TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 33 TNC -Các Thánh Tử Đạo VN

“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. (Lc 21,5-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

ĐGM Cử Hành Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang Gx Châu Sơn

Thứ năm - 13/11/2025 08:40 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   51
Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, theo chương trình phụng vụ tháng 11 của giáo xứ, Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế.
ĐGM Cử Hành Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang Gx Châu Sơn

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ CHÂU SƠN

Lúc 17g30 chiều ngày 13/11/2025, ánh nắng cuối ngày dịu xuống, Đất thánh nghĩa trang giáo xứ Châu Sơn trở nên ấm áp hơn khi cộng đoàn dân Chúa tề tựu về để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, theo chương trình phụng vụ tháng 11 của giáo xứ: tháng của hiệp thông, tri ân và bày tỏ lòng thảo hiếu đối với những người đã khuất.
 

6


Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Cùng đồng tế với đức cha có Cha Chánh xứ Giuse, Cha Phó Phanxicô Xaviê Têrêsa và cha quê hương Phanxicô salesio Trần Huy Huề. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, phụng vụ thánh lễ được Giáo họ An Tôn đảm trách chu đáo; ca đoàn giáo họ dâng lời ca tiếng hát hòa cùng lời cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn dâng lên Chúa.
 

7


Giữa khung trời êm ả của buổi chiều Tây Nguyên nơi nghĩa trang, từng nén hương, từng đóa hoa được đặt trên mỗi phần mộ như những lời yêu thương gởi đến các bậc tiền nhân. Nơi đây, giữa nơi an nghỉ ngàn thu của quê hương, có phần mộ của song thân và thân quyến của Đức Cha Gioan Baotixita – người con ưu tú của giáo xứ Châu Sơn và của giáo họ An Tôn. Ngài trở về nơi chôn nhau cắt rốn, về với miền ký ức đong đầy nghĩa tình, để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, và bao người thân yêu đã an nghỉ trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Thật cảm động khi thấy vị Mục tử của Giáo phận, dù công việc mục vụ bộn bề, vẫn thu xếp trở về với mảnh đất thân thương, cùng với đoàn chiên quê nhà dâng lễ cầu nguyện cho những người đã khuất. Bởi tình người con thảo hiếu không những được bày tỏ bằng tấm lòng, mà còn bằng chính Thánh lễ hy tế của tình yêu và niềm tin vào sự sống muôn đời.
 

3


Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi: Chiều nay, chúng ta quy tụ nơi đất thánh của giáo xứ, điểm hẹn tình yêu giữa người sống và người đã khuất. Đây không chỉ là nghĩa cử tưởng nhớ, mà còn là lời tuyên xưng mạnh mẽ niềm tin vào sự sống lại. Xin Chúa cho chúng ta biết hướng lòng về các linh hồn, cầu nguyện cho các ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa, và giúp mỗi người sống trọn niềm tin phục sinh ngay giữa cuộc đời hôm nay, để mai sau cùng được hưởng vinh quang với Chúa.

Giữa tháng các linh hồn, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta sống trọn tình hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công: những người đang lữ hành nơi dương thế, những linh hồn đang thanh luyện, và các thánh trên trời. Mỗi kinh nguyện, mỗi hy sinh, mỗi Thánh lễ chúng ta dâng lên đều là nhịp cầu nối kết yêu thương, là lửa sưởi ấm những linh hồn nơi Luyện ngục.

Đức Cha Gioan Baotixita giảng lễ: … “Nếu có ai hỏi: “Ai là người chưa lên mà chắc chắn không xuống?” thì đó chính là các linh hồn nơi luyện hình: các ngài chưa lên Thiên đàng, nhưng chắc chắn không xuống hỏa ngục nữa, chỉ còn chờ được thanh luyện để về cùng Chúa. Và việc lên nhanh hay chậm lại tùy thuộc vào chúng ta những người còn sống: nếu ta cầu nguyện, dâng lễ và hy sinh cho các ngài, họ sẽ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa”.
 

1


Dựa vào các bài đọc thánh lễ, Đức Cha chia sẻ ba tâm tình sống hiệp thông bằng chữ T:

1. Tưởng nhớ: Mỗi lần bước chân ra nghĩa trang, ta không chỉ nhớ lại quá khứ, mà là kéo dài sự hiện diện của người đã khuất bằng lòng biết ơn và lời cầu nguyện. Một tấm bia là một cuộc đời; một nấm mồ là một cuộc tình. “Tưởng nhớ” phải biến thành hành động – dâng một lời kinh, một Thánh lễ – như ông Giuđa Ma-ca-bê đã làm, để tình yêu vượt qua ranh giới của cái chết.

2. Tuyên xưng: Đến nghĩa trang không phải để dừng lại nơi nấm mộ, nhưng tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại: “Đức Kitô đã chết và đã sống lại; cũng vậy, những ai thuộc về Ngài sẽ được sống lại.” Niềm tin ấy mời gọi chúng ta sống quảng đại, yêu thương, và không để mình bị trói buộc bởi những lo toan trần thế. Tuyên xưng không chỉ bằng lời, mà bằng chính đời sống phục sinh mỗi ngày.

3. Trông cậy: Niềm hy vọng của chúng ta đặt nền trên lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu: “Lạy Cha, Con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho Con, Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con.” Đó là lời hứa bảo đảm cho ta niềm trông cậy vững vàng, rằng nếu Đức Kitô đã sống lại, thì chúng ta, những người thuộc về Ngài, cũng sẽ được sống lại với Ngài.

Đức Cha nhắn nhủ: Chiều nay, giữa nghĩa trang thân thương này, chúng ta cùng tưởng nhớ với lòng biết ơn, tuyên xưng bằng đức tin sống động, và trông cậy nơi Chúa là nguồn sống và gia nghiệp vĩnh cửu. Để rồi, dù thân xác có tan biến, linh hồn ta vẫn bình an trong niềm xác tín: “Xác loài người ngày sau sống lại, và được sống đời đời.”
 

2


Lời nhắc nhở ấy thấm sâu vào lòng mỗi người. Giữa những mộ phần lặng yên, ai nấy đều cảm nhận rằng cái chết không thể chia lìa những ai thuộc về Chúa; vì tình yêu mạnh hơn sự chết, và niềm tin phục sinh làm nảy mầm sự sống mới giữa muôn nấm mồ.

Mỗi khi tháng 11 về, giáo xứ Châu Sơn lại cùng nhau hướng về nghĩa trang như một cuộc hành hương nội tâm. Nơi ấy không chỉ là cõi yên nghỉ, mà là vườn ký ức nơi ta gặp lại ông bà cha mẹ, thầy cô, bạn hữu…những người đã gieo mầm đức tin và tình yêu thương trong đời ta.
 

Khi Thánh lễ kết thúc, bóng tối dần buông nhẹ. Cộng đoàn lặng bước ra về, lòng dâng tràn cảm xúc: vừa thương nhớ, vừa bình an. Vì trong Đức Kitô, tình yêu không hề mất, chỉ được đổi sang hình thức vĩnh cửu hơn. Tháng 11 một lần nữa nhắc chúng ta sống lòng hiếu nghĩa với cha mẹ, ông bà; biết ơn với những người đi trước; và sống sao cho mai sau, khi nằm xuống, ta cũng được người khác nhớ đến bằng lời cầu nguyện chân thành.

XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

Hình ảnh Ban Truyền thông GX

 

9
 
5
 
4
 
8

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây