“Tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật.” (Lc 5,15)
Người đời thường nói: “Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn nhanh.” Nhưng trong Tin Mừng, tiếng lành về Đức Giêsu không chỉ đồn xa — mà còn bay ngược gió. Ngược với não trạng thời đại, ngược với bạo lực, nghi kỵ và tuyệt vọng đang bao phủ thế giới, danh tiếng của Người không được dựng nên bằng quyền lực hay phô trương, nhưng bằng lòng thương xót và sự chữa lành vết thương tâm hồn.
Giữa một xã hội quen chạy theo ồn ào và thành công bề ngoài, Đức Giêsu chọn con đường lặng lẽ, khiêm nhường, khoan dung, nhân hậu. Mọi người tìm đến Người để gặp được Người, được nghe Lời từ nơi Người nói ra, được chữa lành. Chính sự chân thật, sự hiện diện trọn vẹn và tình yêu vô điều kiện đã làm cho “tiếng lành” của Người vượt qua mọi ngăn trở, mọi thành kiến, mọi sợ hãi và hoài nghi.
Tiếng lành ấy vẫn tiếp tục bay ngược gió hôm nay. Mỗi khi có một con người biết sống tử tế giữa ích kỷ, biết tha thứ giữa hận thù, biết hy vọng giữa tuyệt vọng, thì khi ấy, không cần lời quảng cáo, Thiên Chúa lại được hiển lộ. Và thế giới, dù mệt mỏi đến đâu, vẫn nhận ra đâu đó một tiếng gọi âm thầm mà bền bỉ: hãy đến và lắng nghe, hãy đến để được chữa lành.
Ai đã từng được chữa lành
sẽ trở thành con đường.
Ai đã từng được yêu
sẽ trở thành chứng tá.
Và thế giới, dẫu mệt mỏi,
vẫn lắng nghe một Lời lành
đang bay ngược gió,
đưa con người trở về với Thiên Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan


























