
Tâm tình tri ân
LƯU TRÚ HÒA BÌNH
03 Trần Hưng Đạo - Phường Buôn Ma Thuột - Đăklăk
Quý Soeurs kính mến,
Nhân dịp trở lại thăm mái nhà Lưu Trú Hòa Bình, lòng chúng con bỗng trào dâng biết bao cảm xúc về những kỷ niệm thân thương của một thời đã qua.
Chúng con từng là những phụ huynh có con em trọ học dưới mái nhà Lưu Trú Hòa Bình trong những thập niên 80 - 90. Thời gian trôi qua khá lâu, đã đưa chúng con vào tuổi cao niên. Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua và được những người con hiếu thảo yêu thương, chăm sóc, chúng con càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của những năm tháng tuổi thơ mà các con mình đã được sống dưới mái nhà này.
Và trong những ngày tháng nhìn lại cuộc đời, chúng con càng cảm nhận sâu sắc hơn và càng biết ơn những người “Thầy”- những người “Mẹ” đã âm thầm chăm sóc, giáo dục và dìu dắt các con chúng con thuở ấy.
Một quyết định vì tương lai con em
Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vợ chồng chúng con phải cùng nhau ngược xuôi, tảo tần lo toan kinh tế gia đình. Cả hai chỉ mong sao các con có được “cái chữ”, có thêm kiến thức, có một nền tảng nhân cách tốt đẹp để mai này bước vào đời, không phải vất vả như mẹ cha!
Việc học hành ngày ấy không thuận lợi như hôm nay. Ở những huyện xa, điều kiện giáo dục còn nhiều hạn chế; trình độ và môi trường học tập chưa đáp ứng được những mong ước mà cha mẹ dành cho tương lai của con cái. Vì thế, chúng con đã tìm kiếm một môi trường tốt hơn và mạnh dạn gửi các con vào những nhà lưu trú do các Soeurs, các Frères phụ trách, để có điều kiện theo học tại các trường ở thành phố.
Hôm nay nhìn lại, chúng con càng nhận ra đó là một quyết định đầy ý nghĩa.
Bởi tại nơi đây, các cháu không chỉ được học văn hóa, mà còn được vun đắp những nền tảng căn bản về tri thức, nhân bản và đời sống đức tin. Các cháu được hướng dẫn biết sống trách nhiệm, biết yêu thương, tôn trọng người khác, và biết đặt cuộc đời mình trong niềm tin vào Thiên Chúa.
Nhờ những năm tháng được chăm sóc và giáo dục dưới mái nhà lưu trú, các con của chúng con từng bước trưởng thành, có kiến thức và niềm tin để bước vào đời, có công việc ổn định, biết sống có trách nhiệm với gia đình, Giáo hội và xã hội.
Mái nhà được xây dựng bằng tình yêu thương
Nhờ tình thương của Chúa, sự quan tâm của Giáo hội và Hội Dòng, cùng sự tạo điều kiện của chính quyền cho các em học sinh được tạm trú, Lưu Trú Hòa Bình đã được hình thành và từng bước phát triển.
Dưới thời Đức cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, từ những dãy nhà cấp bốn đơn sơ, bình dị của những ngày đầu; nơi đây đã từng bước được xây dựng, sửa sang và phát triển, trở thành một mái ấm cho biết bao thế hệ học sinh.
Nhưng điều quý giá nhất còn lại không chỉ là những dãy nhà hay cơ sở vật chất, mà chính là những hạt giống đã được gieo xuống: hạt giống tri thức, đức tin, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Những hạt giống ấy đã âm thầm lớn lên và theo các cháu suốt hành trình cuộc đời.
Trở về thăm mái nhà xưa
“Ngày ấy cha mẹ gửi con đi vì tương lai;
hôm nay cha mẹ trở về để nói lời cảm tạ”
Trở lại thăm Lưu Trú Hòa Bình lần này mang đến cho chúng con một niềm vui đặc biệt.
Chúng con vui mừng nhận thấy Hội Dòng đã dành nhiều công sức để sửa sang trùng tu cơ sở, làm cho nơi đây ngày càng khang trang, sạch sẽ. Các phương tiện học tập, sinh hoạt và vui chơi cũng được trang bị đầy đủ, phù hợp với nhu cầu của các cháu hôm nay.
Nhưng điều khiến chúng con cảm động hơn cả không phải chỉ là những đổi thay về cơ sở vật chất, mà chính là tinh thần giáo dục vẫn được gìn giữ và không ngừng được đổi mới.
Các Soeurs vẫn âm thầm hiện diện bên các cháu mỗi ngày. Đồng hành từ sáng tinh sương cho tới khi đêm về. Các Soeurs như những người mẹ hiền, vừa yêu thương vừa uốn nắn, vừa gần gũi vừa giúp các cháu trưởng thành. Sự hiện diện ấy, cách riêng trong thời đại hôm nay, thật sự là điều quý giá đối với người trẻ.
Giáo dục – một sứ mạng cao quý
Nhìn những thế hệ trẻ đang lớn lên dưới mái nhà lưu trú, cũng như những cháu đã trưởng thành và vươn cánh bay xa, chúng con càng hiểu hơn tầm quan trọng của việc giáo dục.
Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn giúp con người biết sống đúng phẩm giá của mình, biết phân định điều tốt – điều xấu và biết hướng cuộc đời về những giá trị tốt đẹp.
Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo - Gravissimum Educationis nhấn mạnh rằng “Con người có quyền được giáo dục, và mục tiêu giáo dục hướng đến sự phát triển toàn diện con người. Đó là sự trưởng thành về nhân bản, tri thức và đời sống đức tin” (x. GE 1).
Trong thời đại hôm nay, khi khoa học kỹ thuật và công nghệ không ngừng phát triển, người trẻ có rất nhiều cơ hội để học hỏi và tiến thân, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với không ít thách thức. Các cháu cần kiến thức để bước vào đời, nhưng cũng cần một nền tảng nhân bản, đạo đức và đức tin để biết sử dụng những kiến thức ấy cách trưởng thành và có trách nhiệm.
Vì thế, việc giáo dục người trẻ càng đòi hỏi sự chung tay của gia đình - nhà trường - Giáo hội. Trong sự cộng tác ấy, những mái nhà lưu trú như Lưu Trú Hòa Bình, Lưu trú Lasan… có một vai trò thật đáng trân quý: trở thành nơi các cháu được học tập, được chăm sóc, được hướng dẫn và trên hết, được lớn lên trong tình yêu thương.
Tâm tình tri ân từ quý phụ huynh
Các Soeurs kính mến,
Sau bao nhiêu năm, hôm nay chúng con có dịp trở về. Có thể những con người và cảnh vật đã đổi thay, nhưng những ký ức về một mái nhà đã từng cưu mang và chăm sóc các con chúng con vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
Chúng con hiểu rằng, để có được một thế hệ trẻ trưởng thành, phía sau đó là biết bao năm tháng âm thầm hy sinh của những người làm công tác giáo dục.
Tất cả những sinh hoạt hằng ngày có thể rất bình thường: một bữa cơm, một lời nhắc nhở, một giờ học, một lần động viên, một ánh mắt quan tâm… Nhưng khi nhìn lại sau năm, qua nhiều thế hệ, chúng con mới cảm nhận được giá trị lớn lao của những hy sinh âm thầm ấy.
Các Soeurs, quý thầy cô, quý Dì bảo mẫu đã trao cho các cháu không chỉ một chỗ ở, mà là một mái nhà; không chỉ một nơi lưu trú, mà là một không gian của tình yêu thương. Không chỉ một môi trường học tập, mà còn trao một môi trường để trưởng thành - Không chỉ chăm sóc các cháu trong những năm tháng tuổi trẻ, mà còn gieo vào tâm hồn các cháu những giá trị dài lâu theo các cháu suốt cả cuộc đời.
Với tư cách là những người cha, người mẹ đã từng gửi con dưới mái nhà lưu trú Hòa Bình này, chúng con xin trân trọng bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ nhân dịp tham dự Thánh lễ Tạ ơn - Khai giảng Năm Học Mới niên khóa 2026 – 2027 này.
Cảm tạ Chúa đã dùng bàn tay và trái tim của các Soeurs để yêu thương, chăm sóc và giáo dục biết bao thế hệ trẻ.
Chúng con tri ân Giáo hội và đặc biệt Dòng Nữ Vương Hòa Bình đã luôn quan tâm đến sứ mạng giáo dục.
Chúng con cũng chân thành cảm ơn quý Soeurs, quý thầy cô và quý Dì bảo mẫu - những người đã dành một phần cuộc đời mình để đồng hành với tuổi trẻ, âm thầm gieo những hạt giống tốt đẹp cho gia đình, Giáo hội và xã hội.
Ước mong Lưu Trú Hòa Bình luôn mãi là một mái nhà của tình thương, của tri thức và của đức tin, nơi các cháu tìm được sự an toàn, được yêu thương, được hướng dẫn và được chuẩn bị gói hành trang tốt đẹp để bước vào đời.
Xin Chúa tiếp tục gìn giữ, ban sức khỏe, niềm vui và nghị lực cho các Soeurs và quý thầy cô, và những người đang cộng tác trong sứ vụ giáo dục, để mỗi ngày mọi người luôn có được một trái tim yêu thương, một tầm nhìn quảng đại và một niềm hy vọng mới trong sứ vụ cao quý được trao phó.
Xin cho những hạt giống đã được gieo nơi mái nhà Lưu Trú Hòa Bình tiếp tục trổ sinh hoa trái, để từ nơi đây, những người trẻ biết sống đẹp hơn, yêu thương hơn và trở nên những con người góp phần xây dựng gia đình, Giáo hội và xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 9 năm 2026
Phụ huynh Các em Học sinh
Lưu trú Hòa Bình BMT.
Những tin cũ hơn
Tâm tình tri ân LƯU TRÚ HÒA BÌNH
Tiếp kiến chung (16/09)
Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh
Trực tuyến Thánh lễ Thành lập GX Nâm An
Mảnh đất nào cho Lời Chúa?
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa
Lòng tốt của Thiên Chúa (Mt 20,1-16a)
GX Kim Mai: Thánh lễ Làm phép Nhà Giáo Lý
SNTM Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A
Ban Truyền Thông GP.BMT Mừng Bổn Mạng
Người môn đệ âm thầm
Gx. Dũng Lạc mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi
Huynh Đoàn GDĐM Thánh Tâm hành hương
Vào vườn nho
Một thế hệ vô cảm
Truyện ngắn: Trái Tim Người Mẹ
Yêu nhiều vì được tha nhiều
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi