,
Năm tháng đói rách, đồng nương khốn khổ.
Tưởng chỉ toàn khổ đau,nhưng lại thành bài học
biết khiêm nhường.

Không ai tự mãn, khi đã từng gục ngã.
Không ai kiêu căng, khi đã từng quỳ xuống
cầu xin trong nước mắt.

Như Lời đã chép:
“Chúa đưa cánh tay uy quyền mạnh mẽ
dẹp tan kẻ kiêu căng.”
Con hiểu, đau khổ không phải án phạt
mà là con đường nên thánh.
Như Phaolô xưa,
“Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu,
tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức.”

Tha thứ, chịu đựng, hay chỉ đơn giản sống tốt
cũng có thể là của lễ, một hy lễ đời thường.
nếu dâng lên Ngài, trở nên Niềm vui Phục Sinh


Chúa sống lại, mở cho con một lối
để sống dồi dào, sống ý nghĩa
sống không còn cho chính mình
mà cho Đấng đã yêu thương
và hiến mạng vì con.

Cuộc đời, một chuỗi Mân Côi.
Có hạt tròn đầy, hạt méo mó, sứt mẻ,
Nhưng trong tay Chúa, kết thành hồng ân.
Con chỉ biết thốt lên: “Tạ ơn Chúa!”

Hy vọng không hề thất vọng

Joshkimt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây