GIÁO XỨ CHI LĂNG: 160 EM THIẾU NHI XƯNG TỘI - RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Trong tâm tình tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng, ngày 16/07/2023 Chúa Nhật XV Thường Niên, Giáo Xứ Chi Lăng hân hoan mừng 160 em Thiếu Nhi được lãnh nhận Bí Tích xưng tội, rước Lễ lần đầu, khoảnh khắc được giao hòa với Thiên Chúa và đón Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn lần đầu tiên, đó là những giây phút ấn tượng nhất trong hành trình đức tin của các em.
Sau một thời gian học tập và rèn luyện, dưới sự hướng dẫn của quý soeurs, sự giúp đỡ của ông Bà Quản và các anh chị Giáo Lý Viên, để chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo, đón nhận Bí Tích Thánh Thể, quý Phụ Huynh và các em đã có mặt đông đủ tại nhà Thờ vào thứ 7 ngày 15/07/2023 để cùng với các em dọn mình Cầu Nguyện, tĩnh tâm xét mình và được quý Cha ban Bí Tích hòa giải.
Đúng 08 giờ 00 sáng, Thánh Lễ bắt đầu với đoàn rước, Hương Lửa, Thánh giá đèn hầu, các em rước Lễ lần đầu, Lễ Sinh, quý Cha Đồng Tế cùng tiến về bàn tiệc Thánh trong sự trang nghiêm và sốt sắng,
Thánh Lễ do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế chủ tế, đồng tế với Ngài có Cha phó xứ Giuse Nguyễn Đức Bắc, cùng hiện diện trong Thánh Lễ có quý Soeur dòng Phaolô, quý Thầy, quý BTV/HĐGX, quý Ông Bà Quản, quý anh chị Giáo Lý Viên, quý Phụ Huynh và toàn thể Thiếu Nhi trong Giáo xứ.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Chủ Tế chúc mừng quý phụ huynh, Cha Xứ mời gọi các em tham dự thánh Lễ một cách sốt sắng, chăm chú lắng nghe lời Chúa để kín múc nơi Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể nguồn sức thiêng nuôi dưỡng linh hồn.
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha Phó xứ Giuse chia sẻ bài Tin Mừng hôm nay, Ngài nhấn mạnh về hình ảnh người gieo giống, có những hạt rơi trên vệ đường, có hạt rơi trên sỏi đá, có hạt rơi trên đất màu mỡ, có hạt rơi trên bụi gai.
Hình ảnh đầu tiên của người gieo giống đó chính là Thiên Chúa, các bài đọc trong phụng vụ ngày hôm nay gợi lên cho chúng ta một hình ảnh, một bức tranh thật sống động, người gieo hạt, đó chính là Chúa Giê Su, hạt rơi vào đất tốt chính là tâm hồn của các con, ngay trong gia đình, Bố Mẹ cũng muốn gieo những hạt giống tốt cho những người xung quanh chúng ta, đó là bạn bè trong lớp, qua đó, Ngài cũng nhắn nhủ các em về tầm quan trọng của việc tham dự Thánh Lễ và rướ c Mình Thánh Chúa hằng ngày, cùng với đó, Cha Phó Xứ khuyến khích các em hãy nài xin Chúa Giêsu ban cho em những ơn cần thiết vì có lẽ Chúa Giêsu Thánh Thể cũng không nỡ từ chối các em trong những khoảnh khắc tuyệt vời đó.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một vị Phụ Huynh, đại diện cho tất cả phụ huynh cũng như 160 em xưng tội và rước Lễ lần đầu có đôi lời cảm ơn quý Cha cũng như Cộng Đoàn.
Các em kính dâng lên quý Cha bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Ước mong sao “các Thiên Thần nhỏ” mãi giữ được tâm hồn đơn sơ thánh thiện, biết yêu mến và siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu, nơi bí tích thánh thể để được người hướng dẫn ủi an.
Ban Truyền Thông GX. Chi Lăng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vua chúng ta là Đức Kitô
Lễ Bổn mạng Ca đoàn Cecilia Gx. Vinh Hương
Chúa Kitô Vua qua các bản văn phụng vụ
Ca đoàn Cêcilia Gx. Phúc Lộc mừng Bổn mạng
Chúa Kitô -Vị Vua trên Thập Giá (Lc 23, 35-43)
GX Kim Mai: Lễ Bổn mạng Ca Đoàn Cecilia
LBT: Tháng Mười Hai -2025
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 mùa Vọng -A
Khát vọng còn lại
Dung mạo vị Vua mà ta tin kính
Bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội
Chầu Thánh Thể -CN34TNC-Lễ Chúa Kitô Vua
Thiếu Nhi VHTK - CN1MVA -7 Điểm Khác Biệt
CN 1 MV A – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tiếp kiến chung 19/11/2025
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi