TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIV Thường Niên -Năm A

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18, 21-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx Vinh Quang: Dấu ấn 70 năm

Chủ nhật - 13/09/2026 18:57 | Tác giả bài viết: JB. Nguyễn Đăng Quang |   9
Chiều Chúa nhật, ngày 13.9.2026, vào lúc 17g00, lần đầu tiên Giáo xứ Vinh Quang cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, mà cộng đoàn quen gọi là “Lễ Mẹ 13”.


GIÁO XỨ VINH QUANG: DẤU ẤN 70 NĂM

 
Hồng ân nối tiếp hồng ân. Sau ngày mừng kỷ niệm 70 năm hình thành, chiều Chúa nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2026, vào lúc 17g00, lần đầu tiên Giáo xứ Vinh Quang cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, mà cộng đoàn quen gọi là “Lễ Mẹ 13”.

Ngày 13 hằng tháng đã trở thành một ngày đặc biệt trong đời sống đạo đức của nhiều cộng đoàn Công giáo, nhất là những cộng đoàn có lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima.

Tại Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ Lucia, Francisco và Jacinta. Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10, Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra và mời gọi con cái Mẹ cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, sám hối và cải thiện đời sống; đồng thời cầu nguyện cho hòa bình và cho thế giới.

Từ đó, ngày 13 hằng tháng trở thành dịp để các tín hữu quy tụ bên Mẹ, cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Mẹ những tâm tình vui buồn của cuộc sống, những thao thức của gia đình và những lời cầu nguyện cho cộng đoàn.

Qua bao năm tháng, lòng yêu mến Đức Mẹ vẫn được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày 13 không chỉ là dịp tưởng nhớ biến cố Fatima, mà còn là lời mời gọi mỗi người trở về với Chúa qua bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria.

Và nơi Giáo xứ Vinh Quang, những giờ phút quy tụ bên Mẹ cũng trở thành một phần đẹp đẽ trong đời sống đức tin của cộng đoàn, để mỗi người cùng nhau bước đi trong niềm tin, tình yêu và hy vọng.

Trước đây, khi chưa có “núi đá” Đức Mẹ, cứ đến ngày 13, cộng đoàn các bà đạo đức lại ra Quốc lộ 14 đón xe buýt; hoặc những gia đình có xe thì hẹn nhau cùng đi tham dự “Lễ Mẹ 13” tại Giáo xứ Thánh Linh.

Từ nay, khi có Mẹ hiện diện nơi đây, cứ mỗi ngày 13 hằng tháng, cộng đoàn lại có dịp đến bên Mẹ, níu chân Mẹ, kể cho Mẹ nghe những nỗi buồn vui trong cuộc sống và kín múc ơn phúc của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ.

“Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin, như Mẹ đã đồng hành với cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang qua bao năm tháng.”

 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Bản tin - Hình ảnh: JB. Nguyễn Đăng Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây