TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. (Mt 4,12-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thợ được nuôi ăn.

Chủ nhật - 25/01/2026 05:06 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   28
Vì thế, con được mời gọi sống như kẻ đã được sai đi: không mang bị, không mang theo đòi hỏi, không chất đầy mình những toan tính. Con chỉ mang theo một điều duy nhất: tình yêu của Chúa.
Thợ được nuôi ăn.

Thợ được nuôi ăn.

 

 

Con là người môn đệ, sống nhờ lòng quảng đại của người giáo dân. Con có gì đâu mà không là ân ban của Thiên Chúa. Từ bữa ăn, chỗ ở, đến từng bước đường sứ vụ, tất cả đều là hồng ân.

Vì thế, con được mời gọi sống như kẻ đã được sai đi:
không mang bị, không mang theo đòi hỏi, không chất đầy mình những toan tính.
Con chỉ mang theo một điều duy nhất: tình yêu của Chúa.

Con đến không phải để lấy, mà để trao;
không phải để hưởng, mà để phục vụ;
không phải để tìm bảo đảm cho mình,
nhưng để phó thác hoàn toàn trong bàn tay Chúa và lòng tốt của con người.

Lạy Chúa,
xin cho con biết sống nghèo để được tự do,
sống đơn sơ để dễ đón nhận,
và sống biết ơn để mỗi ngày con nhớ rằng:
con đang được nuôi sống không chỉ bằng cơm bánh,
mà bằng chính tình yêu âm thầm của Chúa nơi những con người con gặp.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây