Có vẻ như từ bi và bác ái giống nhau, nhưng có điểm khác nhau bởi nguyên gốc, từ Thiên Chúa hay từ nơi trái tim con người yêu thương. Bác ái dường như bao gồm từ bi.
Từ bi: Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Làm cho người khác thấy được niềm vui và bớt đi gánh nặng đau khổ cho người khác. Luyện tập đức từ bi là cách làm cho trái tim tràn ngập tình yêu thay thế cho lòng sân hận, thù oán. Thường xuyên thực hành điều thiện hảo, xây dựng an hoà từ lời nói đến việc làm. Luyện từ bi làm cho người sống trong an bình ít lệ thuộc vào vật chất, cuộc sống trở nên giá trị. Tâm thanh thản, lòng nhẹ nhàng thanh thoát.
Bác ái Kitô giáo: Xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa, con người tiếp nhận tình yêu của Chúa để sống không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Người Kitô hữu được mời gọi có lòng nhân từ, khoan dung, nhân hậu giống như Chúa là Đấng nhân từ. Họ có một quy chiếu nên giống Chúa, chứ không chỉ theo cách thức yêu thương như các bậc thày chỉ bảo. Theo Chúa, nên giống Chúa, nên người Kitô hữu luôn được mời gọi hoán cải, nhìn lại mình, sửa lại từ tâm hồn đến tư tưởng, hành động, không tìm danh lợi. Bác ái luôn mời gọi sự thăng tiến toàn diện từ người trao đến người nhận, phẩm giá con người được tôn trọng.
Sống bác ái không đòi hỏi nhiều mà tuỳ theo khả năng của mỗi người. Quan trọng làm tất cả vì Danh Chúa được toả sáng. “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan