Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 22/04/2025 23:24 |
Tác giả bài viết: Đa Minh Thiên Sa |
59
Trang thơ tình Chúa của Đa Minh Thiên Sa
Vua Tình Yêu
Có một cung điện mang tên Bê Lem
Đón chào vị Vua từ trời cao xuống thế
Cỏ rơm nồng thay chăn ấm, nệm êm
Ngàn sao trời ngân lời ca lặng lẽ.
Áo phụ vương lấm tấm hạt mùn cưa
Vua lớn lên từ ngôi nhà nghèo khó
Mẹ của Vua – “phận nữ tì” bé nhỏ
Ấp iu con ngày mưa đậm, nắng thưa.
Vua không có nhà cao sang rộng lớn
Không có gối êm làm chỗ tựa đầu
Gót chân Vua băng ngàn sông, biển rộng
Lời của Vua chan chứa tình thẳm sâu.
Mùa thương khó vai Vua oằn thập giá
Triều thiên Vua là gai nhọn trên đầu
Vua bị giết trong vô cùng nhục nhã
Án thập hình bên trộm cướp gần nhau...
Ôi Tình yêu tuyệt vời Vua Cứu Thế
Lấy thân mình để cứu chuộc trần gian
Vua hiển vinh từ tháng ngày lặng lẽ
Cho muôn người được đón nhận hồng ân.
Xin cho con biết ngắm nhìn thế giới
Để tôn thờ Vua của muôn vua
Biết lắng nghe lời Phúc Âm mời gọi
Cho đời con đượm ân phúc dư thừa.
Đa Minh Thiên Sa
Ngài Đến Tìm Con
Từ hư không giữa vũ trụ ngàn trùng
Ngài tạo ra con, đặt con vào thế giới
Ngài chỉ cho con trên đường con đi tới
Con đường Tình Yêu.
Rồi những buổi sáng và những buổi chiều
Con lớn lên theo dòng đời trôi nổi
Con lạc vào những tháng ngày tội lỗi
Chìm vào hư ảo trần gian.
Mùa Vọng về Ngài đi tìm con
Nơi những lần con luôn trốn chạy
Con cứ đi và đi xa mãi
Ngỡ như chẳng có đường về.
Ngài đến tìm con giữa chốn u mê
Giữa bộn bề lo toan, giữa tầm thường hư nát
Ngài đến tìm con như tìm chiên lạc mất
Đưa con về với đồng cỏ xanh.
Về đi con để tìm lại đời mình
Tập nói lại đi con: “Lạy Chúa!”
Đừng dại dột bỏ đi lần nữa
Nghe con...
Mùa Vọng về mỗi lúc gần hơn
Hãy sửa soạn tâm hồn đón Chúa
Ngài đến tìm con giữa mùa đông, máng cỏ
Ngài đến tìm con
Ngài đến tìm con
Gữa cuộc đời này...
Đa Minh Thiên Sa
Ôi Tình Yêu
Cảm hứng Ga 15,9-17
Đâu dám để Thầy gọi là bạn
Dù cho con biết việc Thầy làm
Diễm phúc được Thầy yêu vô hạn
Cho đời con cảm mến tri âm.
Xin gọi con là con, Thầy nhé
Quá đủ rồi mật ngọt ơn thiêng
Thân phận con một đời nhỏ bé
Nép mình trong trái tim vẹn tuyền.
Chẳng phải con lặn lội tìm Thầy
Để được yêu và yêu hơn nữa
Thầy đã tìm con giữa đời lầm lỡ
Gọi tên con từ những tháng ngày...
Cả một đời đi giữa trần gian
Luôn có Thầy đồng hành cất bước
Nên những gì đời con có được
Cũng từ trong ý định của Thầy.
Từ tình yêu của Thầy dịu ngọt
Thầy muốn con gieo vãi giữa đời
Sẻ chia những buồn đau, hạnh phúc
Chan hòa trong nước mắt, nụ cười.
Tình yêu như mầm xanh tươi tốt
Thầy muốn con mãi mãi nhân lên
Để trần gian đượm mùa hạnh phúc
Nắng bừng soi tình Chúa nhân hiền.
Đa Minh Thiên Sa
Động Lòng Thương
Cảm hứng Mc 6, 30-34
Con thuyền nhỏ xuôi dòng trôi về bến vắng
Bước chân người vượt lau lách đến cùng nhau
Nhìn đoàn người lang thang đi tìm hạt nắng
Đàn chiên cô đơn tìm ánh sáng nhiệm mầu.
Ơi những con chiên nghèo thèm cơm, thiếu áo
Giọt mồ hôi loang nhiều trên lưng bao năm
Kiếp mọn hèn quẩn quanh cuộc đời thiểu não
Bóng dáng người u uẩn lấp loáng dòng sông.
Những con chiên não lòng đi tìm bình an
Giữa dòng đời ngược xuôi dày vò, lo lắng
Bình yên sao không về lấp che cay đắng
Giấc mơ cũ già tìm một chút hân hoan.
Những con chiên lang thang tìm sự ngay lành
Tìm giọt nước tinh tuyền nhỏ vào cơn khát
Nhịp tim đã từ lâu không còn ca hát
Lời tình yêu quên rồi như đá ngây ngô...
Lúa đã chín rồi, Chúa đi tìm thợ gặt
Cá đã nhiều rồi, người chài lưới tìm đâu?
Đàn chiên kia vẫn còn thiếu người chăn dắt
Ai sẽ theo Ta theo tiếng gọi ban đầu?
Xin Chúa ban cho có nhiều người theo Chúa
Chăn dắt đoàn chiên từ khắp nẻo trần gian
Dẫu hôm nay vẫn còn nhiều đàn chiên nữa
Mong đợi người chăn bằng con mắt mỏi mòn...
Đa Minh Thiên Sa
Ánh Mắt Trần Gian
Cảm hứng Mc 6,1-6
Những ánh mắt trần gian chật hẹp
Chỉ nhìn Ngài đứng ở chung quanh
Những câu hỏi sao mà cay nghiệt
Khi thấy Ngài đang ở bên mình.
Đúng, Ngài là con bác thợ mộc
Có mẹ Ngài, anh chị họ hàng
Và có cả bà con thân thuộc
Ôi sợi dây liên kết tình thân.
Nếu ánh mắt niềm tin rộng mở
Sẽ thấy Ngài đến với thế gian
Sẽ biết Ngài là Con Thiên Chúa
Đến nơi đây loan báo Tin Mừng.
Con nghe Chúa nói lời chua chát
Bị coi thường ngay giữa quê hương
Ngày về quê sao mà u uất
Tiên tri ơi sao bị coi thường.
Khi bàn chân không còn quay lại
Chúa ra đi đến những làng bên
Tiếng thở dài sao còn vọng mãi
Chạnh lòng thương một thoáng ưu phiền
Xin Chúa cho mắt con nhìn thấy
Ngài là Con Thiên Chúa từ trời
Xin cho lòng con tin yêu mãi
Vinh quang Ngài ở khắp muôn nơi.
Khép nỗi buồn từ muôn năm cũ
Chuyện tiên tri về lại quê mình
Xin cho ánh mắt con bừng mở
Để nhìn Ngài là Đấng Cứu Tinh.
Đa Minh Thiên Sa
Hãy Im Đi!
Cảm hứng Mc 1,21-28
“Hãy im đi và ra khỏi người này!”
Thần ô uế ở trong con nhiều lắm
Tâm hồn con còn quá nhiều bụi bặm
Xin Chúa đuổi ra khỏi đời con.
Xin đuổi ra khỏi cửa sổ tâm hồn
Những cái nhìn xấu xa, hèn mạt
Để Chúa đến, ngự vào đôi mắt
Cho con nhìn thấy Trái tim Yêu thương.
Xin đuổi ra khỏi tâm trí của con
Những mưu mô, lọc lừa, dối trá
Để trí con chỉ còn lời Chúa
Làm sáng danh Người bằng suy nghĩ yêu thương.
Xin Chúa đuổi ra khỏi trái tim
Những giận hờn, ghen tuông, thù hận
Nhịp yêu thương một đời thầm lặng
Biết vỗ về theo tiếng gọi hy sinh.
Khi đời con còn lại một mình
Chúa sẽ đến thắp lên từ cuộc sống
Để còn biết bao điều Chúa muốn
Những khổ đau chìm xuống biển bình yên.
Con biết Chúa là Đấng Uy quyền
Đuổi tất cả những gì sai ý Chúa
Cho con bước đi trên đường rạng rỡ
Tắm gội đời mình trong dòng suối bình yên.
Đa Minh Thiên Sa
Xin Thầy Ở Cùng Con
Xin Thầy ở cùng con mọi ngày
Để cùng con thắp lên ngọn lửa
Ánh tình yêu bừng soi rạng rỡ
Tâm hồn con đượm nắng ban mai.
Xin Thầy ở cùng con hôm nay
Trong những lúc đời con chao đảo
Nâng đỡ con trong mùa giông bão
Ban cho con giây phút bình yên.
Đời con đây nhiều lúc yếu hèn
Xin Thầy ở cùng con luôn mãi
Bước chân niềm tin có khi dừng lại
Con xin Thầy đến dắt con đi...
Những con đường mang tên Tình yêu
Luôn có những chông gai, gian khó
Khi bước đi trên đường đau khổ
Con nhận ra Thầy vẫn đồng hành.
“Và đây Thầy ở cùng các con...”
Hãy bước đi về miền gian khổ
Đến những nơi chờ con ở đó
Để ngân lên câu hát niềm tin
Mọi sự con làm, có Thầy ở bên
Xin cho con hằng luôn ghi nhớ
Để khỏi ngập ngừng, để đừng lo sợ
Niềm tin ơi xin hãy vững bền.
Đa Minh Thiên Sa
Đi Tìm Chúa
Cảm hứng Mc 5,21-43
Đi tìm Chúa để sờ vào áo
Thân đớn đau bao tháng ngày rồi
Tìm Chúa giữa đám đông huyên náo
Xin cho con lành bệnh Chúa ơi.
Xin đừng khen niềm tin vững mạnh
Chúa biết con yếu đuối vô cùng
Đi tìm Chúa để mong phước hạnh
Cho xác thân và cả tâm hồn.
Những tháng ngày sầu đau héo úa
Tấm thân con bệnh tật dày vò
Cho con được chạm tay vào Chúa
Xin một lần được hết âu lo...
Đi tìm Chúa nói lời đau đớn
Cúi lạy Ngài thương xót lòng Cha
Cứu con gái bên bờ nguy khốn
Lời nài van đau xót, mặn mà.
Kể cả lúc biết con đã chết
Vẫn cầu xin và chỉ cầu xin
Ơi Tình yêu sao mà tha thiết
Cứu đời con qua nỗi ưu phiền.
Đời dài theo tháng ngày bất trắc
Giữa lo toan bề bộn khổ đau
Đi tìm Chúa để Ngài giải thoát
Ban cho con ánh sáng nhiệm mầu.
Xin cho con suốt đời tìm Chúa
Để bàn tay chạm được áo Ngài
Khi con quỳ bên Ngài than thở
Niềm tin yêu trỗi dậy vươn vai.
Xin chia vui với người bệnh hoạn
Được Chúa ban cho khỏe mạnh rồi
Chia vui với người cha thoát nạn
Nhìn con yêu thắm lại bờ môi...
Đa Minh Thiên Sa
Theo Ánh Mặt Trời
Cảm hứng Mc 1,14-20
Khi mặt trời vươn lên từ ngọn núi
Ánh sáng toả lan, mặt đất ngập tràn
Nắng rắc gieo từng con sông, dòng suối
Từ biển khơi cho đến tận non ngàn.
Mà không phải chỉ là chiếu sáng
Mà không phải chỉ là bình minh
Mặt trời gọi bừng lên sự sống
Khi hướng về ánh sáng quang vinh.
Dưới ánh sáng mặt trời xa thẳm
Biển vỗ tay theo gió ngợi ca
Suối hiền hoà chạy về sông rộng
Ca ngợi tình yêu Thiên Chúa bao la.
Chào bình minh trong lời chim hót
Chào nắng mai trong gió thơm lừng,
Những mầm xanh mọc lên từ đất
Nở ngàn hoa chào Đấng Từ nhân...
Chúa mời gọi mọi người theo Chúa
Mỗi phận đời đều đã đặt tên
Dù cao sang, nghèo hèn, đơn lẻ
Ai cũng nghe Chúa gọi tên mình.
Xin cho con bước đi theo Chúa
Như môn đệ xưa đáp lại lời mời
Trong tấm lưới không còn cá nữa
Mà nhiều hơn những số phận người.
Sống ở biển thì đi chài lưới
Ở đồng quê thì gặt lúa vàng
Hãy lắng nghe mỗi ngày Chúa gọi
Đi theo Ngài loan báo Tin mừng.
Đa Minh Thiên Sa
Về Với Làng Buôn
“Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân
cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa” Mc 1,29-39
Ngày xưa bên mái nhà sàn
Tiếng chiêng trầm mặc thầm loang giữa đồi
Lời khan u uẩn bờ môi
Đêm bên bếp lửa soi lời xa xưa
Nép vào trăng toả bóng mờ
Rừng thưa bóng nắng, ngày chờ đợi đêm.
Vui buồn theo tiếng đing năm
Chiêng knah níu chặt đôi chân bao người
Đêm là đêm của khóc cười
Hoang sơ một cõi, xa vời lời thiêng…
Bàn chân người của bao miền
Về đây với những ơn thiêng mặn nồng
Suối ơi suối, sông ơi sông!
Có nghe lời của Mùa xuân về gần
Lời xuân: lời của Tin mừng
Bừng lên theo tiếng chiêng ngân rộn ràng
Hồng ân nhuộm nắng buôn làng
Tình yêu Thiên Chúa ngập tràn con tim
Ngàn năm mòn mỏi đi tìm
Đêm thôi nữa, chẳng lặng im một đời
Lời khan ngân nhẹ tiếng cười
Trống H’gơr gõ nhịp hẹn người về đây
Lời kinh nối nhịp bờ vai
Bên nhau ngân tiếng ai rei đậm đà
Tạ ơn Cha, tạ ơn Cha!
Hôm nay Cha đã đến nhà tìm con
Niềm vui chẳng thể nào hơn…
Lặng nghe bài hát tâm hồn
Lời cầu xin vẫn mặn nồng Chúa ơi
Ngàn năm ru tiếng khóc cười
Hôm nay đã có những lời thiêng liêng
Những chồi măng sẽ vươn lên
Lời kinh thơm với lời chiêng rộn ràng
Làng buôn chào đón Mùa xuân
Mùa Hồng ân đã thấm nhuần con tim
Nhớ hoài những bước chân quen
Tiếng người gieo hạt Niềm tin rộn ràng
Cho hôm nay khắp buôn làng
Một mùa xuân mới ngập tràn Tin Yêu...
Đa Minh Thiên Sa
Tình Yêu Cứu Rỗi
Cảm hứng Ga 3,14-21
Chẳng vui vẻ gì khi Eva ăn trái cấm
Chẳng biện minh gì khi Adam vội làm theo
Vườn địa đàng bỗng dưng mà hoang vắng
Người ra đi mang thân phận trớ trêu.
Những ngàn năm quặn đau trong bóng tối
Nhìn trời cao bằng ánh mắt đợi trông
Thân mòn mõi chờ cơn mưa cứu rỗi
Khổ đau ơi xin đừng mãi vĩnh hằng.
Sai Con Một xuống trần để cứu chữa
Muôn triệu người được tươi mới ban đầu
Tình yêu Chúa như dòng sông gội rửa
Cho Đất - Trời mong được đến tìm nhau.
Không luận phạt, giận hờn hay ghen ghét
Chúa đến trần gian tìm lại muôn người
Ơn cứu độ toả nắng vàng tha thiết
Cho mỗi người thắm lại nét tinh khôi.
Ơi Mùa Chay tìm lại tình yêu Chúa
Để thấy mình bạc bẽo đến vô cùng
Chúa đã chết để xoá đi lầm lỡ
Tạ ơn Người đã chạy đến tìm con...
Đa Minh Thiên Sa
Duy Nhất
Cảm hứng Ga 2,13-25
Khi Chúa vào đền thánh Giêrusalem
Với sợi thừng trên tay quất vào người buôn bán
Khi bàn ghế chứa đầy bạc tiền bị hất tung lên
Là khi con biết Ngài đang đùng đùng nổi giận.
Ôi niềm tin vào Chúa trong tâm hồn con
Vẫn còn nhiều ánh đèn màu xanh, màu đỏ
Những toan tính lọc lừa chuyện to, chuyện nhỏ
Và cả thói điêu ngoa ghen ghét, giận hờn.
Những lời kinh thiêng mà con đọc ngập ngừng
Trộn lẫn với những tiếng thở dài trách móc
Niềm tin lắm lúc chạy theo tiếng cười, tiếng khóc
Bao năm rồi, lòng vẫn nặng nề, Chúa ơi!...
Khi đến trần gian theo ý Cha trên trời
Chúa yêu loài người tận cùng cho đến chết
Đường Thương khó lê đôi chân trần mỏi mệt
Cho trọn vẹn tình yêu gánh lấy tội trần gian...
Chúa ơi, khi tình yêu duy nhất ngập tràn
Xin cho lòng con không còn gì ngoài Chúa
Tất cả những gì của trần gian là tạm bợ
Xin trọn một đời con được Chúa yêu thương...
Đa Minh Thiên Sa
Một Mình
Cảm hứng Mc 7,31-37
Khi mọi người dắt con đến với Thầy
Để được chữa lành bệnh con câm điếc
Dẫn con ra khỏi đám đông náo nhiệt
Chỉ một mình Thầy và một mình con.
Ngước mắt nhìn trời theo lời nguyện xin
Thương con bằng tiếng thở dài lặng lẽ
Epphata! Tiếng nói Thầy mạnh mẽ
Tai con mở ra, miệng con mở ra...
Khi con nhìn thấy Thầy vội đi qua
Con đưa tay tìm áo Thầy, chạm lấy
Vui quá Thầy ơi! Bệnh con dừng lại
Chỉ một mình Thầy biết một mình con...
Khi trèo lên cao để nhìn rõ hơn
Thầy ngang qua đoạn đường con mong đợi
Một mình Thầy gọi chính con và nói:
“Hôm nay Ta sẽ đến thăm nhà ngươi...”
Khi một mình con bị biết bao người
Muốn ném đá con vì con tội lỗi
“Ai trong các ngươi thấy mình sạch tội
Thì hãy đưa tay và ném đá đi...”
Còn lại mình Thầy và một mình con
Quỳ lặng yên nghe lời Thầy chan chứa
“...Chị hãy về đi, đừng như thế nữa...”
Một mình Thầy nhìn bước con quay về.
Thầy đến thế gian cứu chuộc loài người
Ai cũng được một mình Thầy gặp gỡ
Mỗi một phận người được Thầy cứu chữa
Ôi, một mình Thầy và một mình con.
Tạ ơn Thầy từ những nỗi niềm riêng
Từng số phận đã được Thầy nâng đỡ
Hôm nay đây muôn triệu người đau khổ
Sẽ thấy mình Thầy ghé đến kề bên...
Đa Minh Thiên Sa
Sống...
Cảm hứng Mc 4,35-40
Những con sóng xô vào đời con
Làm hụt hơi, bao lần chao đảo
Những con sóng vùi theo cơm áo
Ngã bên này rồi nghiêng bên kia.
Con sóng xô hai buổi ùa về
Vùi con xuống tận cùng lận đận
Có khi đời rơi vào cùng tận
Vùi niềm tin vào nỗi hoang mang.
Đừng trách con lời nói bẽ bàng
Chúa biết con vô cùng yếu đuối
Chúa ơi trên nẻo đường rong ruổi
Xin Chúa luôn giữ gìn đời con.
Cả cuộc đời con mãi cậy trông
Trước con sóng rập rình sớm tối
Đời mong manh làm sao thoát khỏi
Bị nhận chìm giữa biển trần gian.
Tâm hồn con sao quá mong manh
Xin Chúa đến nhẹ nhàng nâng đỡ
Xin đừng để lòng con khiếp sợ
Đừng trách con không có niềm tin.
Giữa biển khơi có Chúa bên mình
Con thuyền nhỏ giữa muôn sóng cả
Xin cho con vượt qua bão tố
Thuyền đời con cập bến Bình Yên
Đa Minh Thiên Sa
Tỉnh Thức
Cảm hứng Lc 21,34-36
Như chìm giữa cơn mê, cuộc đời trần thế
Áo gấm, hài nhung chưa từng khoác một lần
Chẳng biết làm sao thoát được đời dâu bể
Hay như đá cuội ngàn năm mệt mỏi lăn.
Cả một đời chạy theo những mùa hạnh phúc
Một thoáng mong manh rồi vụn vỡ giữa chừng
Đi tìm nụ cười lại nhặt về tiếng khóc
Chợt thấy dửng dưng trên khuôn mặt tri âm.
Tỉnh thức để mà nghe gió lùa đêm vắng
Đêm đông lao xao theo tiếng hát thiên thần
Tỉnh thức để đi tìm bàn chân tê cóng
Gót Hài Đồng nhè nhẹ bước xuống trần gian.
Tỉnh thức để lắng nghe nhịp tim động vọng
Lòng rung lên những lời tha thiết cầu xin
Đi tìm cơn mưa giữa trời cao đất rộng
Về lại đường xưa để gặp lại chính mình.
Lời cầu xin tựa như sợi dây mềm mại
Nối kết đời mình với tình Chúa thiết tha
Tỉnh thức cầu xin cho mùa xanh thắm lại
Xoá dấu chân buồn lầm lỗi những ngày qua.
Tỉnh thức lại để thấy lòng mình thanh thoát
Trả lại trần gian những vướng bận hư không
Trở về vườn xanh một mình nghe chim hót
Ôm một Tình Yêu để thấy đời nhẹ tênh.
Xin gõ cửa đời con từ đầu Mùa Vọng
Ngọn đèn yêu thương sẽ được thắp sáng lên
Tỉnh thức giữa ngày dài cho lòng rực nắng
Rộn rã niềm vui vì Chúa đã kề bên.
Đa Minh Thiên Sa
Về Với Chúa
Về với Chúa cùng Ngài lên núi
Tiếng yêu thương loan báo từ trời
Đây, Con Ta vô cùng yêu dấu
Các con hãy lắng nghe lời Người.
Về với Chúa để đi xuống núi
Để thấy đầu chịu đội vòng gai
Tiếng đinh đóng vào thân đau nhói
Chiều Canvê đượm nắng u hoài.
Về với Chúa để nghe Mẹ khóc
Nhìn Con yêu tan nát cõi lòng
Chúa không để Mẹ hiền cô độc
Nên nhẹ nhàng: Này là Mẹ con...
Về với Chúa trong Mùa Chay thánh
Để lắng nghe nhịp đập tình yêu
Mới thấm thía cuộc đời bất hạnh
Nếu không nghe Chúa nói bao điều.
Về với Chúa đừng nên xé áo
Hãy lặng thầm đấm ngực ăn năn
Giá cứu chuộc thấm loang màu máu
Giọt tình yêu đổ xuống trần gian.
Về với Chúa xoá đi lầm lỡ
Suối ăn năn gội sạch tâm hồn
Hàn gắn lại những gì tan vỡ
Bình minh lên sau những hoàng hôn.
Về với Chúa gieo mầm thống hối
Hạt ăn năn vùi xuống đất rồi
Chờ đợi nắng Phục sinh chiếu dọi
Từ cuối đường Thương Khó rạng ngời.
Đa Minh Thiên Sa
Thầy Sai Con Đi
Cảm hứng Ga 20,19-23
Thầy sai con đi, đi đâu vậy Thầy?
Biết một nơi, còn nhiều nơi chưa biết
Sẽ đi về đâu giữa thế gian này
Khi chỉ có một tình yêu tha thiết.
Thầy sai con đi, con chẳng có gì
Chữ nghĩa mong manh, niềm tin yếu đuối
Chạy theo tháng ngày, đời con rong ruổi
Con chẳng biết mình chia sẻ điều chi.
Thầy sai con đi, dù con nghèo khổ
Gánh nợ áo cơm mòn mỏi cuộc đời
Niềm tin dễ gì nuôi bằng gian khó
Con biết nói gì giữa lúc chơi vơi.
Thầy sai con đi gieo vãi niềm vui
Mà lòng con tràn đầy lo lắng
Thầy sai con đi chia sớt nụ cười
Từ tiếng khóc đời con lận đận.
Thầy sai con đi vì con hèn mọn
Vì con luôn thua thiệt giữa đời
Nhưng vì thế mà Thầy đã chọn
Sai con đi đến với mọi người.
Thầy sai con đi chỉ vì câu hỏi
Này con, có yêu mến Ta không?
Và Thầy biết điều gì con nói
Đáp lại lời Thầy chỉ có tấm lòng.
Thầy sai con đi thì con có sẵn
Một tình yêu tha thiết mặn nồng
Con yêu Thầy như gừng cay muối mặn
Được sai đi là một hồng ân.