TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên -Năm C

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. (Lc 5, 1-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mẻ cá đầy!

Thứ bảy - 08/02/2025 05:13 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   19
Khi mọi việc dường như đã thất bại, lại bất ngờ thành công.
C05Vs
C05Vs

 

Khi mọi việc dường như đã thất bại, lại bất ngờ thành công. Ta nhận ra điều gì ở đó? Khi tay ắp lợi đầy, ta hả hê vì những gì thu hái được. Sao không nhận ra, ta chỉ là người tội lỗi, như Phêrô sau mẻ cá đầy?

Những luống công vô ích, khi mải mê làm việc, bỏ bê cả ngày Chúa Nhật, quên luôn tỉnh thức cầu nguyện. Tâm trí chỉ đặt vào được mất khi dành tất cả thời gian làm ăn, kiếm sống. Dù có thu được gì nhiều món lợi, sao ta chẳng nghĩ, tất cả chỉ là trống rỗng, nếu chẳng có Chúa?

Tại sao cần có Chúa trong mọi công việc? Ta cũng cần tự hỏi, ai bảo đảm cho ta sự vĩnh cửu qua thời gian mai một? Chẳng phải là ta từng ước mơ, cái hữu hạn này cần được bảo đảm bằng cái vô hạn? Chẳng phải khi mua chiếc xe nào đó đắt giá, ta chẳng mong muốn nó bền theo năm tháng? Ước mơ không cùng vẫn nằm trong thân phận giới hạn của ta đó sao? Từ những gì tầm thường nhất, những gì trôi qua nhanh nhất, ta vẫn thường muốn níu kéo? Những gì ta có, ta muốn giữ nó và luôn sợ mất.

Khát khao về vĩnh cửu luôn nằm ở trong ước muốn của ta. Phêrô sau mẻ cá đầy, bạn bè của ông cũng như ông thấy rất sung sướng. Nhưng Phêrô biết rằng, cảm xúc này chỉ chóng qua, ngày mai vẫn là chuỗi ngày cực khổ, những ngày đánh bắt suốt đêm mà chẳng được gì. Cần có Chúa, nhận ra Chúa bấy lâu nay gần bên mà chẳng hay biết. Phêrô biết rằng sau mẻ cá đầy là tâm tình sám hối, nhận ra mình được tất cả là hồng ân Chúa ban.

Khi tay áp lợi đầy, xin cho ta đừng bao giờ quên, có Chúa trong cuộc đời.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Mẻ cá

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây