TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNC -Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. (Lc 23, 35-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sinh viên Bồ Câu Trắng hội ngộ lần thứ 35

Thứ hai - 24/11/2025 08:49 | Tác giả bài viết: Bồ Câu Trắng |   43
Vào lúc 16g00 thứ Bảy ngày 22/11/2025, Thánh lễ Mừng kính Các thánh Tử đạo Việt Nam -Bổn mạng Sinh viên Bồ Câu Trắng

NGÀY HỘI NGỘ SINH VIÊN BỒ CÂU TRẮNG GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

SVCG 241125a

 

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, lễ trọng kết thúc Năm Phụng vụ, Sinh viên Bồ Câu Trắng Giáo phận Ban Mê Thuột hội ngộ mừng Sinh Nhật lần thứ 35.

Từ giai đoạn hình thành, sinh viên Bồ Câu Trắng quy tụ giới trẻ của các giáo xứ thuộc địa bàn tỉnh Đăk Lăk và các tỉnh lân cận về học tại Trường Đại Học Tây Nguyên và các trường Cao Đẳng, Trung Cấp trong thành phố Buôn Ma Thuột.

Từ sáng kiến ban đầu đó, Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm (+) lúc bấy giờ là Linh mục Tổng Đại Diện và là cha sở Nhà thờ Chính Tòa, đã tạo điều kiện cho nhóm sinh viên được quy tụ trong khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa, và cử Cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ (+) đồng hành.

Hạt giống được gieo, nẩy mầm và lớn lên, tiếng gọi linh thiêng dần vang vọng trong khuôn viên các trường đại học, cao đẳng, và Chúa Thánh Thần đã giúp các em có sự nối kết trong các hoạt động, củng cố đời sống tâm linh cho đến hôm nay. Tấm bột dậy men và đã nối kết biết bao thế hệ sinh viên, không chỉ ở tỉnh Đăk Lăk mà còn các tỉnh kế cận: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi,…

Cuộc hội ngộ hằng năm đã tạo nên một truyền thống tốt đẹp, quy tụ tất cả các bạn sinh viên nhiều năm qua đã ngồi dưới mái Trường Đại học Tây Nguyên, tạo nên một bức tranh mang nhiều ý nghĩa. Các gia đình sinh viên qua nhiều thế hệ đều hiện diện trong ngày hội ngộ này. Thật cảm động khi nhìn thấy sự hiện diện của anh chị Cựu sinh viên từ mọi miền đất nước cùng với gia đình và các con tay bắt mặt mừng hội tụ trong cuộc gặp gỡ mừng kỷ niệm 36 năm.

Các anh chị Cựu sinh viên còn là chỗ dựa cho các em qua các sinh hoạt, qua những chia sẻ đóng góp giúp các em tồn tại được trong Gói quỹ Sinh viên. Qua giòng thời gian, các em cũng được nâng đỡ bằng sự hiện diện của quý ân nhân, mà trong Thánh lễ này Ông bà Quyên Quyên, đại diện cho các ân nhân đã đồng hành bên các em từ những ngày đầu cho đến hôm nay. Vì việc học, các em phải sống xa gia đình, nên các ân nhân như là hiện thân của cha mẹ đem lại cho các em niềm hy vọng sự nâng đỡ để tiến bước.

Mặc dù thời tiết đang trong giai đoạn mưa lũ nguy hiểm làm cho nhiều người đắn đo lo sợ, nhưng mọi sự đã xảy ra cho ta thấy việc “Chúa làm”, 2 ngày sinh hoạt của Bồ Câu Trắng, cơn mưa đã dừng lại, thời tiết mát mẻ đem lại cho các em bầu khí thoải mái, một cuộc hội ngộ thắm đậm nghĩa tình. Xưa trong thời Cựu ước Chúa đã cho những áng mây che chở Dân Ngài qua sa mạc an lành, thì nay chắc chắn ta cũng nghiệm ra tình thương và sự quan phòng của Chúa trong các biến cố cuộc đời chúng ta.

Vào lúc 16g00 thứ Bảy ngày 22/11/2025, Thánh lễ Mừng kính Các thánh Tử đạo Việt Nam -Bổn mạng Sinh viên Bồ Câu Trắng được cử hành tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Ban Mê Thuột. Đồng tế với Đức cha Giáo phận có cha Toma Aquino Nguyễn Văn Tình -Đặc trách Sinh viên, cha GB Nguyễn Văn Liêm -Giám đốc Trung tâm Mục vụ, các cha phó đại diện các vùng. Tham dự Thánh lễ có đại diện phụ huynh và quý ân nhân, các Anh Chị Cựu và các Bạn Sinh viên, và cộng đoàn.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa qua tin mừng Luca 23, 33-43, Đức Cha chủ tế chia sẻ một vài ý tưởng về sự cao trọng của Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, ngài mời gọi cộng đoàn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình như cung cách người trộm bên phải; tội ta dù nhiều tới đâu, nếu biết khiêm tốn cầu xin và hối lỗi, Chúa cũng sẽ tha và cho ta ở trên Nước của Ngài “hôm nay con sẽ được ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 33, 43). Đức Cha kết luận và gửi tặng cộng đoàn “3 chữ K” trong dịp mừng Lễ Chúa Kitô Vua năm nay: Theo gương Vua Giêsu: ta sống KHIÊM TỐN – KIÊN NHẪN - KHAI MỞ THIÊN ĐÀNG ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Sau Thánh lễ, niềm vui được tiếp tục qua bữa ăn tối AGAPE, và tiết mục vui của các miền gửi tặng nhau nói lên tinh thần của Cuộc Nối Kết sau 35 năm. Sự hiện diện của Đức cha Giáo phận, quý Cha, Phụ huynh và quý ân nhân là một niềm khích lệ lớn lao cho các em. Ngày Chúa Nhật 23/11, “Bồ câu bay tới” khu vườn cảm nhiệm của trường Hoàng Việt trên địa bàn giáo xứ Nam Thiên với nhiều tiết mục vui chơi gửi đến cho nhau đầy ắp niềm vui với nhiều kỷ niệm!

“35 năm”, một bề dầy đáng kể mà người trẻ đã chung sức gìn giữ được! thật đáng trân trọng và Tạ Ơn Chúa!


 


 


 


 

 

HÌNH ẢNH

Bồ Câu Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây