Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 30/12/2025 23:54 |
Tác giả bài viết: Cao Hướng |
84
Hôm nay, vào lúc 5 giờ sáng, ngày cuối năm dương lịch 31.12.2025, Cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương hân hoan quy tụ trước Tượng đài Thánh Giuse để tham dự Thánh lễ Tạ ơn cuối năm
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM 2025
Năm 2025 kết thúc, để lại trong lòng nhân loại nói chung và cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương nói riêng nhiều suy tư. Đó là một năm đầy biến động với những thử thách do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai; dịch bệnh; bão lũ, khiến không ít gia đình mất nhà cửa, chia ly, con người chao đảo, hụt hẫng và gánh chịu nhiều mất mát, tang thương. Trong niềm tin Kitô giáo, những biến cố ấy không nằm ngoài sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Giữa bao khó khăn và thử thách ấy, Tạ ơn Chúa, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương vẫn luôn được Chúa gìn giữ trong bình an. Năm qua, giáo xứ đã có một vài thay đổi quan trọng: ngày 04.02.2025, cộng đoàn chia tay Cha nguyên Quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan lên đường nhận nhiệm sở mới tại Giáo xứ Vinh Phước; ngày 22.5.2025, tiễn chân Cha phó Antôn Bùi Văn Minh đi đến Giáo xứ Đăk Nhau; và ngày 09.02.2025, cộng đoàn hân hoan đón Cha Gioan Baotixita Trần Vinh về nhận sứ vụ Quản xứ.
Bên cạnh việc chăm lo và phát triển đời sống đức tin cho cộng đoàn, giáo xứ còn thực hiện được một số công trình nổi bật như: hoàn thành mái che Nhà giáo lý; chỉnh trang Đất Thánh, tiến hành cải táng các phần mộ không người chăm sóc về Khu Chờ Phục Sinh, đồng thời di dời các phần mộ tại Khu A về Khu vực cải táng.
Tuy nhiên, trong năm qua, giáo xứ đã có 13 tín hữu được Chúa gọi về với Ngài, trong đó Giáo họ Thanh Tân 9 người và Giáo họ Vinh Sơn có 4 người. Với tâm tình tri ân và tưởng nhớ, cộng đoàn cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn đã an nghỉ được mau về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.
Hôm nay, vào lúc 5 giờ sáng, ngày cuối năm dương lịch 31.12.2025, dù tiết đông giá lạnh và màn sương dày bao phủ, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương vẫn hân hoan quy tụ trước Tượng đài Thánh Giuseđể tham dự Thánh lễ Tạ ơn cuối năm. Cộng đoàn cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tri ân sâu xa, cảm tạ Ngài vì suốt 365 ngày qua đã luôn yêu thương, dắt dìu, chở che và nâng đỡ con cái Ngài trong cuộc lữ hành đức tin nơi trần gian. Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế; cùng hiệp dâng có quý Sơ và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Đầu Thánh lễ, Cha chủ tế long trọng niệm hương trước Tượng đài Thánh Giuse, dâng lên Ngài tâm tình tạ ơn, đồng thời phó thác năm mới sắp đến cho sự che chở và chuyển cầu của Thánh Cả Giuse.
Với ý nguyện đầu lễ, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho giáo xứ cũng như từng gia đình trong năm qua; Cha cũng cầu xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực sống đức tin trong cộng đoàn, cách riêng trong năm Phụng vụ mới, để mỗi người trở thành những môn đệ thừa sai, hăng say lên đường loan báo Tin Mừng cho anh chị em đang sống bên cạnh mình.
Ngài còn mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các cha cố đã qua đời, cho các bậc tiền nhân, những người thân yêu; cho những ân nhân đã có công xây dựng giáo xứ và nay đã an nghỉ trong Chúa, đồng thời cầu xin ơn bình an cho các thế hệ đang sinh sống trong cộng đoàn.
Sau Tin Mừng (Ga 1,1-18), Cha Quản xứ quảng diễn ý nghĩa sự trở về với cội nguồn; trở về với Ngôi Lời, vì Ngôi Lời đã có từ muôn đời, Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Trở về với cội nguồn để nhận ra một Thiên Chúa là tình yêu, là tình thương, một tình thương trải dài qua dòng lịch sử của Giáo hội và của giáo xứ.
Nhìn lại hành trình đã qua, chúng ta nhận ra biết bao ân sủng Chúa đã ban cho giáo xứ. Dù có những khó khăn, thử thách, nhưng nếu xác tín rằng Giáo xứ là mái nhà thiêng liêng của mình, thì mọi nỗ lực, hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta đều có giá trị trước mặt Chúa. Sống đức tin không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng những hành động cụ thể.
Một dấu chỉ đáng mừng là đời sống đức tin nơi các gia đình, nhất là khi con cháu biết nhớ đến ông bà tổ tiên, biết cầu nguyện cho cha mẹ và người thân. Đó là những hạt giống tốt đang được gieo vào lòng cộng đoàn. Các công trình vật chất có thể cần thời gian để hoàn thành, nhưng công trình đức tin là công trình liên lỷ, đòi hỏi mỗi người phải gom góp từ từ, hằng ngày, hằng giờ, để cho đức tin của cộng đoàn được lớn lên bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và hiệp nhất.
Cuối bài giảng, Cha tâm tình “Nhìn lại một năm qua, chúng ta xin lỗi Chúa vì có những lúc chúng ta lơ là, lầm lỡ. Bước sang năm mới, xin Chúa tha thứ những bất toàn, xin ban bình an cho từng gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn, hầu được hiệp thông trọn vẹn trong đức tin cũng như mọi sinh hoạt của giáo xứ. Sau cùng, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau, để mỗi người biết sống đức tin trưởng thành hơn, bình an hơn và gần Chúa hơn trong năm mới.”
Trong khung cảnh linh thiêng và bầu khí trang trọng của Thánh lễ Tạ ơn cuối năm, cộng đoàn phụng vụ như được hòa quyện trọn vẹn trong tâm tình tri ân sâu lắng qua giai điệu bài hát Hồng ân bao la do Ca đoàn Cecilia xướng lên. Lời ca ngân vang như tiếng lòng của toàn thể cộng đoàn, dâng lên Thiên Chúa muôn vàn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt hành trình năm qua, đồng thời diễn tả ước nguyện phó thác chính cuộc đời mình để đáp đền tình yêu bao la của Chúa.