TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn -Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Thứ bảy - 26/04/2025 23:21 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   88
Sáng Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 27 tháng 4 năm 2025, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ đã quy tụ trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện để cử hành Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót
GX Châu Sơn -Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót


GIÁO XỨ CHÂU SƠN -THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
 

Sáng Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 27 tháng 4 năm 2025, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ đã quy tụ trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện để cử hành Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, một trong những lễ kính đặc biệt của Mùa Phục Sinh, diễn ra vào lúc 5 giờ sáng tại ngôi thánh đường thân thương của giáo xứ.

Thánh lễ do Cha chánh xứ Giuse  Đỗ Minh Hiển long trọng chủ tế, cha phó Phanxico Têrêsa Phạm Diệu Ân cùng đồng tế, với sự hiện diện sốt sắng của các hội viên Hội Lòng Chúa Thương Xót, quý Sơ, BTV HĐGX, quý chức các giáo họ, các hội đoàn và cộng đoàn giáo dân. Mở đầu là đoàn rước nghiêm trang tiến vào thánh đường, hòa cùng tiếng nhạc kèn rộn ràng tấu vang tạo nên bầu khí linh thiêng và sốt mến.
 

3


Các phần phụng vụ trong Thánh lễ được các hội viên LCTX chuẩn bị chu đáo: từ lời dẫn nhập lễ, các bài đọc, dâng lễ vật cho đến phần hiệp lễ đều diễn ra với cử hành phụng vụ trang nghiêm.
 

6


Trong bài giảng lễ, cha phó Phanxico Têrêsa Phạm Diệu Ân chia sẻ cùng cộng đoàn qua ý của các bài đọc trong thánh lễ: Sau cuộc tử nạn, các Tông Đồ sống trong sợ hãi và thất vọng. Chúa Giêsu đã hiện ra với họ, không trách móc, nhưng dịu dàng ban bình an và thổi hơi ban Thánh Thần, làm cho các Tông Đồ trở nên những chứng nhân can đảm của Tin Mừng. Từ câu chuyện Tôma cho thấy lòng thương xót kiên nhẫn của Chúa. Người không quở trách Tôma vì đã nghi ngờ, nhưng nhẫn nại cho ông chạm vào những dấu đinh và cạnh sườn mình. Và Chúa Giêsu tuyên bố: "Phúc cho những ai không thấy mà tin." Đó cũng là lời chúc phúc dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Chúa Phục Sinh không để lại chứng cứ vật chất nào ngoài những dấu tích đau thương của tình yêu. Từ đó, qua các thế hệ, triệu triệu người đã tin vào Chúa và làm chứng cho Ngài, truyền lưu đức tin cho toàn thế giới. Mỗi người hôm nay được mời gọi sống chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, không phải bằng những điều vĩ đại, nhưng trong sự phục vụ, thăm viếng, đồng cảm với người đau khổ. Khi biết tha thứ, hy vọng và tin tưởng, sẽ làm sáng lên lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót không làm ngơ trước lỗi lầm, nhưng giúp nhau trở về đường ngay nẻo chính, dẫu phải hy sinh và chấp nhận thương đau. Và mỗi người luôn được nhắc nhớ: diễm phúc làm Kitô hữu là nhờ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa cũng như theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: "Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương."  
Cha mời gọi cộng đoàn “Ước gì lòng thương xót ấy luôn được biểu lộ trong đời sống mỗi người như một dấu chỉ sống động của Chúa giữa thế gian” .

 

12


Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000, cử hành vào Chúa Nhật II Phục Sinh, là một dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa dành cho thời đại hôm nay. Nguồn gốc ngày lễ này đến từ những lần hiện ra của Chúa Giêsu với Thánh Faustina Kowalska, một nữ tu Ba Lan, trong đó Chúa mời gọi loan truyền tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho toàn thế giới. Chúa nói: “Ngày đó, các cửa Nguồn Mạch Lòng Thương Xót sẽ mở ra cho toàn thế giới. Linh hồn nào đến gần suối nguồn này, sẽ không phải sợ hãi gì cả.” (Nhật ký Thánh Faustina, số 699). Ngày lễ là dịp để mỗi tín hữu ý thức rằng lòng thương xót không chỉ để đón nhận mà còn để trao ban. Đây cũng là ngày Giáo Hội ban ơn toàn xá đặc biệt, nếu tín hữu tham dự Thánh lễ, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, bình an và tràn đầy hy vọng của một mùa Phục Sinh trọn vẹn ân sủng. Ánh sáng của lòng thương xót, khởi đi từ Trái Tim Chúa, sẽ tiếp tục soi rọi, nâng đỡ và dẫn dắt hành trình đức tin của mỗi tín hữu trên bước đường trần thế.

XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

 

Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: Truyền thông GX


 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây