GIÁO KHU PHÊRÔ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH 2025
Dưới Chân Mẹ Núi Cúi
Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông sắc “Spes non confudiť”, ‘Niềm hy vọng không làm thất vọng’ và chính thức mở Năm Thánh thường lệ 2025. Trong Thư Định Hướng ngày 29.12.2025, Đức Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột cũng mời gọi tất cả các Kitô hữu trở thành Những người lữ hành của Hy Vọng.
Trong tâm tình đó, ngày 05.4.2025, Giáo khu Phêrô đã tổ chức Hành hương Năm Thánh tại TTHH Lòng Chúa Thương Xót -Xã Đoài, thu hút hơn 80 tín hữu trong Giáo Khu tham dự.
Nhân dịp mừng lễ bổn mạng, Giáo khu Phêrô lại tổ chức hành hương đợt 2, kết hợp du lịch mùa hè, từ ngày 29.6.2025 đến ngày 03.7.2025, quy tụ hơn 40 thành viên tham gia.
Chuyến hành hương khởi hành vào lúc 20g00 (8g00 tối ngày 29.6.2025) trên chiếc xe khách (giường nằm) của Nhà xe Hoàng Hạnh, biển số 51B-192.20. Chương trình cụ thể như sau:
Ngày thứ nhất – 29.06.2025
- 20g00: Khởi hành từ TP. Buôn Ma Thuột đi Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.
Ngày thứ hai – 30.06.2025
Dự kiến, 06g30 ăn sáng tại nhà hành hương, nhưng do xe bị sự cố nên cả đoàn dùng điểm tâm tại quán phở Định Quán, Đồng Nai.
Ăn sáng xong, xe vẫn sửa chưa xong, Nhà xe thuê một chiếc xe khác đưa Đoàn Hành Hương lên Linh đài Đức Mẹ Núi Cúi để kịp tham dự Thánh lễ đồng tế lúc 09g00 tại Linh đài.
Lưu niệm sau Thánh lễ tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi
Thánh lễ kết thúc, xe cũng đã sửa xong và đón Đoàn Hành Hương về ăn cơm trưa, sau đó di chuyển về Núi Chúa Kitô Vua, Vũng Tàu. Tuy mệt, nhưng ai cũng cố gắng vượt hơn 800 bậc thang đá từ chân núi lên đến tượng Chúa. Và đi vào bên trong tượng leo hơn 130 bậc thang xoắn ốc lên đến vai Chúa để ngắm cảnh Vũng Tàu. Thật là tuyệt!
Đoàn Hành Hương trở về tắm biển và ăn tối. Sau giờ kinh viếng Đức Mẹ Bãi Dâu, Đoàn lên xe di chuyển đến Nhà thờ Tắc Sậy, Bạc Liêu.
Lưu niệm với Cha Chiến (Florida) tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi
Cơm trưa tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi
Dưới Chân Chúa Kitô Vua tại Vũng Tàu
Giờ kinh tối viếng Đức Mẹ Bãi Dâu
Ngày thứ ba – 01.07.2025
Xe chạy suốt đêm để Đoàn Hành Hương kịp tham dự Thánh lễ tại Tắc Sậy vào lúc 5g00 sáng. Sau Thánh lễ do Cha Phêrô Lê Việt Tân chủ tế, Đoàn Hành Hương đến Nhà thờ Khúc Tréo cầu nguyện, rồi trở về dùng cơm trưa tại Khuôn viên Nhà thờ Tắc Sậy.
Tham dự Thánh lễ tại Tắc Sậy
Cầu nguyện tại Nhà thờ Khúc Tréo
Lưu niệm tại Nhà thờ Khúc Tréo
Qua phà tại Nhà thờ Khúc Tréo
Theo chương trình, Đoàn Hành Hương sẽ dâng Thánh lễ riêng tại TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, vào lúc 9g00 ngày 02.07.2025. Thời gian còn lại khá dài, nên Nhà xe đưa Đoàn Hành Hương đi tham quan Khu du lịch Tân Huê Viên, Sóc Trăng và Phim trường Căn nhà màu tím (ĐC: số 99, đường Chí Sinh, P. Tân Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ).
Tại đây, các chị tha hồ chụp ảnh kỷ niệm. Khung cảnh nơi đây, từ căn nhà, chi tiết trang trí đến chiếc xe đạp, xích đu, ghế ngồi… đều tràn ngập sắc tím. Tím nhạt, tím sen, tím đậm, rồi tím rịm… màu tím làm xao xuyến lòng người.
MC Thục Trinh và các chị trong Đoàn Hành Hương chợt nảy ra sáng kiến tổ chức một đêm dạ hội “hoành tráng” mừng sinh nhật thật lãng mạn. Sau buổi tiệc mừng thú vị, các thành viên trở về Cần Thơ nhận phòng khách sạn, rồi dạo chơi Bến Ninh Kiều.
Phim trường Căn nhà màu tím
Tiệc mừng sinh nhật tại Căn nhà màu tím
Tiệc mừng sinh nhật tại Căn nhà màu tím
Tiệc mừng sinh nhật tại Căn nhà màu tím
Tiệc mừng sinh nhật tại Căn nhà màu tím
Tiệc mừng sinh nhật tại Căn nhà màu tím
Ngày thứ tư – 02.07.2025
Sau Thánh lễ hành hương do Cha Gioan Lê Tiến Thiện -chủ tế, Đoàn Hành Hương được ngài giới thiệu sơ lược về TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long. Những câu chuyện về Trung tâm khá thú vị và hấp dẫn khiến ai cũng say sưa lắng nghe quên cả đói.
TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long
TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long
Cơm trưa thân mật với Cha Gioan Lê Tiến Thiện
Cơm trưa thân mật với Cha Gioan Lê Tiến Thiện
Chủ và khách bịn rịn chia tay, hẹn gặp lại!
Bữa cơm trưa tại đây thật vui. Cha Gioan và Đoàn Hành Hương quây quần bên nhau rất thân thiện, như người nhà. Sau bữa cơm, chủ và khách bịn rịn chia tay, hẹn gặp lại!
Đoàn Hành Hương lên xe trở về Ban Mê Thuột, kết thúc chuyến hành hương. Chắc chắn, các thành viên trong đoàn, ai cũng thu hoạch được những hoa trái thiêng liêng và vô vàn ân phúc mà Giáo Hội rộng ban trong Năm Thánh 2025. Tạ Ơn Chúa. Tạ Ơn Mẹ. Cám ơn Ban tổ chức. Cám ơn Nhà xe Hoàng Hạnh. Cám ơn chị Thục Trinh. Cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành, hiệp nhất và yêu thương trong mấy ngày qua.
HÌNH ẢNH 1
HÌNH ẢNH 2
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn