TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm C

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. (Lc 13,22-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Con Đường Hẹp

Thứ sáu - 22/08/2025 05:44 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   29
Nước Trời ngay trong tôi, khi tôi sống đẹp lòng Chúa.
C21Vs
C21Vs

Con Đường Hẹp

 

Có những lúc trong đời, tôi ước mình được bước vào cánh cửa rộng thênh thang, nơi không phải cố gắng nhiều, nơi không cần hy sinh quá sức. Nhưng rồi, khi đối diện với Tin Mừng, tôi lại nghe lời mời gọi bước qua “cửa hẹp” để vào Nước Trời.


Tôi băn khoăn cửa hẹp ấy là gì? Cửa hẹp ấy đôi khi hiện ra trong những việc rất nhỏ: biết nhường nhịn thay vì tranh cãi, biết tha thứ thay vì giữ mãi oán hờn, biết dành thời gian cho người khác thay vì chỉ lo cho mình. 

Có những ngày, tôi cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối, muốn dừng lại, muốn chọn đường dễ dàng hơn. Nhưng chính lúc đó, tôi nghiệm ra: Một chút hy sinh bé nhỏ cũng có thể trở thành bước chân đưa mình gần Chúa hơn, một cố gắng nhỏ làm nên những thành tựu lớn. Không phải tôi mà Chúa hoàn thành cho tôi với sự cố gắng của tôi.

Tôi hiểu rằng, không phải sức riêng mà tôi có thể đi hết con đường này. Chính ơn Chúa nâng đỡ và biến sự yếu đuối của tôi thành sức mạnh. Mỗi lần ngã, Ngài lại dìu tôi đứng dậy. Mỗi lần chùn bước, Ngài lại nhắc tôi:  “Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24), vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời” (Mt 7,14)

Cửa hẹp không còn là nỗi sợ, nhưng là cơ hội để tôi học sống yêu thương, tập từ bỏ, và gắn bó với Chúa hơn. Khi đã sống lâu năm, tôi thấy chính con đường nhỏ bé ấy lại mở ra một niềm vui lớn lao, niềm vui của một tâm hồn tự do, được dẫn vào bình an của Nước Trời.

Và Nước Trời không ở đâu xa, ở ngay trong sự cố gắng, hy sinh, vượt qua cám dỗ, nhờ cầu nguyện mỗi ngày. Nước Trời ngay trong tôi, khi tôi sống đẹp lòng Chúa.

 L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 

Tự Nhủ

Đừng tìm lối rộng, tôi ơi,
vì đó chỉ dẫn về hư mất.
Hãy kiên nhẫn bước qua cửa hẹp,
dù cần nỗ lực, song mở ra sự sống.

Đừng giữ mãi oán hờn, tôi ơi,
hãy buông tha, để nhẹ gánh đường dài.
Đừng cất giữ, ích kỷ cho riêng mình,
hãy quảng đại, để yêu thương lan tỏa.
​​​​​​​
Đừng sợ yếu đuối, tôi ơi,
ơn Chúa đủ cho ngày mỏi mệt.
Hãy đứng dậy, đi tiếp từng bước nhỏ,
bởi con đường hẹp đưa về Nhà Cha.

 

Joshkimt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây