TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm C

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. (Lc 13,22-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lòng đạo đích thật.

Chủ nhật - 24/08/2025 05:43 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   38
Lòng đạo đích thật.

Lòng đạo đích thật.

 

Chúa Giêsu lên tiếng với người đạo đức giả: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn” (Mt 23, 14)

Ta dễ thấy nơi những người bước vào đền thờ với dáng vẻ cung kính, tay cầm tràng hạt mà chưa bao giờ lần đọc. Vừa ra khỏi cửa thánh, họ đã cãi vã, tranh chấp, tìm những mối lợi quanh co. Đạo trên môi đầy những lời lành, điều thiện, nhưng trong lòng lại chất chứa những tính toán xấu xa.

Họ dựng lên một bức tường đạo đức bóng loáng để che đi căn phòng tối nơi lòng tham cư ngụ. Người đời gọi đó là “lấy đạo tạo đời” biến việc đạo đức thành chiếc bục danh vọng, biến lời cầu nguyện thành chiếc chìa khoá mở kho báu riêng.

Nhưng sống đạo khởi đi từ lòng mến Chúa, dù có những điều chưa thật tốt, lòng còn nhiều bận vướng, nhưng lòng đạo luôn nhờ ơn Chúa cắt tỉa những gì hư xấu. Người sống đạo luôn sống khiêm nhường phục vụ, khiêm nhường, không đòi hỏi đặt mình với tinh thần người tôi trung của Chúa. Lòng đạo thật, như bếp lửa nhỏ trong đêm, không phô trương, nhưng sưởi ấm lòng người.

Khi ta sống đạo như Chúa dạy, thì đôi tay sẽ trở thành mái nhà cho kẻ bơ vơ, đôi mắt thành suối nguồn an ủi, và trái tim thành hạt lúa gieo vào lòng đất. Lúc ấy, đạo không còn là tấm mặt nạ, nhưng là nhịp sống của một con người thật, một con người được ánh sáng Thiên Chúa thắp lên.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây