TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,16-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Mẹ Thiên Chúa tại Gx. Phúc Lộc

Thứ tư - 31/12/2025 21:16 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Gx. Phúc Lộc |   173
Vào lúc 5 giờ sáng Thứ Năm, ngày 01/01/2026, cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lộc long trọng cử hành Thánh lễ Lễ Mẹ Thiên Chúa.
 

GIÁO XỨ PHÚC LỘC: THÁNH LỄ MẸ THIÊN CHÚA – DÂNG CỦA LỄ ĐẦU NĂM 2026

Sáng Thứ Năm, ngày 01/01/2026, vào lúc 5 giờ, cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lộc long trọng cử hành Thánh lễ Lễ Mẹ Thiên Chúa – Lễ trọng, kết hợp dâng của lễ đầu năm mới 2026 cho Đức Mẹ.
 

Hôm nay cũng là lễ Bổn mạng của Ca đoàn Giáo họ Mân Côi, được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình tạ ơn.
 

Thánh lễ do Cha xứ Antôn Hồ Quang Hải chủ sự, đồng tế có Cha phó Giuse Nguyễn Văn Huyền; Thầy phó tế Gioan Nguyễn Văn Thắng phụ dâng Thánh lễ.
 

Ngay đầu lễ, Cha xứ Antôn đã có lời chúc mừng Năm Mới 2026 đến toàn thể cộng đoàn, cầu chúc mọi gia đình bước vào năm mới trong bình an, hiệp nhất và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa.
 

Tin Mừng hôm nay,  Thầy Gioan có bài chia sẽ với cộng đoàn, cho thấy Đức Maria là người ghi nhớ và suy niệm mọi biến cố trong lòng. Mẹ không vội vàng, không tính toán hơn thiệt, nhưng luôn tín thác vào Chúa. Đó cũng là thái độ mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống trong năm mới: biết lắng nghe, biết phó thác và kiên trì bước đi trong đức tin. Nguyện xin Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta, cầu bầu cùng Chúa cho mỗi gia đình trong Giáo xứ luôn được bình an, hiệp nhất, biết quảng đại cộng tác xây dựng Giáo xứ ngày thêm vững mạnh, nhất là trong công trình Nhà thờ mới thân yêu của chúng ta.
 

Trong Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng dâng lên Đức Mẹ những lễ vật đầu năm, diễn tả lòng tri ân, phó thác và ước nguyện cho một năm mới sống đẹp lòng Chúa, biết yêu thương, phục vụ và xây dựng Giáo xứ ngày thêm vững mạnh.
 

Cuối Thánh lễ, Cha xứ Antôn trao bằng tri ân cho các cá nhân và gia đình đã quảng đại đóng góp, hy sinh công sức và vật chất trong công trình xây dựng Nhà thờ mới của Giáo xứ. Đây là nghĩa cử đầy tình hiệp thông, ghi nhận và trân trọng những đóng góp quý báu cho ngôi nhà chung của cộng đoàn.
 
 

Thánh lễ khép lại trong niềm vui đầu năm mới, với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tôn kính Đức Mẹ và quyết tâm sống một năm chan hòa yêu thương, bình an và hy vọng.
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền Thông Gx. Phúc Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây