TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm C

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,38-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nét đẹp của Thừa tác viên ngoại thường

Thứ tư - 16/07/2025 09:25 | Tác giả bài viết: NVB BÌNH YÊN |   41
Giáo Hội cho phép các Thừa tác viên ngoại thường được mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân ở nhà hoặc trong bệnh viện.

NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG

tbd 160725a

 

Thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ là đặc ân mà Giáo Hội ban cho một số tín hữu (nam, nữ tu sĩ và giáo dân) để họ phục vụ dân Chúa theo mẫu gương của chính Chúa Giê-su, Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.

Vì nhu cầu của mục vụ, Công Đồng Vatican II đã nới rộng và thay đổi quy tắc mục vụ Thánh Thể. Giáo dân có thể trở thành Thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ khi họ được ủy nhiệm. Giáo Hội cho phép các Thừa tác viên ngoại thường được mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân ở nhà hoặc trong bệnh viện.

Trong Giáo Xứ chúng ta, cũng đã có những Thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ. Đó là những người ưu tú đã được tuyển chọn từ Cộng đoàn, như lời Đức Cha Gioan Baotixita -Giám mục Giáo phận, đã nói trong ngày tĩnh tâm và hành hương của BPV và các Thừa tác viên ngoại thường, Thừa tác vụ đọc sách tại Đồi Thánh Tâm ngày 25/05/2025 vừa qua.

Công việc của Thừa tác viên ngoại thường rất quan trọng và thánh thiện. Quan trọng là đem của ăn, là chính Thịt Máu Chúa, đến để làm lương thực, là sức mạnh cho các bệnh nhân và những người già cả. Thừa tác viên ngoại thường là cánh tay nối dài của Linh mục.

Khi Giáo Hội cho phép giáo dân được rước lễ bằng tay, điều này cũng phải trải qua những đắn đo, cân nhắc, suy xét cẩn thận. Mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Khi chúng ta được lãnh nhận ơn tha tội nhờ sự chết và sống lại của Đức Kitô, thì khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô bằng miệng hoặc bằng tay, mỗi người chúng ta đều được Chúa Kitô ngự vào lòng. Mỗi người giáo dân khi được rước lễ bằng tay là Giáo Hội ban cho chúng ta trở thành một Thừa tác viên cho chính bản thân mình.

Trong cuộc sống hôm nay, người Thừa tác viên ngoại thường (sống bậc gia đình) phải chịu nhiều áp lực. Trong tâm khảm mỗi người, lúc nào cũng cảm thấy bất xứng, e ngại và còn phải chịu rất nhiều lời nói “rất khó nghe”, làm cho họ nản chí.

Mỗi người trong cộng đoàn chúng ta hãy cầu nguyện cho các Thừa tác viên và động viên họ để họ được bền đỗ trong công việc, với những hy sinh chịu khó của các Thừa tác viên ngoại thường, giúp các bệnh nhân và những người tàn tật được rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta phải biết trân trọng và cảm ơn. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các Thừa tác viên có sức khỏe, niềm tin và sự kiên định để làm tròn trách nhiệm mà Giáo Hội trao ban.

NVB BÌNH YÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây