TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sinh Nhật của Thầy

Thứ hai - 10/05/2021 07:22 |   470
Sinh Nhật của Thầy

SINH NHẬT NĂM NAY CỦA THẦY

Ai cũng đều biết cả, mỗi năm người ta đều mừng Sinh Nhật của Thầy. Kể cũng vui khi biết rằng, ít ra là mỗi năm một lần, người ta còn nhớ đến Thầy.

Tuy nhiên, Thầy cũng nhận ra rằng, trước đây người ta hiểu và tỏ ra biết ơn về những gì Thầy ban cho họ; nhưng qua dòng thời gian, hiện nay họ chỉ còn xem Sinh Nhật Thầy là một dịp để vui chơi.

Họ cũng đi dự thánh lễ cho đúng thói quen, nhưng vấn đề chính yếu là buổi họp mặt sau đó với gia đình hay bạn hữu, còn ý nghĩa của ngày lễ thì họ chẳng buồn quan tâm.

Vừa qua, người ta lại tổ chức ngày ấy với cỗ tiệc linh đình. Nhưng con biết sao không? Thầy không được họ mời đến…

Trên lý thuyết, Thầy là vị khách danh dự, nhưng không ai nhớ đến Thầy để gửi một thiệp mời cả. Thế là Thầy quyết định đến dự một cách âm thầm, không gây chú ý cho ai. Thầy ẩn mình vào một góc nhà mà theo dõi.

Mọi người chén thù chén tạc, kể chuyện vui đùa, cười ồ liên tục. Tóm lại, họ vui chơi thỏa thích. Vào lúc cao điểm, một ông mang râu trắng xuất hiện, cười to sảng khoái: “Ha! Ha! Ha!”. Cứ như thể là ngày lễ của ông…

Đúng nửa đêm, mọi người ôm nhau hôn; Thầy dang tay ra mong rằng ai đó đến ôm Thầy vào lòng và… con biết sao không? Chẳng có ai đến cả!

Thế rồi, họ tặng quà cho nhau. Ai nấy thích thú mở quà của mình. Khi mọi gói quà đã mở xong, Thầy nhìn xem có món quà nào dành cho Thầy không. Con cảm thấy thế nào nếu ngày sinh nhật của mình mà mọi người tặng quà cho nhau, còn mình thì chẳng nhận được món quà nào?

Cuối cùng, Thầy hiểu rằng chẳng ai mong đợi Thầy đêm hôm ấy, nên Thầy đã lẳng lặng ra đi.

Vì hôm Sinh Nhật của Thầy nhiều người không mời Thầy đến, nên Thầy sẽ tự tổ chức Sinh Nhật của Thầy trễ hơn mọi năm, với hy vọng con và những bạn hữu con sẽ chung vui với Thầy.

Thư này thay cho thiệp mời: Con hãy chọn một thời gian thuận tiện trong ngày và Thầy sẽ đến, rồi chúng ta sẽ mừng Sinh Nhật Thầy với nhau nhé! Thay cho thư trả lời, con hãy chuyển thư mời này đến thân hữu con. Nếu họ nhận lời, thì Thầy cũng đến mừng Sinh Nhật với riêng họ nữa! Thầy cám ơn con nhiều. Thầy yêu con lắm! Giêsu.

  Lời Việt TRẦN DUY NHIÊN

Thưa Thầy!

Con đã đọc lá thư nầy, và con suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong sinh nhật Thầy. Con thấy mình trong đó!!! Con đang bận tối mặt để mua quà, gói quà cho người thân, con phải thức khuya để làm bánh ăn sinh nhật Thầy, con trang trí cây thông thật đẹp và dọn dẹp nhà cửa để mừng sinh nhật Thầy...

Vậy mà...! Đọc thư Thầy xong, con như quả bóng bị xì hơi...!!! Con xin lỗi Thầy! Con cám ơn Thầy đã nhắc nhở con. Con sẽ mời Thầy đến và Thầy là khách danh dự trong lòng con. Con sẽ trang hoàng tâm hồn con thật sạch đẹp để đón Thầy và mong Thầy ở lại cùng con.

Quà mà con tặng Thầy trong dịp sinh nhật Thầy là lòng sám hối, con tin là Thầy sẽ vui lòng và yêu thích món quà nầy. Và quà mà con nhận lại từ Thầy là một trái tim luôn đập nhịp yêu thương. Yêu thương để đồng cảm. Yêu thương để tha thứ. Yêu thương để đón nhận. Yêu thương để trao ban. Yêu như Thầy đã yêu con.

NHỜ TÌNH YÊU ĐÓ MÀ CON NHẬN RA THẦY QUA TẤT CẢ NHỮNG AI ĐANG SỐNG CHUNG QUANH CON.  AMEN!

trích từ blog TÙNG TRANG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây