“Văn hay” không chỉ là lời lẽ khôn ngoan, mà còn là dòng suy nghĩ trong sáng tuôn chảy từ một trái tim biết suy tư.
“Chữ tốt” không chỉ là nét chữ đẹp, mà còn là đường nét ngay ngắn phản chiếu một tâm hồn tinh tế.
Vì thế, “văn hay chữ tốt” là lời khen dành cho người có tài năng toàn diện, cả về nội dung lẫn hình thức, hòa quyện như hồn và xác, làm nên một vẻ đẹp hoàn mỹ.
Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:
- Anh ta đúng là người “văn hay chữ tốt”: bài viết thì sâu sắc như dòng suối trong, cách trình bày lại sáng sủa như ánh bình minh trên trang giấy.
- Cha xứ tôi không chỉ giảng hay mà còn sống đẹp; từng lời nói, từng việc làm đều ngay thẳng; thật là một vị mục tử có “văn hay chữ tốt”.
Mọi lời nói đẹp đều bắt nguồn từ một trái tim đẹp. Nếu tâm hồn là nguồn mạch trong lành, thì lời nói sẽ là dòng nước mát, và việc làm sẽ là những đóa hoa nở ra từ dòng nước ấy. Thánh vịnh đã diễn tả thật đẹp:
“Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân,
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút” (Tv 45,2).
Câu Thánh vịnh đã ví von đậm chất thơ: trái tim là nguồn mạch, đôi môi là dòng chảy, và chiếc lưỡi là ngòi bút viết nên bản tình ca dâng Chúa.
Thật vậy, khi ngòi bút của ta được dẫn dắt bởi đức tin, khi lời nói của ta được thanh luyện bằng tình yêu, thì con chữ không còn là mực trên giấy, mà trở thành ánh sáng chạm đến tâm hồn.
Dưới ánh sáng Tin mừng, “văn hay chữ tốt” không chỉ là vẻ đẹp của câu chữ, mà còn là vẻ đẹp của một tâm hồn đã được Thiên Chúa uốn nắn, một cuộc đời được viết nên bằng ân sủng. Chúa Giêsu đã nói:
“Quả vậy, lòng có đầy thì miệng mới nói ra” (Lc 6,45).
Nếu trái tim tràn đầy yêu thương, lời nói sẽ dịu dàng. Nếu tâm hồn tràn đầy ánh sáng, câu chữ sẽ trong trẻo. Nhưng nếu bên trong là hỗn độn, thì dù câu chữ có trau chuốt đến đâu, cũng chỉ là lớp sơn phủ bên ngoài một bức tường rạn nứt.
Vì thế, viết cũng như nói:
Không phải để phô diễn ngòi bút,
nhưng để phục vụ chân lý.
Không phải để chinh phục ánh nhìn,
nhưng để đánh thức lương tâm.
Không phải để tìm kiếm lời khen,
nhưng để làm chứng cho niềm tin.
Thánh Phaolô đã khẳng định:
“Thật vậy, chúng tôi không rao giảng chính mình,
nhưng rao giảng Đức Giêsu Kitô là Chúa” (2 Cr 4,5).
Cuộc đời mỗi người chính là một trang sách. Mỗi ngày ta sống là một dòng chữ đang được viết ra. Và Thiên Chúa chính là Tác Giả âm thầm cầm lấy ngòi bút đời ta. Ước gì mỗi chúng ta: không chỉ có “văn hay chữ tốt” trên trang giấy, mà còn có:
Một trái tim đẹp như dòng suối.
Một cuộc đời ngay thẳng như nét chữ.
Một chứng tá sống động như bài văn dâng Chúa.
Nguồn: giaophanphucuong.org
Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 92
Khởi đầu Hội nghị thường niên kỳ II năm 2026
Được Ở Đền Người - Thánh vịnh 22
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 26 TN A
Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXVI TN- A
VHTK T. GIÊRÔNIMÔ Lm tiến sĩ Ngày 30.9
VHTK CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Ngày 29.9
VHTK Thánh Venceslao, Tử đạo Ngày 28.9
VHTK Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô, Ngày 27.9
VHTK Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo Ngày 26.9
VHTK CHÚA NHẬT 26 TN A
Nghĩa Nặng Tình Sâu -Thánh vịnh 24
Đấng Từ Bi Nhân Hậu -Tv 102
Được Chúa sai đi-sống Tin Mừng giữa đời
Ứng sinh ngoại trú Khai giảng năm học mới
LBT: Tháng Mười -2026
Tòa Giám mục Thái Bình trước thềm Hội nghị
Gx. Dũng Lạc -Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu.
Người thân của Đức Giêsu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi