Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 01/07/2025 09:49 |
Tác giả bài viết: Phạm Hùng Sơn |
40
Không cầu danh tiếng rạng ngời, Chỉ mong gieo hạt Tin – Cười – Bình An. Bàn tay xoa dịu lỡ làng, Bàn chân đi tới những làng xa xôi.
VẪN CÒN ĐÂY – LINH MỤC THÁNH THIỆN
Giữa đời giông bão cuồng quay,
Vẫn còn linh mục mỗi ngày hy sinh.
Không màng danh vọng riêng mình,
Âm thầm sống trọn nghĩa tình mục nhân.
Gian nan lặng lẽ bước chân,
Dẫu đường thập giá muôn phần chông gai.
Đồng hành cùng kẻ cơ hàn,
Như Cha trên hết thế gian yêu người.
Không cầu danh tiếng rạng ngời,
Chỉ mong gieo hạt Tin – Cười – Bình An.
Bàn tay xoa dịu lỡ làng,
Bàn chân đi tới những làng xa xôi.
Giữa nơi rách nát, đơn côi,
Họ mang Ánh Sáng của Trời tỏa lan.
Bệnh nhân, tội lỗi, cơ hàn,
Gặp Cha là gặp bình an nhiệm mầu.
Thánh Thể là mái nhà sâu,
Cầu kinh là nhịp nhắc nhau đêm ngày.
Không xe sang, chẳng điện thoại,
Chỉ cần Chúa đủ, trọn đầy, hằng yêu.
Nguyện xin lòng Chúa sớm chiều,
Giữ gìn linh mục vững điều tin yêu.
Dẫu đời sóng gió trăm chiều,
Vẫn còn ngọn lửa tỏa nhiều yêu thương.
Là Cha trong mọi nẻo đường,
Là anh, là bạn, khiêm nhường sánh vai.
Giảng bằng ánh mắt, nụ cười,
Bằng tay lau lệ, bằng lời thứ tha.
Khi ai lạc lối, xa nhà,
Cha là cây cầu dẫn qua sông đời.
Khi ai thất vọng chơi vơi,
Cha là bóng mát giữa trời nắng gay.
Dẫu rằng thế sự đổi thay,
Ơn Cha thánh thiện còn đầy trần gian.
Dẫu cho Hội Thánh gian nan,
Tình Cha vẫn sáng như ngàn ánh sao.
Không cần rực rỡ tự hào,
Chỉ cần trung tín trước sau vẹn tròn.
Dẫu ai vạch lỗi, mỏi mòn,
Thì Cha – nhân chứng tình son của Ngài.
Xin cho linh mục hôm nay,
Bước trong Thánh Tâm miệt mài sớm hôm.
Xin cho giáo hữu cầu mong,
Luôn là điểm tựa, đồng lòng thiết tha.
Dẫu đời còn lắm phong ba,
Chúa cùng Hội Thánh mãi là tình thương.