TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. (Lc 14, 22-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LBT: Thánh lễ đầu tháng Chín -2025

Thứ sáu - 05/09/2025 10:25 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   44
Thánh lễ Thứ Ba đầu tháng 9-2025 được dời sang sáng thứ Hai, ngày 01/09/2025, do trùng với Thánh lễ An táng Cha Giuse Trần Ngọc Cầu.

LBT: Thánh lễ đầu tháng Chín -2025

LBT 050925b

 

Thánh lễ Thứ Ba đầu tháng 9-2025 được dời sang sáng thứ Hai, ngày 01/09/2025, do trùng với Thánh lễ An táng Cha Giuse Trần Ngọc Cầu. Sau Thánh lễ, anh em Lớp Truyền Tin vội vã lên đường đi viếng tang Cha Giuse tại Giáo xứ Phước Quả theo thông báo của anh Hạnh. Giờ viếng và Thánh lễ cầu nguyện lúc 16g00 ngày 01.9.2025.

Thánh lễ vào lúc 5g30 sáng Thứ Hai, ngày 01/09/2025 tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột), Cha Giuse Bùi Công Chính cử hành Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng lần thứ X và kỷ niệm 10 năm công bố Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, theo Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2025.

Đầu lễ, anh Phạm Anh Tuấn mời gọi cộng đoàn:

- Cầu nguyện cho môi trường và mọi loài thụ tạo của Chúa theo ý Đức Giáo hoàng.

- Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời: Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, Cha Gioan Nguyễn Sơn, Cha Phaolô Hồ Phi Phú, Sơ Thiết, Thầy Đình và các linh hồn khác; đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse Trần Ngọc Cầu.

- Tạ ơn hồng ân linh mục Cha Giuse Nguyễn Ý Định và Cha Giuse Lê Văn Trọng.

- Mừng kính Thánh Matthêu Tông đồ, Thánh Vinh Sơn, Tổng lãnh Thiên Thần Micae -bổn mạng quý Cha, quý Anh.

- Đồng thời, chúc mừng sinh nhật quý Cha và quý Anh có ngày sinh trong tháng này.

 

Video Bài giảng lễ

 

 

 

Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế chia sẻ nỗi lo lắng và sự bất lực của con người về những thiên tai như bão lụt, động đất,... Mặc dù con người đã cố gắng, nhưng mọi nỗ lực sẽ “luống công” nếu không có Chúa.

Ngài nói:
“Người ta lo lắng về môi trường, và quả thực người ta lo, người ta sợ, người ta chống đỡ những tai họa của thiên nhiên. Chúng ta còn nhớ cái bão năm ngoái rất là lớn. Năm nay, cơn bão số sáu, người ta đặt tên là Nongfa, nó cũng lớn cỡ đó nhưng mà nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta thôi.

Có điều là hình như tất cả mọi người đều lo lắng, bôn ba tưởng rằng mình có thể làm gì để mà chống lại. Cái điều quan trọng mà người ta quên là tất cả mọi chuyện đã ở nơi Chúa. Nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng là luống công. Chúng ta thấy ở trong thánh vịnh, nếu Chúa không canh phòng thì thành lũy cũng vứt đi. Và cái lo lắng bôn ba của chúng ta, chúng ta cũng kinh nghiệm rồi đó, mình làm thực sự có ích gì không?”

Cha giảng lễ mời gọi: “Vậy để bảo vệ môi trường, để gìn giữ cái công trình mà Chúa tạo dựng đó, trước hết phải biết nhận ra ơn Chúa nơi cuộc sống của mình. Điều thứ hai là góp phần rất nhỏ của mình, để mỗi ngày làm sao cho công trình của Chúa tốt đẹp hơn. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta trong tâm tình đó.”

Sau lễ, như thường lệ anh em LBT uống cà phê sáng, qua đó chia sẻ về nỗi buồn ly biệt cha Giuse Trần Ngọc Cầu. Đó là nỗi buồn chung của Giáo phận, của Gia đình Lê Bảo Tịnh, cách riêng là của Lớp Truyền Tin.

Một vài anh em không thể đi tham dự giờ viếng và Thánh lễ an táng cũng hướng về Phước Quả gửi tâm tình thương tiếc và hiệp thông với Gia đình Giáo phận. Đồng thời, gửi lời cầu chúc chuyến đi nghĩa tình của Lớp Truyền Tin được bình an.

 

 

 

 

 


HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây