TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hội Hiền Mẫu Chầu Thánh Thể tại GX Chính Nghĩa

Thứ hai - 26/02/2024 10:08 | Tác giả bài viết: Ngọc Minh |   576
“Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
HỘI HIỀN MẪU CHẦU THÁNH THỂ TẠI GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA -CN II MC 25.02.2024.
 
Nhận lời mời của Hội các bà mẹ công giáo (HCBMCG) Giáo xứ Chính Nghĩa, lúc 15g45’ ngày 25.02.2024 - Chúa nhật II mùa chay. Đại diện HCBMCG thuộc các giáo xứ: Thánh Tâm; Mẫu Tâm, Thánh Linh; Kim Mai; Dũng Lạc; Hưng Đạo và giáo họ Duy Linh đã tham dự giờ Chầu Thánh Thể, tại Giáo xứ Chính Nghĩa, với chủ đề: “THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI”.
 


Quả thật, “Đã có lời chép rằng: “Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

Xin cho con biết lắng nghe
Lời Ngài dạy con trong cuộc sống.
Xin cho con biết lắng nghe
Lời Ngài từng bước theo đời con.
Xin cho con biết sẵn sàng
Chờ đợi và vâng nghe theo Chúa.
Xin cho con biết sẵn sàng,
Thực hành Lời Chúa đã truyền ban.
Lời Ngài là sức sống đời con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con.
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng.
Là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui.
Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Lời Ngài đổi mới trong cuộc đời.
Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Trước Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô, các bà mẹ công giáo cùng thân thưa cùng Ngài những khó khăn, đau buồn trong cuộc sống gia đình nói riêng và gia đình Giáo hội nói chung, hay những lỗi phạm trong những ngày qua. Để nhận được tiếng nói thầm thì từ Thánh Thể Chúa, Ngài nâng đỡ, chỉ dẫn và đồng hành cùng các chị. Cũng như các môn đệ khi xưa đã tràn ngập niềm vui khi chứng kiến Chúa “biến hình”. Thì hôm nay đây, chúng con không dám ước ao được thấy Chúa “biến hình” nhưng xin Ngài đang hiện diện nơi đây với chúng con qua Thánh Thể và Lời Ngài, qua cộng đoàn đang cầu nguyện, qua những người thân trong gia đình, trong giáo xứ, lối xóm, qua những người nghèo khó quanh chị em chúng con, và nhất là trong Bí tích Thánh Thể. Trong mùa chay chính là thời điểm để Chúa giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài và giúp chúng con gặp gỡ Ngài trong từng việc làm đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Điều thực sự khó khăn với chị em chúng con đó là con đường mà Chúa dẫn chúng con đến sự sống bình an, đến với vinh quang qua đường Thập giá khó thương và đáng sợ. Con đường đã làm chúng con nhiều phen phải chùn lòng, vì ai cũng thích đi con đường dễ đi, nhẹ nhàng mà ngại sự hy sinh từ bỏ... Xin Ngài giúp chúng con biết trung thành vác Thập giá mà Chúa đã trao cho mỗi người.

Chúa ơi! Mùa Chay, là mùa để chúng con biết nhìn lại và canh tân đời sống của chính mình. Xin Ngài giúp chị em Hiền mẫu chúng con luôn làm tròn bổn phận của những người bà, người mẹ và làm vợ trong từng gia đình nhỏ, biết tham gia các hoạt động của các hội đoàn trong giáo xứ, giáo hạt và giáo phận. Để đáp lại thư chung gởi Cộng đoàn dân Chúa, của HĐGM Việt Nam mời gọi thực hiện chương trình của năm 2024.

Giờ Chầu Thánh Thể của Hội CBMCG được khép lại trong tiếng hát của cộng đoàn cùng hòa vang.

Lạy Chúa từ nhân,
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem an hoà vào nơi tranh chấp,
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời…
                                                                       Ngọc Minh

HÌNH ẢNH.
 
 
 

 


 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây