TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm A

“Nó hối hận và đi làm”. (Mt 21, 28-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Được Chúa sai đi-sống Tin Mừng giữa đời

Thứ hai - 21/09/2026 03:41 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   65
Cánh đồng truyền giáo hôm nay ở ngay trong gia đình, nơi làm việc, trường học, khu phố và cả trên mạng xã hội
Được Chúa sai đi-sống Tin Mừng giữa đời

ĐƯỢC CHÚA SAI ĐI – SỐNG TIN MỪNG GIỮA ĐỜI
Lc 9,1-6

 
“Người môn đệ không chỉ được gọi để ở với Chúa, nhưng còn được Chúa sai đi để đem Chúa đến với mọi người.”

Anh chị em thân mến,

Sau khi tuyển chọn và huấn luyện các Tông đồ, Đức Giêsu sai các ông lên đường rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật. Các ông được trao quyền năng, nhưng lại được dặn dò không mang theo nhiều hành trang. Điều đó cho thấy: sức mạnh của người môn đệ không hệ tại ở tiền bạc, phương tiện hay quyền lực, nhưng ở lòng tín thác và quyền năng của Thiên Chúa.

Chúa sai các Tông đồ đi, cũng là Chúa đang sai mỗi người chúng ta hôm nay. Bí tích Rửa Tội không chỉ làm cho chúng ta trở nên con cái Chúa, mà còn trao cho chúng ta sứ mạng trở thành chứng nhân Tin Mừng. Vì thế, Kitô hữu không thể chỉ sống đạo trong nhà thờ rồi khép lại cánh cửa đức tin khi bước ra ngoài.

Cánh đồng truyền giáo hôm nay ở ngay trong gia đình, nơi làm việc, trường học, khu phố và cả trên mạng xã hội. Có khi chỉ một lời nói tử tế, một hành động tha thứ, một sự bênh vực người yếu thế, một bài chia sẻ chân thật và đầy hy vọng cũng có thể trở thành một hạt giống Tin Mừng.

Chúa cũng cảnh báo chúng ta về cám dỗ nản lòng khi gặp chống đối hay thất bại. Người môn đệ không được đo thành công bằng số người nghe mình, nhưng bằng lòng trung thành với sứ mạng Chúa trao.

Tuần này, mỗi người hãy tự hỏi: Tôi sẽ đem Tin Mừng đến cho ai, bằng việc cụ thể nào?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống điều chúng con tin, nói điều chúng con sống và làm cho tình yêu Chúa được nhận ra qua từng việc nhỏ mỗi ngày. Xin sai chúng con lên đường, để nơi nào chúng con hiện diện, nơi ấy có thêm bình an, yêu thương và hy vọng. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây