TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. (Lc 6, 27-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Kệ đi, cứ khoan thai mà sống

Thứ bảy - 22/02/2025 02:21 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   23
Sống một đời thong dong, không sân si, không tranh đấu. Sống mà không cần làm hài lòng ai, chỉ cần làm đẹp lòng Chúa.
Kệ đi, cứ khoan thai mà sống

KỆ ĐI, CỨ KHOAN THAI MÀ SỐNG…


Cuộc đời này, ngắn lắm, thoáng chốc đã trôi qua như một cơn gió. Có những chuyện không như ý, có những người không tốt với ta, nhưng để tâm làm gì cho mệt? Ai đối xử tệ với mình, kệ họ. Mình cứ sống vui vẻ, cứ giữ tâm an nhiên, vì suy cho cùng, họ sống thế nào là chuyện của họ, còn ta sống ra sao là chuyện của ta.

Mọi chuyện xảy đến trong đời, dù tốt hay xấu, cũng đều là phước phần của mình. Đừng hỏi tại sao lại là mình, đừng trách móc số phận. Vì tất cả những gì ta gặp hôm nay đều là kết quả của ngày hôm qua, và những gì ta đối diện bây giờ cũng sẽ là bài học cho ngày mai. Trốn tránh không làm thay đổi được điều gì, chống đối cũng chỉ khiến ta mệt mỏi hơn mà thôi. Hãy học cách đón nhận, học cách thích nghi, học cách sống chung một cách hòa hợp nhất. Khi ta thay đổi góc nhìn, mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đừng lo lắng về công bằng, vì quy luật nhân quả luôn vận hành theo cách của riêng nó. Ai gieo gì sẽ gặt nấy, không sai bao giờ. Có thể hôm nay họ làm điều xấu mà vẫn sống tốt, nhưng đừng vội nhìn cái ngắn hạn mà đánh giá. Những gì ta gieo xuống hôm nay, có thể chưa thấy ngay, nhưng một ngày nào đó, sẽ quay về theo cách không ngờ tới. Đừng mong gieo nhân đắng mà hái được quả ngọt. Cuộc đời không vận hành theo những mong cầu ích kỷ của con người, mà theo luật của chính nó – luật của sự công bằng.

Vậy nên, hãy chọn gieo những điều tốt đẹp. Hãy yêu thương, hãy tha thứ, hãy đối xử chân thành ngay cả khi người khác không xứng đáng. Không phải vì họ đáng nhận, mà vì ta đáng để sống một cuộc đời bình yên. Hãy học cách sống như Chúa dạy – yêu thương không tính toán, giúp đỡ không mong đền đáp, cho đi không cần nhận lại. Chúa đã yêu nhân loại không điều kiện, Ngài đã hy sinh dù con người đầy dẫy lỗi lầm. Tình yêu thương của Ngài không bị giới hạn bởi sự phản bội hay vô ơn, mà luôn rộng lớn và bao dung.

Cuộc sống này, nếu có thể sống nhẹ nhàng thì đừng để lòng quá nặng. Nếu có thể tha thứ thì đừng ôm hận làm gì. Nếu có thể yêu thương, thì cứ mở rộng lòng ra mà yêu. Kệ đi, cứ khoan thai mà sống. Đừng để những điều nhỏ nhặt làm mất niềm vui, đừng để ai đó cướp đi sự bình an trong tâm hồn. Hãy tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, và hãy để Chúa dẫn đường cho ta đi.

Sống một đời thong dong, không sân si, không tranh đấu. Sống mà không cần làm hài lòng ai, chỉ cần làm đẹp lòng Chúa. Vì rốt cuộc, ta sống là để làm điều tốt, là để gieo yêu thương, là để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, ta biết rằng mình đã sống một cuộc đời ý nghĩa.

Lm. Anmai, CSsR

 

GIỮ MÃI SỰ TỬ TẾ
 


 

Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Đôi khi, bạn đối xử tốt với người khác nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ, lạnh lùng, thậm chí là tổn thương. Bạn giúp đỡ ai đó bằng tất cả tấm lòng, nhưng họ chẳng hề biết ơn, thậm chí còn quay lưng lại với bạn. Những lúc như thế, có lẽ bạn sẽ tự hỏi: “Liệu mình có nên tiếp tục tử tế không? Liệu điều đó có đáng không?”

Câu trả lời là có. Đừng để cách người khác đối xử với bạn quyết định con người bạn sẽ trở thành. Tử tế không phải là một giao dịch mà bạn mong chờ được hồi đáp. Tử tế là một phẩm chất, một sự lựa chọn, một cách sống mà bạn theo đuổi dù thế giới có thấu hiểu hay không. Nếu bạn ngừng tử tế chỉ vì người khác không trân trọng, chẳng phải bạn đang để họ kiểm soát trái tim mình sao?

Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương và tử tế, không phải vì người khác xứng đáng, mà vì chính chúng ta được dựng nên để lan tỏa yêu thương. Khi Chúa Giê-xu xuống thế gian, Ngài chữa lành, tha thứ và yêu thương hết thảy mọi người, ngay cả khi họ phản bội và đóng đinh Ngài. Ngài không làm điều đó để nhận lại sự vinh danh từ con người, mà bởi vì tình yêu của Ngài dành cho nhân loại là vô điều kiện. Nếu Chúa đã dạy chúng ta yêu thương cả kẻ thù, cớ gì ta phải thay đổi tấm lòng mình chỉ vì một vài người không biết trân trọng?

Đừng để sự vô tâm của người khác làm khô héo lòng nhân ái trong bạn. Đừng để sự bạc bẽo của đời khiến bạn trở nên cứng cỏi và lạnh lùng. Người khác có thể chọn ích kỷ, nhưng bạn hãy chọn yêu thương. Họ có thể chọn lãng quên những điều tốt đẹp bạn đã làm, nhưng hãy nhớ rằng Chúa luôn nhìn thấy. Mỗi hành động tử tế của bạn, dù nhỏ bé hay âm thầm, đều có giá trị trong mắt Ngài.

Hãy sống một đời thanh thản và hạnh phúc bằng cách giữ vững sự tử tế trong tim. Nếu ai đó không đáp lại, đó là vấn đề của họ, không phải của bạn. Nếu ai đó không biết trân trọng, hãy để họ tự học bài học của mình. Bạn không cần phải thay đổi vì thế gian này quá thờ ơ, mà hãy để thế gian thay đổi nhờ vào ánh sáng yêu thương mà bạn mang đến.

Sống tử tế không phải là để người khác khen ngợi hay đền đáp. Sống tử tế là để mỗi ngày, bạn có thể nhìn vào gương và biết rằng mình đã sống đúng với những gì Chúa dạy. Một đời người rồi cũng qua, danh vọng rồi cũng tàn, nhưng những gì xuất phát từ tình yêu chân thật sẽ còn mãi.

Vậy nên, hãy giữ mãi sự tử tế trong bạn. Đừng thay đổi, bởi thế giới này cần nhiều hơn những con người như bạn.

Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây