Israel tấn công một Nhà thờ Công giáo ở Libăng làm 8 người chết

Một Nhà thờ Công giáo ở Derdghaya, miền nam Libăng, nơi đang đón tiếp những người di cư, đã bị Israel tấn công bằng tên lửa, làm cho ít nhất 8 người bị thiệt mạng.
Theo nguồn tin của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, ngày 09/10 vừa qua, Nhà thờ, được dùng làm nơi trú ẩn cho những ngườ di cư của Giáo phận Công giáo Melkite ở Tyre, đã bị trúng tên lửa trong một cuộc không kích của Israel. Cuộc tấn công đã làm cho ít nhất 8 người thiệt mạng
Một tên lửa khác đã bắn trúng nhà ở của linh mục và một ngôi nhà 3 tầng nơi đặt văn phòng của giáo xứ, phá hủy hoàn toàn những toà nhà này.
Cuộc tấn công diễn ra trong khi Đức Thánh Cha liên tục kêu gọi các bên tham chiến, chấm dứt xung đột. Ngày 11/10, trên X, ngài nói: “Tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận của cuộc chiến ở Trung Đông, bao gồm cả Libăng. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Libăng, đặc biệt những người cư dân ở phía nam buộc phải rời bỏ làng mạc, để họ có thể trở về sớm nhất có thể và sống trong hoà bình”.
Về phần Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa đã gửi thư cám ơn Đức Thánh Cha vì đã quan tâm đặc biệt đến Trung Đông. Ngài khẳng định rằng Đức Thánh Cha là vị lãnh đạo thế giới duy nhất luôn nhớ đến đau khổ của con người trong khu vực, và nhắc nhở mọi người về sự cần thiết không buông xuôi, ngay cả trong những thảm kịch của nhân loại.
Đức Hồng Y cho rằng, khu vực này cần một sự hướng dẫn có tầm nhìn mới, cần những người có khả năng thể hiện sự phong phú, cái đẹp vẫn còn ở đây và chiến tranh vẫn chưa làm cho nó hoàn toàn biến dạng. Ý tưởng cho rằng các chiến lược quân sự có thể mang lại điều tích cực mới cho khu vực là ảo tưởng. Thực tế, bạo lực sẽ tạo ra thêm bạo lực, hận thù trong các thế hệ. Trái lại, cần phải phát triển, đầu tư vào giáo dục vì hoà bình, mang đến cho thế hệ trẻ một môi trường sống hoà bình.
Đối với Giáo hội Công giáo, mặc dù còn hạn chế, nhưng các Kitô hữu sẽ cố gắng trở thành tiếng nói bình an, cương quyết và tự do cho những người bé nhỏ không có tiếng nói. Cố gắng không bỏ rơi bất cứ ai gõ cửa nhà mình và gần gũi với những người đau khổ, thiếu thốn và cô đơn.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đẹp lòng Chúa phải đẹp từ tâm hồn
70 Câu Hỏi SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2026
Truyện ngắn: Ngày Biển Còn Xanh
Tâm tình của Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Hạnh Phúc thay… kẻ được chọn
Chuyện cuối tuần: Tiệc Cưới Nước Trời
Thiếu nhi VHTK CN 29 TN A
Dấu lạ lớn nhất là tình yêu
SNTM Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A
VHTK thánh Inhaxiô Antiôkia, GM Tử đạo, ngày 17.10
VHTK thánh Têrêsa Avila, Tiến sĩ, ngày 15.10
VHTK thánh Callistô I, Giáo hoàng, ngày 14.10
VHTK thánh Margarita M. Alacoque, Ðồng Trinh, ngày 13.10
VHTK CHÚA NHẬT 29 TN A
Di sản của Thánh Carlo Acutis
“AI” thật tuyệt vời, và sự tác hại của nó
Tốt mã giẻ cùi
Nhìn lại Tông huấn “Amoris laetitia”
ĐHY Luis A. G. Tagle -Niên trưởng Hồng y đoàn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi