TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sống lòng thương xót của Chúa

Chủ nhật - 05/10/2025 05:26 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   30
Chúa không cần nơi chúng ta những bài giảng hay về tình yêu, Chúa cần một trái tim biết chạnh thương và đôi tay biết hành động.
Capture
Capture

Sống lòng thương xót của Chúa

 

Trong cuộc sống hiện đại đầy hối hả, con người dễ trở nên vô cảm. Giữa những tất bật lo toan, ta có thể bước qua nỗi đau của người khác một cách vô tình, giống như tư tế và thầy Lê-vi trong dụ ngôn Người Samaria nhân hậu. 

Câu chuyện gợi nhắc ta sống lòng thương xót của Chúa với anh chị em, những người đau khổ chung quanh ta.

Người thân cận không phân biệt sắc tộc, giàu, nghèo, tất cả đều được trợ giúp khi gặp hoạn nạn, tai ương, đau khổ.

Chúa Giêsu đã đến với nhân loại đầy thương tích. Chúa không chọn yêu những người “xứng đáng”, nhưng yêu cả những kẻ bị ruồng bỏ, tội lỗi, và thậm chí là kẻ thù của Ngài. Lòng thương xót nơi Chúa Giêsu là hành động cụ thể. Người Samaria là biểu lộ lòng thương xót của Chúa nơi tha nhân.

Hôm nay, Chúa mời gọi mỗi ta sống lòng thương xót ấy giữa một thế giới còn quá nhiều tổn thương. Người bị nạn bên vệ đường không chỉ là một hình ảnh trong Kinh Thánh, mà là người mẹ đơn thân chật vật nuôi con, là cụ già cô đơn trong khu xóm, là đứa trẻ bị bạo hành tinh thần, là người bạn mang mặc cảm thất bại, hay thậm chí là người đã từng xúc phạm ta và nay đang cần sự tha thứ.

Chúa không cần nơi chúng ta những bài giảng hay về tình yêu, Chúa cần một trái tim biết chạnh thương và đôi tay biết hành động.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây