TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Dòng Cát Minh BMT mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 01.10.25

Thứ tư - 01/10/2025 06:04 | Tác giả bài viết: Maria NGOC MINH |   77
Dòng Cát Minh BMT mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng  Giêsu 01.10.25

 

DÒNG CÁT MINH CHÚA THÁNH THẦN GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT MỪNG KÍNH THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
 


        Vào lúc 9h00 sáng ngày 01.10.2025, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, cộng đoàn Dòng Cát Minh Giáo phận Ban Mê Thuột hân hoan mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – vị thánh nữ nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu.


       Thánh lễ đồng tế được cử hành tại Nhà Nguyện Đan Viện do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ sự, cùng sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn tín hữu. Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha giới thiệu Thánh Têrêsa như mẫu gương đơn sơ, khiêm nhường và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Trong bài giảng, qua đoạn Tin Mừng (Mt 18,1-5), ngài nhấn mạnh: “Trước hết và trên hết, phải có tinh thần trẻ thơ, nghĩa là sống bé nhỏ.” Đức Cha gợi lên ba điểm cốt yếu:
 

  • Bé nhỏ để sống đơn sơ, trong trắng và tinh tuyền;

  • Bé mọn để sống tín thác;

  • Bé nhỏ để sống lòng yêu mến.
     


Ngài mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các chị em Đan viện Cát Minh, tiếp tục trung thành với “Con đường thơ ấu thiêng liêng” mà Thánh Têrêsa đã sống: Yêu thương trong âm thầm, cầu nguyện và hy sinh để hương thơm nhân đức lan tỏa khắp mọi nơi.
 


 


  Với tâm tình của Thánh nữ: "Các vị đại thánh làm việc để vinh danh Thiên Chúa, còn con, con chỉ là một tâm hồn nhỏ bé nhất, chỉ làm việc để làm vui lòng Người. Con muốn ở trong tay Chúa nhân lành, như một đóa hoa nhỏ, một cánh hồng đơn sơ, nhưng màu sắc và hương thơm làm cho Người thêm vui". Những đóa hồng nho nhỏ đã được Đức cha làm phép là món quà tặng cho cả cộng đồng trước khi ra về. Món quà  này sẽ luôn nhắc nhở cộng đoàn luôn nhớ và sống bắt chước cách suy nghĩ và cách sống của Thánh nữ Teresa : “Tôi về trời, là để làm điều tốt cho thế gian”, cũng trên hết : “ Hãy yêu rồi làm gì thì làm” ( Thánh Augustino). Trong cuộc sống hôm nay, nếu cả cộng đoàn cùng làm mọi việc bắt đầu bằng tình yêu, và ta làm điều gì cũng làm điều tốt cho thế gian. Một cuộc sống mới sẽ bình an trên mọi nẻo đường, như thế hạt giống Tin Mừng sẽ trổ sinh hoa trái muôn nơi, niềm hy vọng thành sự thật khi mỗi thành viên cùng cộng tá, chung tay gieo hạt trên những vùng đất tốt tươi. . .
 

 


 



        Thánh lễ khép lại trong tâm tình cảm tạ và phó dâng. Mọi người ra về với niềm vui được khích lệ và củng cố đức tin, quyết tâm noi gương Thánh nữ sống nhỏ bé, yêu thương và tín thác trọn vẹn vào tình yêu Thiên Chúa. Cùng nhau thầm hứa với nữ Thánh  bằng khúc hát một loài hoa :
        Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa.
        Xin hát dâng lên Người một bài ca chan hòa niềm vui.
        Một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân.
       Hoa đâu dám chỉ khoe mình nhờ Hồng Ân hoa mới đẹp xinh. . .
                                                                       Maria Ngọc Minh


 



 

 

 


 



HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây