TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ngài đã về với Chúa

Thứ ba - 22/04/2025 22:33 | Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Sơn. |   94
Chiều buông mây phủ núi đồi ,Vài tia nắng nhẹ bồi hồi lướt quaĐón người con Chúa hiền hoàVừa yên giấc ngủ chìm vào thánh ân
Ngài đã về với Chúa
NGÀI ĐÃ VỀ VỚI CHÚA

Chiều buông mây phủ núi đồi ,
Vài tia nắng nhẹ bồi hồi lướt qua
Đón người con Chúa hiền hoà
Vừa yên giấc ngủ chìm vào thánh ân

Trần gian nhịp tiếng chuông ngân
Hòa theo gió  nhẹ tần ngần tiễn đưa
Hào quang rực  sáng  ban trưa
Hòa thành khúc nhạc đón đưa Ngài về

 Nhân gian còn lắm bộn bề
Ngài say giấc ngủ chẳng hề vấn vương
Ngày vui nay đã tỏ tường 
Trong bàn tay Chúa thân thương đón chào

Ngoài trời lấp lánh ngàn sao
Gió không ngừng thổi biết bao vội vàng
Mùa hè mà ngỡ thu sang 
Ngài về với Chúa ngập tràn thánh ân.

Giữa muôn bề bộn gian truân
Ngài đi để lại muôn phần nhớ thương
Lặng im phố vắng con đường
Phất phơ gió nhẹ vấn vương bóng Ngài.

Trần gian khép lại hôm nay
Thiên đàng rộng mở đón Ngài bình yên
Tựa như cánh nhạn về miền
Thiên Đàng vĩnh phúc dịu hiền trời cao.

Dù cho nước mắt tuôn trào
Lòng tin vẫn giữ nguyện cầu thiết tha
Ngài đi về chốn an hòa
Trong vòng tay Chúa ngọt ngào thánh ân.

                                       Nguyễn Hồng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây