TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh Lễ tại Nghĩa trang

Thứ hai - 04/03/2024 10:01 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   207
Phần quảng diễn Lời Chúa, cha Augustino chia sẻ về một Thiên Chúa cứu độ con người bằng chính qua con đường nghèo hèn mà Đức Giêsu đã chọn và thi hành, Ngài đã “hạ mình xuống,vâng lời cho đến nỗi phải chết, và chết trên cây thập tự”. (Pl 2,8)
Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh Lễ tại Nghĩa trang
Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh Lễ tại Nghĩa trang
 

Lúc 19 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2024, tại nghĩa trang Giáo xứ có thánh lễ thứ hai tuần 3 mùa chay, như chương trình sinh hoạt Phụng Vụ hằng tháng của Giáo xứ có Thánh lễ vào mỗi thứ hai đầu tháng tại Nghĩa trang.

Trước Thánh lễ, thay giờ kinh bằng Ngắm 3 thứ sự thương khó Đức Chúa Giê-su do Giáo họ Phao Lô trở lại phụ trách.

Thánh lễ do cha phó Augustino Phan Minh Danh chủ tế, và cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành cùng đồng tế.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Augustino mời gọi cộng đoàn nhớ và cầu nguyên cho các linh hồn ông bà cha mẹ, và sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải biết cúi mình thì mới có thể bước qua ngưỡng cửa cuộc đời.

Phần quảng diễn Lời Chúa, cha Augustino chia sẻ về một Thiên Chúa cứu độ con người bằng chính qua con đường nghèo hèn mà Đức Giêsu đã chọn và thi hành, Ngài đã “hạ mình xuống,vâng lời cho đến nỗi phải chết, và chết trên cây thập tự”. (Pl 2,8)

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay, mùa lắng đọng lòng mình để nghe Lời Chúa, hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu, Đấng đã huỷ mình ra không để cứu chúng ta, và Ngài đang ước mong chúng ta ‘biết cúi mình’ như Ngài để cúi xuống phục vụ tha nhân!
 

 

 

 


Hình Ảnh

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây