TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Yêu và giữ Lời

Thứ hai - 04/05/2026 06:16 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   37
Con người thường quen yêu bằng cảm xúc: khi thuận lợi thì thấy dễ yêu, khi khó khăn thì tình yêu dễ phai nhạt.
Yêu và giữ Lời
Yêu và giữ Lời

 

Con người thường quen yêu bằng cảm xúc: khi thuận lợi thì thấy dễ yêu, khi khó khăn thì tình yêu dễ phai nhạt. Nhưng Chúa lại chỉ cho một con đường yêu và giữa lời.

“Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy.” Không thể nói yêu mà lại sống ngược với Lời. Không thể giữ đạo bên ngoài mà thiếu sự trung tín bên trong. Giữ Lời chính là thước đo của tình yêu.

Điều này không chỉ đúng trong tương quan với Thiên Chúa, mà còn rất cụ thể trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là trong đời sống vợ chồng. Khi hai người bước vào hôn nhân, họ cũng thưa với nhau một “lời”, một lời cam kết trọn đời: khi vui cũng như khi buồn, khi nghèo khó cũng như khi giàu có, khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu. Những lời ấy không phải chỉ để nói trong ngày cưới, nhưng là để sống suốt cả cuộc đời.

Thực tế, yêu khi thuận lợi thì không khó. Nhưng khi cuộc sống trở nên nặng nề, khi hiểu lầm xảy ra, khi bệnh tật hay thiếu thốn ập đến, lúc đó tình yêu bị thử thách. Nếu chỉ dựa vào cảm xúc, con người dễ bỏ cuộc. Nhưng nếu bám vào lời đã hứa, người ta có thể ở lại, có thể đi tiếp, có thể giữ được nhau.

Chính ở đây, lời của Đức Giêsu Kitô trở nên sống động: ai giữ lời, người ấy mới thật sự yêu. Trong hôn nhân, người yêu thật không phải là người nói hay, mà là người trung tín — người vẫn ở đó, vẫn chọn nhau, vẫn giữ lời, ngay cả khi không còn dễ dàng.

Và chính khi hai người trung tín với nhau như thế, họ không chỉ giữ lời với nhau, mà còn đang sống Lời Chúa. Khi đó, gia đình không chỉ là nơi chung sống, mà trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện. Bởi vì ở đâu có tình yêu trung tín, ở đó có bóng dáng của Thiên Chúa.

“Yêu và giữ Lời” vì thế không phải là một lý thuyết cao xa, nhưng là con đường rất cụ thể: giữ Lời Chúa trong đời sống, và giữ lời đã hứa trong các tương quan. Khi còn giữ lời, tình yêu còn sống. Và khi tình yêu còn sống, Thiên Chúa không ở xa — Ngài đang ở ngay trong chính lòng ta, trong chính những tương quan ta đang sống mỗi ngày.

L.m Giuse hoàng Kim Toan

 Tags: Yêu, giữ Lời

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây