TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm C

“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. (Lc 9,28b-36)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bản Tin Hiệp Thông của HĐGMVN số 146

Thứ sáu - 14/03/2025 17:40 | Tác giả bài viết: GM Louis Nguyễn Anh Tuấn |   25
Năm Thánh 2025 hành hương cầu nguyện. Các bài viết được thực hiện bởi Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Bản Tin Hiệp Thông của HĐGMVN số 146

GIỚI THIỆU BẢN TIN HIỆP THÔNG CỦA HĐGMVN SỐ 146 (THÁNG 03 & 04 NĂM 2025): NĂM THÁNH 2025 HÀNH HƯƠNG CẦU NGUYỆN


WHĐ (14/3/2025) - Chúng tôi xin giới thiệu quý độc giả Bản tin Hiệp thông số 146 với chủ đề: Năm Thánh 2025 hành hương cầu nguyện. Các bài viết được thực hiện bởi Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Lời nói đầu

Để chuẩn bị cử hành mừng Năm Thánh 2025, Hội thánh đã dành một năm cầu nguyện 2024 vừa qua. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu “đẩy mạnh việc cầu nguyện để chuẩn bị sống tốt biến cố ân sủng này và để cảm nghiệm được niềm hy vọng Chúa ban”. Bước vào Năm Thánh, Bản tin Hiệp Thông số này xin giới thiệu với quý độc giả những bài viết về ý nghĩa, mục đích và cách thực hành sống Năm Thánh, năm “những người hành hương của Hy vọng” do Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục chủ biên.

Trước hết, chúng ta sẽ biết tại sao “Cầu nguyện là sức mạnh trước hết của niềm hy vọng. Bạn cầu nguyện niềm hy vọng sẽ lớn lên, tiến về phía trước. Tôi có thể nói rằng cầu nguyện mở ra cánh cửa hy vọng”, như lời Đức Thánh Cha nói (Tiếp kiến chung, ngày 20 tháng 5 năm 2020). Bài “Việc cầu nguyện trong các cuộc hành hương” của tác giả linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Thảo giới thiệu cho chúng ta những ý hướng và tâm tình cần có trong cầu nguyện khi hành hương. Hành hương là yếu tố căn bản của mọi sự kiện Năm Thánh. Chúng ta sẽ hiểu được đôi nét về lịch sử các cuộc hành hương trong Năm Thánh qua bài “Hành hương – Cầu nguyện – Truyền giáo” của linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng; cùng ý nghĩa thần học phụng vụ về hành hương, một thực hành của lòng đạo đức bình dân của các Kitô hữu là hình thức nối dài của đời sống phụng vụ của Hội thánh, sẽ được soi sáng qua bài của linh mục Giuse Lê Ngọc Ngà. Từ đó, chúng ta biết rằng Hành hương là đặc tính của Hội thánh lữ hành: hành hương là hành trình của đức tin, hành trình của đức cậy, là thời gian sống đức ái. Một khía cạnh quan trọng của hành hương là sự hiệp thông trong cộng đoàn tín hữu. Việc tham gia hành hương không chỉ là hành động cá nhân, mà còn là một hoạt động cộng đoàn: cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ và đồng hành trong đức tin. Điều này thể hiện sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên trong Hội Thánh, dù họ đến từ những vùng miền khác nhau.

“Suy tư về Bí tích Hòa giải như bảo chứng của niềm Hy vọng” của tác giả linh mục Giuse Đỗ Mạnh Thịnh cho chúng ta thấy Bí tích Hòa giải là một nơi quan trọng mà Kitô hữu có thể cảm nhận và nhận được niềm hy vọng một cách rõ ràng và chân thực nhất; vì nơi đây lòng thương xót của Thiên Chúa làm nảy sinh niềm vui, làm cho tâm hồn chúng ta được mở ra để đón nhận niềm hy vọng về một cuộc sống mới trong Thiên Chúa. Trong hành hương, Thánh lễ và bí tích Hòa Giải đều mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Hành trình của người hành hương tượng trưng cho cuộc lữ hành trần thế của Hội Thánh, tiến về Thiên Quốc. Thánh lễ là nơi người tín hữu hiệp nhất với Đức Kitô, Đấng dẫn đưa hành trình cứu độ. Bí tích Hòa giải giúp họ sửa chữa những sai lầm, canh tân đời sống để tiếp tục bước đi trong ân sủng. Do đó, cả hai bí tích này không chỉ là nghi thức phụng vụ nhưng còn là nguồn sống thiêng liêng trong đức tin và trong sự hiệp thông với Hội Thánh. Tác giả linh mục Giuse Phạm Đình Ái giúp ta biết “Nối kết giữa Hành hương, Hy vọng và Thánh lễ” qua góc nhìn của thần học phụng vụ. Nơi Thánh lễ, chúng ta lãnh nhận Lời Chúa và Thánh Thể trong bữa tiệc của giao ước mới, biểu hiện sự hiệp thông với Chúa và với nhau trong thân mình mầu nhiệm Đức Kitô. Lời Chúa và Thánh Thể là lương thực chính yếu cho cuộc hành hương của chúng ta. Thánh Thể này là hình ảnh của bàn tiệc cánh chung, nơi toàn thể nhân loại sẽ được quy tụ trong vương quốc của Thiên Chúa. Thánh lễ không chỉ hướng về hiện tại mà còn hướng đến tương lai khi Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang. Thánh lễ là “bữa tiệc của Chiên Con”, báo trước sự hoàn tất của Nước Thiên Chúa. Đây là đích đến cho cuộc hành hương của chúng ta mà cũng là đích điểm của đức cậy trông (Tông huấn Bí Tích Tỉnh Yêu “Sacramentum Caritatis” [SC], số 31).

Những bài viết khác, như Cử hành giữa “Điều đã có” và “Điều chưa đến”, Các Kitô hữu, chứng nhân của vĩnh cửu trong đô thị của loài người của Enzo Bianchi do linh mục Giuse Nguyễn Cao Luật OP chuyển ngữ rất hữu ích cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn việc cử hành và sống phụng vụ. Các bài viết khác nữa cũng là tư liệu rất hữu ích cho chúng ta sống cầu nguyện Năm thánh.

Kính chúc quý độc giả một Năm Thánh tràn đầy hạnh phúc và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, chan chứa niềm hy vọng, lửa tình yêu và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, trong tinh thần hiệp hành với Dân Chúa trên con đường hành hương về Quê hương Nước trời.

+ Louis Nguyễn Anh Tuấn

Phó Tổng Thư Ký HĐGMVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây