KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI -2025 TẠI HOA VIÊN ĐỨC MẸ
“Nữ Vương rất thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con”
Tối ngày 01.10.2025, lúc 19g30, nơi Hoa viên Đức Mẹ, cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn hân hoan quy tụ đông đảo để cùng nhau dâng lên Mẹ lời Kinh Mân Côi khai mạc tháng kính Mẹ. Bầu khí linh thiêng, trang trọng, dưới sự chủ trì của Các Mẹ Đoàn Phụ nữ, buổi kinh khai mạc diễn ra trong tinh thần sốt sắng đạo đức.
Sau những ngày mưa bão u ám, khung trời giáo xứ Châu Sơn hôm nay trong xanh trở lại, như một dấu chỉ của tình thương Thiên Chúa và sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, như chính lòng người tín hữu cũng được gột rửa và bừng sáng niềm tin để bước vào tháng Mân côi.
Khởi đầu giờ kinh với lời dẫn nhập tâm tình: “Hôm nay, trong niềm vui của ngày đầu tháng 10, tháng đặc biệt dâng kính Mẹ Maria – Nữ Vương Mân Côi, cộng đoàn chúng ta hân hoan quy tụ nơi Hoa viên Mẹ để cùng nhau cất cao lời kinh nguyện dâng về Mẹ dấu yêu. Tháng Mân Côi là tháng của lời kinh đơn sơ nhưng đầy sức mạnh, là cơ hội để mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Khi lần chuỗi, chúng ta như được đồng hành với Chúa trong hành trình yêu thương cứu độ, để chính cuộc đời ta cũng được thấm nhuần Tin Mừng và ánh sáng Phục Sinh. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta cùng dâng lên Mẹ tràng chuỗi Mân Côi tha thiết, để cầu xin Mẹ ban cho Giáo xứ luôn hiệp nhất, các gia đình được bình an, con cái Mẹ được vững vàng trong đức tin, và thế giới hôm nay được ơn hòa bình.
Tiếng Nhạc kèn Cung chúc Trinh vương của các nhạc công đội kèn giáo xứ vang lên rộn rã, như mời gọi mọi người trở về bên Mẹ. Ca đoàn Anna cất cao lời ca nguyện, đưa cộng đoàn vào giờ cầu nguyện chung trong bầu khí trang nghiêm. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phó xứ Phanxicô Têrêsa Phạm Diệu Ân, quý Sơ, BTV HĐGX, quý chức và đông đảo cộng đoàn tham dự.
Với ý nghĩa của giờ kinh khai mạc, cha Phó xứ Phanxicô Têrêsa đã công bố Tin Mừng và chia sẻ huấn từ, gợi nhắc cộng đoàn ý nghĩa cao sâu của Kinh Mân Côi qua đoạn tin mừng Luca trình thuật về sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ Maria. Cha quảng diễn với cộng đoàn tham dự: "Tháng Mười – tháng Mân Côi – lại trở về trong đời sống đạo đức của Hội Thánh cũng như của mỗi tín hữu chúng ta. Đây là thời gian chúng ta nghe vang vọng lời mời gọi tha thiết của Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima: “Hãy năng lần hạt Mân Côi.”
Chuỗi hạt nhỏ bé trong tay ta xem ra đơn sơ, nhưng lại ẩn chứa cả một kho tàng thiêng liêng. Mỗi hạt kinh ta lần giống như một nhịp tim, một hơi thở của tình con thảo dâng lên Mẹ hiền. Kinh Mân Côi không phải là lời kinh khô khan, lặp đi lặp lại, nhưng là bản tóm lược Tin Mừng, là hành trình chúng ta cùng Đức Mẹ bước theo cuộc đời Chúa Giê-su.
Đọc Kinh Mân Côi không chỉ là việc đạo đức cá nhân. Khi cả gia đình, cả cộng đoàn quây quần bên nhau, lần từng hạt kinh, bầu khí trở nên ấm áp và chan chứa bình an. Đức Thánh Cha Piô XII đã từng nói: “Kinh Mân Côi chính là kinh nguyện của gia đình và cho gia đình; của cộng đoàn và cho cộng đoàn.” Thật đúng như vậy, bởi không có gì nối kết cha mẹ, ông bà, con cháu, và các tín hữu bền chặt hơn lời cầu nguyện.
Mỗi chuỗi Mân Côi chúng ta lần đều có thể trở thành lời cầu nguyện cho người thân yêu đang đau bệnh, cho thế giới còn nhiều bất an, cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh, cho các linh hồn nơi luyện ngục, và cũng để giúp chúng ta chống lại cám dỗ.
Tháng Mân Côi không chỉ là tháng của những lời kinh, mà còn là tháng của việc lành phúc đức. Nếu tay ta cầm chuỗi hạt mà lòng ta vô cảm trước tha nhân, thì lời kinh ấy chưa trọn vẹn. Nếu miệng ta đọc râm ran Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh mà lòng ta chưa biết tha thứ, chưa làm hòa với anh chị em mình, thì lời kinh ấy chưa thành. Đức Mẹ muốn chúng ta vừa lần hạt, vừa biết chia sẻ, tha thứ, và sống bác ái với nhau.
Mỗi cử chỉ yêu thương dành cho nhau, dù nhỏ bé, cũng trở thành một “chuỗi Mân Côi sống động” dâng lên Mẹ hiền. Trong tay ta là chuỗi hạt nhỏ bé, nhưng khi kết nối bằng đức tin và lòng mến, nó sẽ trở thành một chuỗi hạt dài ân sủng.
Ước gì trong tháng Mân Côi này, từ người già đến trẻ nhỏ, từ mỗi gia đình đơn sơ đến cả cộng đoàn rộng lớn, tất cả chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để Mẹ Ma-ri-a đưa chúng ta đến gần Chúa Giê-su hơn, và để chính cuộc đời chúng ta trở thành một lời kinh Mân Côi sống động, dâng lên Thiên Chúa, thánh hóa đời sống chúng ta."
Trong tháng 10 này, chương trình lần chuỗi Mân Côi được giáo xứ luân phiên tổ chức vào buổi tối các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, do các Đoàn Thể, Ban Ngành, Giáo Họ phụ trách. Đây chính là cơ hội quý báu để cộng đoàn cùng nhau học nơi Mẹ sự khiêm nhường, đức tin vững vàng và lòng trung thành với Chúa.
Đặc biệt, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn mỗi tối đều đọc lại bản kinh hát “Lạy Nữ vương rất thánh Mân côi” một bản kinh cổ truyền thống của các xứ đạo giáo phận Vinh, mà lâu nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta chưa hề đọc lại, để nhằm bảo tồn những lời kinh cổ kính ý nghĩa sâu sắc mà cha ông đã truyền dạy.
MỜI NGHE KINH HÁT LẠY NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI
Tháng Mân Côi là tháng của hy vọng và hiệp nhất, khi mọi thành phần Dân Chúa cùng nâng chuỗi tràng hạt để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho quê hương đất nước, cho các gia đình và cho từng tâm hồn. Như lời Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng khẳng định: “Kinh Mân Côi là trường học của Tin Mừng”. Qua từng mầu nhiệm, ta chiêm ngắm đời sống Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để rồi học biết sống Tin Mừng trong đời thường.
Trong bầu khí đạo đức mỗi buổi tối, ta nghe Mẹ Maria thì thầm lời nhắn nhủ: “Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để tâm hồn con luôn ở lại trong tình yêu của Chúa”. Chuỗi hạt không chỉ là hình thức, nhưng chính là hơi thở cầu nguyện của người Kitô hữu, giúp ta tìm thấy sự bình an trong phong ba bão tố, tìm thấy sức mạnh vượt thắng thử thách, và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho hành trình đức tin. Với tâm tình con thảo, cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi tha thiết, nguyện xin Mẹ đồng hành và che chở, để Tháng Mân Côi này trở thành tháng của yêu thương, tháng của hiệp nhất và tháng của niềm hy vọng.
Những tin cũ hơn