TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm C

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,17.20-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thánh Linh – Thánh lễ hành hương

Thứ năm - 13/02/2025 03:25 | Tác giả bài viết: Quý Phạm |   48
Cứ theo thông lệ, ngày 13 hàng tháng là ngày hành hương kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm xưa.
 

GIÁO XỨ THÁNH LINH – THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG NGÀY 13 ĐẦU NĂM MỚI ẤT TỴ

Cứ theo thông lệ, ngày 13 hàng tháng là ngày hành hương kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm xưa. Trưa nay, những con đường dẫn về Đài Đức Mẹ Lộ Đức - Giáo xứ Thánh Linh lại tấp nập người xe qua lại với niềm hân hoan của những người hành hương mang những niềm hy vọng để cùng với Mẹ Maria dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cũng như nài xin Mẹ chuyển cầu những ơn lành hồn xác cần thiết cho mỗi người.

Thánh lễ hành hương trưa nay do cha Tân Quản Hạt Mẫu Tâm Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế, cùng với Cha quản xứ, các Cha trong giáo phận và đông đảo quý khách hành hương xa gần sốt sắng tham dự.

Với bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, câu chuyện phép lạ tại Tiệc Cưới Cana một lần nữa được vang lên. Trong bài chia sẻ của Cha quản hạt, Cha đặt câu hỏi mọi người đến tham dự thánh lễ trưa nay là người nhà hay là khách đến dự tiệc?

Trong câu chuyện tại Cana năm xưa, Đức Maria, Đức Giêsu là khách. Nhưng với sự nhạy bén của người phụ nữ nơi Đức Maria, Mẹ không coi mình là khách nhưng coi mình là người nhà để liên đới cứu vãn tình thế mà gia chủ đang phải đối mặt. Mẹ nài xin Chúa Giêsu không với tư cách là con Mẹ, nhưng Mẹ đặt niềm hy vọng trong sự tin tưởng cậy trông và phó thác của một người đang gặp khó khăn. Niềm hy vọng không làm cho mọi người thất vọng và kết quả là niềm vui được dâng tràn.[...]

Kết thúc bài chia sẻ, Cha Giuse mời gọi: thật diễm phúc khi chúng ta không phải là người xa lạ nhưng là người nhà, chúng ta ở trong một gia đình với Thiên Chúa là đầu và chúng ta là chi thể. Ước mong rằng trong Năm Thánh này, chúng ta hãy làm những điều không chỉ riêng cho mình nhưng hãy làm những điều cho những anh chị em khác, bởi họ chính là hiện thân của Đức Kitô. Chính Đức Maria đã giúp chúng ta nhận ra điều đó: "Người bảo gì anh em cứ làm theo".

Cầu chúc cho mỗi người, là những người hành hương của hy vọng, luôn đặt niềm hy vọng và phó thác nơi Chúa. Và học nơi Mẹ Maria sự nhạy bén để có thể quan tâm tới những nhu cầu nơi anh chị em quanh mình.

Thánh lễ hành hương hôm nay khép lại với lời ca:

"Mẹ là mùa xuân đem sức thiêng cho cõi lòng
Mẹ là mùa xuân muôn kiếp muôn dân đợi trông
Mẹ là mùa xuân bất diện trên cõi hằng sống
Giúp con vượt đời trông về cõi phúc vô song"

 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Quý Phạm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây