TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm C

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,17.20-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Thánh Tâm: Thánh lễ cầu cho bệnh nhân

Thứ ba - 11/02/2025 22:50 | Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Gx Thánh Tâm |   39
Vào lúc 19g30 tối, ngày 11.02.2025, tại Giáo xứ Thánh Tâm -Giáo phận Ban Mê Thuột, cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Thái chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân.

GIÁO XỨ THÁNH TÂM: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN
 

GxTT 120225a

 

Nhân dịp lễ Đức Mẹ Lộ Đức (1858) – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, Giáo xứ Thánh Tâm -Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Vào lúc 19g30 tối, ngày 11.02.2025, tại Giáo xứ Thánh Tâm -Giáo phận Ban Mê Thuột, cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Thái chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Đồng tế với ngài có Cha khách Antôn Trần Bửu Phùng, Thầy xứ. Tham dự thánh lễ có quý cụ ông, cụ bà, người đau yếu bệnh tật trong giáo xứ. Trước thánh lễ quý cha đã ban bí tích giải tội cho các bệnh nhân.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ có lời khích lệ đến những người bệnh nặng và đau đớn, Cha nói: “Cách đây 167 năm, vào ngày 11/2/1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức. Mẹ nhắc nhở những kẻ bé nhỏ, nghèo hèn là những kẻ được Chúa mến thương và dành Nước Trời cho họ”.

Dâng Thánh lễ hôm nay, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị em trong giáo xứ đang gặp nhiều thử thách. Xin Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Maria giúp anh chị em có đức tin mạnh mẽ để chiến thắng những âu lo, cô đơn, chán chường, và luôn được yên hàn trong bàn tay Chúa quan phòng.

Trong bài giảng, ngài kể lại sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức cùng với sứ điệp Mẹ nhắn nhủ: Hãy cầu nguyện, hãy thống hối.

Trước kia, Lộ Đức chỉ là một thị trấn nhỏ, ít người biết đến, nhưng sau khi Đức Mẹ hiện ra thì Lộ Đức ngày nay đã trở thành Trung tâm Hành hương quốc tế và trung tâm của lòng tôn sùng dành cho Đức Maria. Ngài kể lại những phép lạ: người què đi được, người mù được sáng (thể lý hay tâm linh).

Đối với bệnh nhân, ngài mời gọi anh chị em bệnh nhân hãy tin tưởng phó thác vào sự che chở phù hộ của Mẹ Maria, hãy siêng năng cầu nguyện, trò chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể để được an ủi vỗ về. Ngài cũng nhắn nhủ cộng đoàn, cách riêng các gia đình hãy đặt trọng tâm vào những người yếu đau, người cần được săn sóc để họ không cảm thấy mình bị bỏ rơi vào lúc phải đương đầu với bệnh tật, một giai đoạn tế nhị của cuộc đời. Bệnh tật là một phần của đời sống con người, ngài nhắc nhở mọi người đừng ngại ngùng mà hãy chạy đến quấy rầy Mẹ. Đức Maria đã bước theo Con yêu của mình tới chân thập giá. Mẹ đã kết hiệp cách huyền diệu vào những sự đau khổ của Chúa Kitô. Mẹ không ngừng khuyên nhủ chúng ta hãy sống và chia sẻ những kinh nghiệm của đau khổ và bệnh tật, hãy dâng những khổ đau cho Chúa Cha, nhờ đó, chúng ta được thông phần trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, hai Cha đồng tế thực hiện nghi thức xức dầu Thánh trên trán và trên hai bàn tay cho khoảng 200 cụ ông cụ bà, những người bệnh hoạn tật nguyền và cả những người cảm nhận mình đang có bệnh để cầu xin ơn chữa lành.

Ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân tại Giáo xứ Thánh Tâm kết thúc lúc 20g30 cùng ngày sau lời kinh cầu Đức Mẹ Lộ Đức: “Ôi Maria Vô Nhiễm khiết trinh, là Mẹ của Lòng thương xót, là sức khỏe của người bệnh, là chốn ẩn náu của người tội lỗi, là niềm ủi an của người đau khổ, Mẹ biết rõ những ước muốn, khó khăn, và đau khổ của chúng con. Xin Mẹ đoái nhìn đến chúng con với Lòng thương xót… Xin Mẹ nhận lời kêu xin của chúng con. Chúng con cố gắng học các nhân đức của Mẹ, để một ngày kia chúng con sẽ cùng chia sẻ hạnh phúc và dâng lời chúc tụng Mẹ trên nước thiên đàng”.

Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta: các bệnh nhân, người thân yêu và người phục vụ, được trung thành với Chúa và với nhau, để ngày sau cùng được hưởng phần phúc trên Nước Trời.


 


 


 

Ban Truyền thông Giáo xứ Thánh Tâm

HÌNH ẢNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây