Dàn hợp xướng thiếu nhi Antoniano được thành lập vào năm 1963 tại thành phố Bologna của Ý. Dàn hợp xướng phong phú nhờ các ca viên là các thiếu nhi thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.
ĐTC Phanxicô: Hoà bình là bản giao hưởng của các dân tộc
Sáng thứ Bảy lễ Thánh Giuse, tại đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha tiếp kiến 3.000 thiếu nhi của Dàn hợp xướng thiếu nhi Antonia. Ngài nhấn mạnh “Bản giao hưởng được hình thành từ những giọng ca khác nhau. Nếu mọi giọng ca đều giống nhau thì sẽ không có sự hài hoà, nhưng chỉ có một âm thanh nhàm chán. Cũng vậy, hoà bình là bản giao hưởng của các dân tộc cùng hoà những tiếng nói khác biệt”.
Dàn hợp xướng thiếu nhi Antoniano được thành lập vào năm 1963 tại thành phố Bologna của Ý. Dàn hợp xướng phong phú nhờ các ca viên là các thiếu nhi thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.
Trong bài nói chuyện với các em, Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn dành buổi gặp gỡ này hướng đến các thiếu nhi của Ucraina. Ngài nói ngay trong những thời điểm khó khăn như thời điểm hiện nay, các bài ca của các em có thể mang lại hy vọng. Ngài cho các em biết trong lúc khó khăn này, có một số thiếu nhi Ucraina bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù ở Roma. Đức Thánh Cha mời các em cầu nguyện cho các thiếu nhi này.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha chỉ cho các em biết về sức mạnh của các bài hát trong việc liên kết giữa các thế hệ. Điều này thấy rõ trong thực tế, có những bài hát mà mọi thế hệ đều thích hát.
Ở điểm này, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta cần liên kết các thế hệ với nhau, đặc biệt cần có sự đối thoại giữa người già và người trẻ, giữa ông bà và con cháu”. Ngài nhắc nhở những người trẻ thường xuyên thăm viếng và dành thời gian cho ông bà. Đặc biệt lắng nghe và khám phá kho tàng khôn ngoan và đức tin của ông bà. Ngài nói: “Các con hãy xin ông bà kể cho các con nghe cuộc sống của ông bà. Hãy hỏi và lắng nghe ông bà, các con sẽ khám phá ra kho báu”.
Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện nhấn mạnh rằng mọi giọng ca đều khác biệt và như thế gia tăng sự phong phú cho toàn thể. Ngài nói: “Nếu mọi giọng ca đều giống nhau thì sẽ không có sự hài hoà, nhưng chỉ có một âm thanh nhàm chán. Cũng vậy, hoà bình là bản giao hưởng của các dân tộc cùng hoà âm những khác biệt”. (CSR_1136_2022).
Ngọc Yến - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vui Học Thánh Kinh Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 21.11
Vui Học Thánh Kinh thánh nữ Êlisabét Hunggari, ngày 17.11
Phim tài liệu về Đức Thánh Cha Lêô XIV
Bài học vỡ lòng: Cám Ơn
Sống tạ ơn để thấy cuộc đời có ý nghĩa
GLV Giáo xứ Vinh Quang tập huấn
Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ Nạn Nhân Bão Kalmaegi
Truyền Thông trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam Số 46
VHTK Mê Cung CN 33 TN C Lc 21, 5-19
CN33TNC - Các Thánh TĐVN 5 phút Lời Chúa
Chúng tôi là đầy tớ vô dụng
Như hạt lúa thối đi
Biết Chết Để Biết Sống
Thánh Ca Phụng vụ lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thiếu Nhi Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 33 TN C
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi