TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9, 23-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tấm bánh bẻ ra

Thứ sáu - 20/06/2025 04:19 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   39
Một cuộc sống biết “bẻ ra” là cuộc sống dấn thân, sẵn sàng trao ban, phục vụ, sống cho tha nhân.

Tấm bánh bẻ ra

tbd 190625b


Trong Thánh lễ, khi linh mục bẻ tấm bánh ra, đó không chỉ là nghi thức phụng vụ, đó là hình ảnh của một tình yêu bị bẻ ra để trao ban. Tình yêu của Chúa Giêsu. Ngài đã không giữ lại gì cho mình. Ngài trở thành Tấm Bánh, bị bẻ ra, để trở nên lương thực cho nhân loại.

Ngày 14/6/2020, trong Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ: “Chúa Giêsu trở nên tấm bánh được bẻ ra cho chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta cũng trở nên bánh được bẻ ra cho người khác.”

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống như “tấm bánh bẻ ra”, biết chia sẻ với người nghèo, biết tha thứ cho anh em, biết hy sinh vì lợi ích chung, biết lắng nghe và nâng đỡ những người đau yếu. Một cuộc sống biết “bẻ ra” là cuộc sống dấn thân, sẵn sàng trao ban, phục vụ, sống cho tha nhân.

Chuyện kể: Trong một ngôi làng nhỏ ở vùng quê nghèo châu Phi, có một cậu bé tên là Emmanuel, sống cùng bà ngoại đã già. Cha mẹ em qua đời do tai nạn. Bà ngoại là người duy nhất còn lại, chăm sóc em mỗi ngày bằng tình thương và đôi bàn tay run rẩy.

Cuộc sống rất khó khăn. Mỗi ngày, hai bà cháu chỉ có đúng một ổ bánh mì nhỏ duy nhất, từ cơ quan từ thiện. Ngày nào cũng vậy, bà bẻ đôi ổ bánh: nửa cho em, nửa cho mình. Vì đó là tất cả những gì họ có.

Một hôm, Emmanuel đến nhà thờ tham dự Thánh lễ dành cho thiếu nhi. Em nghe giảng về Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra -Đấng đã hy sinh tất cả vì con người. Cha giảng lễ nói: “Khi bạn chia sẻ, yêu thương, và hiến dâng cho người khác, là lúc bạn trở nên tấm bánh giống Chúa Giêsu.”

Emmanuel không hiểu hết, nhưng có gì đó lay động tâm hồn em. Hôm ấy về nhà, em thấy bà đang ho nhiều hơn, mệt mỏi hơn, khi bà bẻ bánh chia cho em như thường lệ, Emmanuel nhẹ nhàng nói với bà: “Hôm nay con muốn nhường phần của con cho bà. Con… muốn giống Chúa.”

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nói: “Chúng ta không thể chia sẻ Thánh Thể nếu không sẵn sàng trở thành những người biết bẻ chính mình ra, vì tha nhân.” (Huấn từ buổi tiếp kiến chung, tháng 8/2021).

Câu chuyện khác kể về một cậu bé 10 tuổi mắc bệnh nan y, Bác sĩ nói, em không còn sống được bao lâu nữa. Em rất sợ phải chết, và thường khóc rất nhiều trong bệnh viện. Hôm ấy, một nữ tu đến thăm em. Bà không mang thuốc, cũng chẳng nói đạo lý, bà chỉ ngồi xuống ôm em vào lòng.

Cậu bé khóc trong vòng tay ấy suốt một tiếng đồng hồ. Rồi em ngước lên nói: “Con không còn sợ nữa… vì con biết Chúa cũng ôm con giống vậy.”

Đôi khi, một cử chỉ yêu thương, một “tấm bánh bẻ ra” có sức chữa lành hơn mọi phương thuốc. Chúa Giêsu cũng “ôm” nhân loại bằng việc hiến ban Thân Mình trong Thánh Thể.

“Thánh Thể không phải là phần thưởng dành cho người hoàn hảo, mà là lương thực cho kẻ yếu. Là bánh cho những tội nhân đang bước đi.” (Evangelii Gaudium – Niềm vui Tin Mừng, số 47).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Chúa vì mỗi Thánh Lễ là một lần con được ấp ủ trong trái tim yêu thương của Ngài. Xin cho Lời Chúa hôm nay luôn đánh động lòng con, và mỗi khi con rước Chúa, xin cho con cũng trở nên tấm bánh bẻ ra… cho những người thân yêu, cho những người con gặp gỡ, và cho cả những người con không yêu. Amen.

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây