TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ tạ ơn thành lập Gx. Nâm An

Thứ sáu - 18/09/2026 05:31 | Tác giả bài viết: Cao Hướng |   30
Vào lúc 9g00 ngày 18.9.2026, Đức Cha GB. Nguyễn Huy Bắc, chủ sự Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo xứ Nâm An và bổ nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi.

THÁNH LỄ TẠ ƠN THÀNH LẬP GIÁO XỨ NÂM AN
VÀ BỔ NHIỆM LINH MỤC QUẢN XỨ TIÊN KHỞI
 
Vào lúc 9g00 ngày 18.9.2026, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ sự Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo xứ Nâm An và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Xuân Anh làm Linh mục Quản xứ tiên khởi.
 

Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản hạt Đăk Mil Phêrô Lưu Thọ cùng khoảng 40 linh mục trong Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ tạ ơn còn có quý tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng Giáo xứ, quý Ban Hành giáo các giáo họ, đại diện các đoàn thể, quý ân nhân, đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Nâm An cùng quý khách.
 

Trước khi bước vào Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ Nâm An sơ lược lịch sử hình thành, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã góp công gầy dựng nên cộng đoàn đức tin Nâm An hôm nay. Ông cũng kính xin Đức Cha và mọi người thêm lời cầu nguyện, nâng đỡ để Giáo xứ Nâm An ngày càng thăng tiến trong đức tin, tình yêu và sự hiệp nhất.
 

Sau Kinh Chúa Thánh Thần, Cha Tân Quản xứ trình Văn thư thành lập Giáo xứ Nâm An và Văn thư bổ nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi của Đức Giám mục Giáo phận cho Cha Hạt trưởng Đăk Mil để ngài công bố trước cộng đoàn.
 

Tiếp đến là nghi thức nhận nhiệm sở của Cha Giuse Nguyễn Xuân Anh. Trước Đức Giám mục và cộng đoàn, ngài lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Riêng phần tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành, Cha Tân Quản xứ đã thực hiện vào ngày 29.4.2025 khi nhận sứ vụ Quản nhiệm Giáo họ Nâm Nung.
 

Trong bài giảng, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc giới thiệu những điều kỳ diệu nơi cuộc đời Thánh Gioan Baotixita – bổn mạng Giáo xứ Nâm An. Ngài được sinh ra cách kỳ diệu khi cha mẹ đã cao niên và qua thời sinh nở; sống trong hoang địa với một đời sống khắc khổ, ăn châu chấu và uống mật ong; và đặc biệt, cuộc đời làm chứng cho Chúa cũng thật kỳ diệu.

Từ cuộc đời của vị thánh bổn mạng, Đức Cha gợi lên ba kim chỉ nam mà Thánh Gioan Baotixita đã đạt tới, đồng thời mời gọi Cha Tân Quản xứ và cộng đoàn Giáo xứ Nâm An cùng hướng đến: Kỷ cương – Khiêm tốn – Kiên trung.

Kỷ cương: Thánh Gioan Baotixita sống một đời khắc khổ và kỷ cương, mặc áo da thú, không màng đến những tiện nghi của cuộc sống. Đức Cha mời gọi cộng đoàn Nâm An trước hết phải là một cộng đoàn sinh hoạt có kỷ cương, có nguyên tắc. Ngài cũng nhắn nhủ Cha Tân Quản xứ: làm việc theo luật nhưng không quá nghiêm khắc; “giờ nào việc nấy”, đừng “luật vì luật”, nhưng là “luật vì nhân sinh”.

Khiêm tốn: Dù là một vị ngôn sứ lớn được mọi người kính trọng, Thánh Gioan Baotixita vẫn tự nhận mình hoàn toàn bất xứng trước Chúa Giêsu: “Tôi không xứng đáng cởi dây dép cho Ngài”. Từ sự khiêm tốn của vị tiền hô, Đức Cha mong Cha Tân Quản xứ cùng cộng đoàn luôn nhận biết mình là ai và ý thức những giới hạn của con người. Đặc biệt, hãy sống với tâm thế khiêm tốn, biết lắng nghe và biết đón nhận; thay “chiếc ghế” của người phán xét bằng những lời góp ý chân thành.

Kiên trung: Thánh Gioan Baotixita đã kiên trung làm chứng cho sự thật, sẵn sàng hy sinh vì đã công khai lên tiếng trước việc vua Hêrôđê lấy bà Hêrôđia, vợ của anh mình, làm vợ. Đức Cha mời gọi Cha Tân Quản xứ và cộng đoàn hãy can đảm sống cho sự thật, không thỏa hiệp hay đồng lõa với sự dữ.

Để kết thúc bài giảng, Đức Cha mong muốn cộng đoàn Giáo xứ Nâm An đón nhận Cha xứ như người cha trong gia đình, như người anh em và người con của gia đình; đồng thời Cha xứ cũng xem Giáo xứ Nâm An là gia đình mình thuộc về, để cùng nhau sống tinh thần hiệp hành.

Ngài ước mong kim chỉ nam của Giáo xứ Nâm An sẽ là ba chữ K: Kỷ cương – Khiêm tốn – Kiên trung: sống có kỷ cương để đức tin được tinh luyện; sống khiêm tốn để biết mình là ai, hầu cộng tác với nhau tốt hơn; và sống kiên trung để làm chứng cho Chúa cách mạnh mẽ, đầy xác tín.

 

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
 

 “Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.”

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, Cha Tân Quản xứ Giuse Nguyễn Xuân Anh dâng lên lời tri ân.

Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì sau 27 năm hình thành, cộng đoàn Nâm Nung đã được Chúa chúc phúc và gìn giữ trong tình thương của Ngài. Cha cảm ơn Đức Cha đã yêu thương và quan tâm đến cộng đoàn đức tin nơi núi rừng Nâm Nung này. Nhắc lại một kỷ niệm Đức Cha chia sẻ, vào tháng 4 năm 2011, khi ngài đến Nâm Nung dâng lễ, Đức Cha đã bị thất lạc chiếc áo lễ bởi sự đơn sơ của cộng đoàn. Thế nhưng, như một sự bù đắp đầy ý nghĩa, hôm nay Đức Cha lại đến nơi đây để “khoác lên” cộng đoàn một chiếc áo mới với tên gọi Giáo xứ Nâm An.

Cha cũng bày tỏ lòng cảm ơn Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế đã đến chung vui trong tình hiệp thông và liên đới. Ngài không quên tri ân quý Cha Quản xứ, Cha Phó xứ Quảng Đà, Phúc Lộc qua các giai đoạn, những người đã gieo trồng, chăm bón đời sống đức tin và tạo dựng nền tảng cơ sở vật chất cho cộng đoàn nơi đây.

Cha Tân Quản xứ cũng ngỏ lời cảm ơn chính quyền các cấp, các ban, hội đoàn, quý ân nhân, thân nhân và tất cả những người đã cộng tác với Giáo xứ để Thánh lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp.

Đối với cộng đoàn, Cha bày tỏ ước mong trong những ngày tháng sắp tới, cộng đoàn Nâm An luôn giữ vững sự hiệp nhất trong tình mến như đã từng có, đồng thời nhiệt thành và mạnh mẽ hơn trong các hoạt động, để Giáo xứ Nâm An ngày càng khởi sắc.

 

Trong phần huấn từ cuối lễ, Đức Cha Gioan Baotixita chúc mừng Giáo xứ Nâm An mang một chiếc áo mới, một tên gọi mới và một sứ mạng mới. Ngài nhấn mạnh rằng, một khi Thiên Chúa đổi tên, đó không đơn giản chỉ là một danh xưng mới, mà còn mang theo một ý nghĩa và sứ mạng thiêng liêng mới. Đức Cha mong ước vùng đất Nâm Nung này trở thành một “núi rừng” mà bất cứ ai khi đặt chân đến cũng cảm nhận được sự bình an. Và để đạt được điều đó, ngài lần nữa mời gọi Giáo xứ Nâm An trở thành một “Giáo xứ của 3 K”: Kỷ cương, Khiêm tốn và Kiên trung.
 

Đúng 10g30, Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo xứ Nâm An và bổ nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.

Từ đây, Giáo xứ Nâm An bước vào một chặng đường mới với niềm tín thác nơi Thiên Chúa và sự đồng hành của Giáo phận. Ước mong cộng đoàn ngày càng hiệp nhất trong đức tin, quảng đại trong phục vụ và trở nên một mái nhà yêu thương, nơi mỗi người tìm gặp được Chúa và nhận ra niềm vui của Tin Mừng. Ngày Giáo xứ Nâm An được khai sinh sẽ mãi là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đức tin của cộng đoàn, mở ra một chặng đường mới để mọi người cùng tiếp tục lớn lên trong ân sủng, sống tình hiệp nhất và làm chứng cho Đức Kitô giữa lòng cuộc sống.

 
 
 
 
 
 
VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN THÀNH LẬP GIÁO XỨ NÂM AN
VÀ NHẬN SỨ VỤ QUẢN XỨ TIÊN KHỞI

 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Bản tin: Cao Hướng
Hình ảnh: Thành Vinh
Video: Nhóm Media
Ban Truyền Thông GP.BMT
 
Tóm lược Lịch sử hình thành Giáo xứ Nâm An
 
Bắt đầu từ năm 1999, khi khoảng 13 gia đình Công giáo từ các Giáo phận Bùi Chu, Hà Tĩnh và Hà Nội đến vùng đất này sinh sống, lập nghiệp. Trong thời gian bước đầu này, bà con phải lặn lội đến Nhà thờ Giáo xứ Phúc Lộc để tham dự Thánh lễ và duy trì đời sống đức tin.

Ngày 23.3.2007, Giáo xứ Quảng Đà được thành lập. Từ đây, Giáo họ Nâm Nung được quy tụ và sinh hoạt tại Giáo xứ Quảng Đà dưới sự dìu dắt của Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng. Một năm sau, vào năm 2008, cộng đoàn tiến hành xây dựng nhà nguyện trên lô đất thuộc Bon R’Cập, xã Nâm Nung, tạo không gian phụng tự và sinh hoạt đức tin cho giáo dân.

Ngày 20.7.2009, UBND tỉnh Đắk Nông cho phép thành lập Giáo họ Nâm Nung. Đến ngày 06.11.2009, Cha cố Anrê Trần Xuân Cương, quản hạt Quảng Đức lúc bấy giờ chủ tế Thánh lễ  tạ ơn thành lập giáo họ.

Ngày 28.9.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã nâng Giáo họ Nâm Nung lên Giáo họ biệt lập và bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Tiến Hải làm Cha Quản nhiệm. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự trưởng thành của cộng đoàn cả về đời sống đức tin lẫn tổ chức mục vụ.

Ngày 29.3.2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Xuân Anh làm Quản nhiệm Giáo họ Nâm Nung và Nâm N’Dia. Dưới sự hướng dẫn mục vụ của Cha Quản nhiệm, cộng đoàn tiếp tục được củng cố và phát triển.

Ngày 29.9.2025, công trình xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Nâm An đã được khởi công. Ngôi thánh đường mới không chỉ là nơi quy tụ cộng đoàn cử hành các mầu nhiệm thánh, mà còn là dấu chứng cho hành trình đức tin được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Ngày 27.7.2026, Đức Giám mục giáo phận ký Văn thư thành lập Giáo xứ Nâm An và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Xuân Anh làm linh mục Quản xứ tiên khởi.

Hiện nay giáo xứ có khoảng 250 gia đình người kinh và anh em sắc tộc, với khoảng 1500 nhân danh.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây