TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Dũng Lạc kính Thánh Anrê Dũng Lạc

Thứ hai - 24/11/2025 18:58 | Tác giả bài viết: Maria Ngọc Minh |   79
Giáo xứ Dũng Lạc long trọng mừng kính Thánh Anrê Dũng Lạc – linh mục tử đạo, thánh quan thầy của giáo xứ.
Giáo xứ Dũng Lạc kính Thánh Anrê Dũng Lạc

GIÁO XỨ DŨNG LẠC MỪNG BỔN MẠNG – THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC, LINH MỤC TỬ ĐẠO (24.11.2025)

 

Hiệp cùng Giáo Hội Việt Nam, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc long trọng mừng kính Thánh Anrê Dũng Lạc – linh mục tử đạo, thánh quan thầy của giáo xứ.
     
Lúc 17g30 ngày 24.11.2025, tại giáo xứ Dũng Lạc, cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ có mặt đông đủ để chuẩn bị cho đoàn rước Thánh Anrê Dũng Lạc từ núi đá Đức Mẹ vào Thánh đường, cùng lắng nghe lời tóm tắt tiểu sử của Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc.


Tiếng hát của ca đoàn cất lên hùng tráng:
      “Từng đoàn người anh dũng mang niềm tin kiên trường,
quyết tiến ra pháp trường.
     Chẳng ngại ngùng nao núng khi gặp bao đau thương, quyết theo đường Chúa đi.
      Còn tình nào cao quý hơn tình yêu hy sinh dâng hiến thân xác mình.
      Còn tình nào son sắt hơn tình yêu trung kiên hiến thân vì đức tin...
      Đoàn con vang hát khúc ca khải hoàn mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam.
      Giờ đây các Thánh sướng vui ngập tràn, được Thiên Chúa ban phúc vinh thiên đàng.”


Bài thánh ca đã mở đầu cho Thánh lễ đồng tế được long trọng cử hành do cha Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ tế, cùng Cha Anton Vũ Thanh Lịch nguyên quản xứ và sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa.

 


 


 


Trong Thánh lễ, cha Antôn Vũ Thanh Lịch đã chia sẻ bài Tin Mừng: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ được cứu mạng sống...” (Lc 9, 23 – 26).  Ngài tóm lược về các Thánh Tử đạo tại Việt Nam, những hình thức tử đạo của các Thánh nam nữ và của thánh Trần An Dũng Lạc – bổn mạng của giáo xứ. Ngài nhấn mạnh:

“Xưa kia, chính sức mạnh đức tin đã chiến thắng hết mọi sự. Các Ngài đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình cho Thiên Chúa và trở nên chứng nhân sống cho tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta chiêm ngưỡng chiến công của các Thánh Tử đạo: các Ngài bất khuất, trung kiên với tình yêu Thiên Chúa.

Chỉ có đức tin trung kiên mới kết nối đến muôn đời. Tình yêu vững bền được xuất phát từ Thiên Chúa; tình yêu ấy tỏa hương ngát thơm đến mãi muôn đời. Các Ngài là những bông hồng, những giọt máu đào đã trở nên những bông hồng ngát hương.

Hôm nay, trong ngày giỗ Tổ các Thánh, chúng ta cảm tạ các Ngài và học nơi các Thánh Tử đạo bằng cách hy sinh, từ bỏ những cám dỗ, những hào quang hay sở thích cá nhân để trở thành những người con của Chúa, những Kitô hữu đích thực, sống đời sống làm đẹp lòng Chúa và phục vụ những người xung quanh.

Hội Thánh rất cần những người sống đức tin, sống và làm chứng để loan báo Tin Mừng của Chúa…”

 

     
Sau Thánh lễ, ông Gioankim Võ Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đã thay mặt cộng đoàn cảm ơn cha nguyên quản xứ Antôn, cha quản xứ Giacôbê, các hội đoàn, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa đã góp công sức xây dựng và phát triển giáo xứ trong suốt thời gian qua.

       
Thánh lễ kết thúc trong niềm tin dâng cao. Mỗi người có một lời hứa riêng với Chúa và các Thánh Tử đạo Việt Nam: sẽ sống tốt hơn để đền đáp công ơn, máu xương của các Ngài đã đổ xuống để xây dựng Hội Thánh ngày càng vững mạnh. Nhất là trong những ngày bão lụt đang gây bao đau thương, mất mát trên đất nước Việt Nam, đặc biệt tại giáo phận Ban Mê Thuột và tỉnh Đắk Lắk, cộng đoàn càng quyết tâm bẻ bánh thực hiện : Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, cùng chia sẻ và sưởi ấm những mảnh đời khó khăn. Hy vọng rằng những hy sinh nhỏ bé ấy sẽ làm đẹp lòng Chúa.

Tiếng hát của ca đoàn vang lên đưa chân cộng đoàn:
“Đoàn người anh dũng hiên ngang tiến ra pháp trường, gian nan luôn coi thường, niềm tin đang bừng sáng…”

Maria Ngọc Minh

HÌNH ẢNH 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây