Thánh lễ Tạ ơn Ngọc khánh Khấn dòng Nữ tu Marie Fatima Hài Đồng Giêsu Đỗ Thị Kim Dung

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, cùng sự phù trợ của Đức Mẹ Maria Núi Cát Minh và Thánh Cả Giuse, Đan viện Cát Minh Chúa Thánh Thần Ban Mê Thuột tổ chức Thánh lễ Tạ ơn Mừng Thượng Thọ và Ngọc Khánh Khấn Dòng cho Nữ tu Marie Fatima Hài Đồng Giêsu Đỗ Thị Kim Dung.
Thánh lễ cử hành vào lúc 9g30 ngày 19.3.2025, tại Nguyện Đường Đan viện, do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột chủ tế. Đồng tế với Đức Cha, có Cha Chưởng ấn, Cha Quản hạt Mẫu Tâm, Cha Linh hướng Chủng viện Lê Bảo Tịnh và Quý Cha trong Giáo phận.
Đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho Nữ tu Marie Fatima, cùng với chị em Đan viện Cát Minh Chúa Thánh Thần, có Quý Đan sĩ, Quý Tu sĩ, Quý Ân nhân, Thân nhân và Quý Khách.
Trong bài giảng lễ kính Thánh Giuse hôm nay, Đức Cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn phụng vụ chiêm ngắm cuộc đời Thánh Giuse. Ngài chia sẻ 3 chữ “T”:
- Thinh lặng lắng nghe: thinh lặng lắng nghe để hiểu được ý Chúa.
- Thay đổi quyết định: từ bỏ ý riêng, thay đổi quyết định khi nhận ra ý Chúa.
- Thực hành Thánh Ý: chỗi dậy và làm như lời Thiên thần truyền.
Cuộc đời của Nữ tu Marie Fatima Hài Đồng Giêsu Đỗ Thị Kim Dung cũng có thể ví như cuộc đời Thánh Giuse thời nay. Nữ tu sinh ngày 19.3.1935 tại Hưng Yên (GP. Thái Bình) trong một gia đình đạo đức. Sau đó, gia đình di cư vào Nam. Ngày 13.5.1961, gia nhập dòng Cát Minh. Ngày 29.5.1966, được Khấn dòng, sống thầm lặng và trung thành trong ơn gọi đan tu chiêm niệm.
Sau bài giảng, Nữ tu Marie Fatima Hài Đồng Giêsu Đỗ Thị Kim Dung cầu xin lòng nhân từ của Thiên Chúa, ban ơn toàn xá và ơn dọn mình chết lành. Đồng thời, lặp lại lời khấn: Vâng Lời, Khiết Tịnh và Khó Nghèo theo tu luật của Dòng Đức Mẹ Núi Cát Minh.
Trước khi kết lễ, vị đại diện gia đình ngỏ lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa; cám ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Khách; tạ ơn Bề trên và Quý Đan sĩ Đan viện Cát Minh Chúa Thánh Thần Ban Mê Thuột. Những tâm tình đơn sơ, mộc mạc mà chân thành, ý nghĩa khiến cộng đoàn hiện diện dâng tràn cảm xúc.
Tạ ơn Chúa, vì tất cả là Hồng Ân.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đức tin – chiếc cầu nối con người với quyền năng Thiên Chúa
VHTK Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Giáo dân, ngày 12.08
VHTK Thánh Giacôbê Ðỗ Mai Năm, Lm, ngày 12.8
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân, ngày 12.8
VHTK Thánh Laurensô Phó Tế - Tử Đạo Ngày 10.8
VHTK Thánh Đaminh Ngày 8. 8
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày cuối
Từ bỏ mình?
Có dừng chân nhưng không đứng lại
Trực tuyến Thánh lễ Bế mạc Đại Hội Giáo Lý
Bài hát chủ đề ĐH Giới trẻ TG Seoul 2027
Tiếp kiến chung (5/8)
Tình yêu muôn thuở
Khi Chúa thinh lặng
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII - Ngày thứ 3
Giá Trị Của Khổ Ðau Và Từ Bỏ
Đức tin lớn lên trong giông bão (Mt 14,22-33)
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi