TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Xin cho con nhận ra Chúa Cha

Thứ sáu - 01/05/2026 09:45 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   32
Nhận biết Chúa Cha không phải là chuyện của mắt, mà là chuyện của lòng tin và tương quan.
Xin cho con nhận ra Chúa Cha

Xin cho con nhận ra Chúa Cha

 

Nhận biết Chúa Cha không phải là chuyện của mắt, mà là chuyện của lòng tin và tương quan. Con người vẫn dễ nghĩ rằng: chỉ cần “thấy” là sẽ tin. Nhưng Tin Mừng lại cho thấy điều ngược lại: có khi ở rất gần mà vẫn không nhận ra.

Tại sao ta không nhận ra Chúa Giêsu là Con Chúa Cha? Không phải vì thiếu bằng chứng, nhưng vì cái nhìn của ta còn bị giới hạn. Ta quen tìm một Thiên Chúa quyền năng, hiển hách, nên khi Ngài đến trong dáng vẻ khiêm hạ, nghèo khó và chịu đau khổ, ta lại không nhận ra. Ta nhìn theo tiêu chuẩn riêng, nên bỏ lỡ cách Thiên Chúa tỏ mình.

Hơn nữa, lòng ta chưa thực sự mở ra. Nhận ra Thiên Chúa không chỉ là hiểu bằng lý trí, mà cần một sự sẵn sàng nội tâm. Khi lòng còn đầy định kiến, ích kỷ, hay chỉ tìm lợi ích riêng, thì dung mạo của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu trở nên xa lạ. Và ngay cả khi “ở với Chúa”, ta vẫn có thể không hiểu, vì chưa bước vào một tương quan sống động với Ngài.

Chính vì thế, nếu không nhận ra Chúa Giêsu, ta cũng không thể thấy Chúa Cha. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói rõ: “Ai thấy Thầy là thấy Cha.” Ngài chính là con đường duy nhất dẫn ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa.

 

Muốn “thấy” Chúa Cha, không phải tìm kiếm một thị kiến lạ thường, nhưng là:

biết chiêm ngắm đời sống của Chúa Giêsu — nơi tình yêu, sự tha thứ và phục vụ;

biết lắng nghe và sống Lời Ngài — để Lời trở thành ánh sáng soi dẫn;

biết tin — vì niềm tin là đôi mắt của tâm hồn;

và biết để mình được biến đổi — để đời sống dần mang lấy dung mạo của Đức Kitô.

Một điều quan trọng cần nhớ: Thiên Chúa không phải là một đối tượng để quan sát, nhưng là Đấng để gặp gỡ. “Thấy Chúa Cha” không phải là nhìn bằng mắt, mà là cảm nghiệm tình yêu của Ngài, nhận ra sự hiện diện của Ngài, và sống trong tương quan với Ngài mỗi ngày.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây