TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Thường Niên -Năm A

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”. (Ga 1,29-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Hòa Bình: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Thứ hai - 12/01/2026 07:21 | Tác giả bài viết: Truyền Thông GX Hòa Bình |   54
Vào lúc 7g00 sáng Chúa Nhật 11.01.2026, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo xứ Hòa Bình cử hành nghi thức tiếp nhận và ban Bí tích khai tâm cho các anh chị em tân tòng.

Giáo xứ Hòa Bình: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

GxHòa Bình 120126a

 

Vào lúc 7g00 sáng Chúa Nhật 11.01.2026, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo xứ Hòa Bình cử hành nghi thức tiếp nhận và ban Bí tích khai tâm cho các anh chị em tân tòng.

Thánh lễ do Cha Quản xứ FX. Trần Hồng Linh chủ tế. Hiện diện hiệp thông cầu nguyện cho chị em tân tòng, có Quý tu sĩ, Quý chức HĐGX, Hội Legio, Ban Giáo lý và cộng đoàn.

Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế chia sẻ về nghịch lý tại sông Gio-đan. Chúa Giêsu là Đấng Thánh, Ngài hoàn toàn vô tội nhưng lại xếp hàng cùng tội nhân để chịu phép rửa. Chúa Giêsu không chỉ nói lời yêu thương mà thực sự hòa mình vào thân phận yếu đuối của con người để nâng chúng ta lên.

Phản ứng của con người trước lỗi lầm thường có tâm lý “chạy tội, chối tội và đổ lỗi” (như Adam - Eva). Trong khi chúng ta tìm cách tránh trách nhiệm, Chúa Giêsu lại tình nguyện gánh lấy trách nhiệm và tội lỗi của cả nhân loại trên vai mình.

Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn đừng chạy trốn, dám đối diện với sự thật và nhận trách nhiệm về những sai sót của bản thân. Đồng thời, thể hiện tình yêu liên đới bằng việc tha thứ cho người xúc phạm mình, cảm thông với người lỗi lầm, và hy sinh để gánh đỡ khó khăn cho anh chị em xung quanh.

Con đường cứu độ của Chúa Giêsu là con đường bước xuống để nâng người khác lên. Chúng ta được mời gọi sống trách nhiệm và yêu thương thay vì đổ lỗi và trốn tránh.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chia vui với anh chị em tân tòng qua bữa tiệc nhỏ tại khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ. Cầu chúc anh chị em tân tòng, biết sống ơn gọi của mình bằng đời sống liên đới và trách nhiệm, để trở nên những người con đẹp lòng Chúa, là ánh sáng cho thế gian và là men muối cho cuộc đời.

 

 

 

 

 

 


 

HÌNH ẢNH


BÀI GIẢNG: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

 


Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Mỗi khi đọc và suy gẫm Tin Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, tôi thường liên tưởng đến một nghịch lý vô cùng sâu xa nhưng lại rất đẹp về sự khiêm tốn tự hạ của chính Chúa Giêsu - Đấng Cứu Độ trần gian.

Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Ngài là Đấng Thánh, vô cùng thánh, chí thánh, lại hòa mình vào dòng người tội lỗi để chịu một phép rửa vốn dành cho tội nhân. Phép rửa của Gioan là dấu chỉ cho lòng sám hối, là hành vi của những người biết mình có lỗi, muốn thay đổi, muốn bắt đầu lại và muốn trở nên con người mới. Nhưng với Chúa Giêsu, Ngài hoàn toàn vô tội. Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Thánh giữa muôn người bất toàn. Ấy vậy mà Ngài lại bước xuống dòng sông Gio-đan như bao người tội lỗi khác. Tại sao như vậy?

Thưa, vì yêu thương loài người chúng ta và vì muốn liên đới trách nhiệm với chúng ta để cứu độ chúng ta, để đưa tất cả chúng ta trở về tình trạng nguyên thủy ban đầu mà Thiên Chúa Cha đã tạo dựng.

Ở đời, ta thường thấy người có tội thì tìm cách chạy tội, chối tội hay đổ lỗi cho người khác để tránh trách nhiệm cho bản thân mình. Quý ông bà anh chị em có cảm nhận như thế không? Dù là lứa tuổi nào, đó cũng là phản ứng tự nhiên yếu đuối của con người. Điều này đã có ngay từ thời Adam và Eva. Adam đổ lỗi cho Eva, Eva lại đổ lỗi cho con rắn. Cho đến hôm nay, con người vẫn thường lẩn tránh sự thật, phủ nhận tội lỗi và không dám đối diện với chính bản thân yếu đuối của mình.

Cha nhớ có lần dạy giáo lý, cha hỏi các em: “Khi phạm tội, điều đầu tiên mình phải làm là gì?”. Một em nhanh nhảu trả lời: “Thưa cha, bỏ chạy, chạy trốn!”. Nghe thì buồn cười nhưng đó là sự thật. Phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, chạy không được thì đổ lỗi, đổ lỗi không xong mới nhận tội. Giống như các em thiếu nhi nghịch phá hồ cá ở nhà xứ, dù có camera ghi hình rõ ràng nhưng khi được hỏi, các em vẫn đổ lỗi cho nhau.

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, làm bất cứ việc gì xã hội đều biết. Nhưng quan trọng hơn cả là sự trung thực với chính mình. Nếu lỡ yếu đuối mà làm việc xấu, hãy cố gắng nhận lấy trách nhiệm và xin lỗi. Đổ lỗi là điều không tốt.

Ngược lại với chúng ta, Chúa Giêsu là Đấng không phạm tội, nhưng Ngài lại gánh lấy tất cả tội lỗi của loài người. Ngài không chạy trốn, không đổ lỗi. Ngài nhận lấy, vác lấy bằng cách hòa mình vào dòng người đến với Gioan. Đó không chỉ là hành động khiêm hạ mà là tình liên đới yêu thương. Ngài không chỉ nói “Ta yêu nhân loại” bằng môi miệng, mà Ngài dấn thân đứng bên cạnh con người, đồng hành trong cảnh tối nhục của phận người. Để rồi từ dòng nước sông Gio-đan, trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta.”

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học tuyệt vời về tình yêu liên đới. Ngài chấp nhận bị hiểu lầm, bị đồng hàng với tội nhân để bày tỏ rằng: Tình yêu của Thiên Chúa không bỏ rơi bất kỳ một ai. Con đường của Ngài là con đường “bước xuống” để nâng người khác lên. Ngài chịu đóng đinh là để nâng chúng ta trở nên con người mới, con cái thánh thiện của Thiên Chúa.

Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết liên đới trách nhiệm với nhau bằng hành động cụ thể: Một lần tha thứ, một cái nhìn cảm thông, một tấm bánh trao tay, một sự hy sinh âm thầm để người khác nhẹ gánh. Ước gì chúng ta không chạy trốn trách nhiệm, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà dám đứng giữa dòng đời, chịu đau, chịu mất mát để nâng đỡ anh chị em mình, bắt đầu từ trong gia đình đến giáo xứ và xã hội.

Nguyện xin Chúa giúp mỗi chúng ta, cách riêng là các anh chị em tân tòng hôm nay, biết sống ơn gọi của mình bằng đời sống liên đới và trách nhiệm, để trở nên những người con đẹp lòng Cha, là ánh sáng cho thế gian và là men muối cho cuộc đời. Amen.

Lm. FX. Trần Hồng Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây