TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Chay -Năm A

“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”. (Mt 4, 1-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể Chúa nhật II Mùa Chay -A

Thứ hai - 23/02/2026 08:30 |   25
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”
CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A 
BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG

 

Mời cộng đoàn quỳ
Dấu Thánh Giá – Đọc Kinh Tin – Cậy – Mến – Kinh Ăn Năn Tội

DẪN

Lạy Chúa Giêsu, trải dài theo năm tháng là gánh nặng cuộc đời đang trôi nổi phủ kín mọi tâm can. Tất cả làm chúng con rã rời buông thả. Tất cả làm chúng con hoài nghi thất vọng vì muốn dồn chúng con vào ngõ cụt. Thế nhưng, giữa nỗi khốn cùng ấy chúng con đã không tuyệt vọng; Bởi chúng con vẫn có một điểm tựa vững bền là chính Chúa. Lạy Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sống, Chúa là sức mạnh, là ý chí và nghị lực của chúng con. Chúa là hạnh phúc của chúng con.

Bước sâu vào Mùa Chay, xin Chúa thương giúp chúng con cùng suy gẫm nhiều hơn về tình yêu Chúa, và khiêm cung nhìn lại con người yếu hèn của mình, để thực tâm sám hối ăn năn, quay trở về cùng Thiên Chúa tình thương.

                    Thời gian thuận tiện đến rồi
                    Tìm về bên Chúa ta thôi bụi trần,
                    Bên Ngài lãnh nhận hồng ân
                    Mặc con người mới canh tân cuộc đời.


HÁT: HÃY TRỞ VỀ - Ngọc Kôn

ÐK. Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa bao năm qua. Hãy trở về với Ta, nối kết tình cách xa thêm đậm đà.

1. Về đây, hỡi người, nào về đây! Tình thương Chúa Trời luôn nối kết. Về đây Thiên Chúa Ðấng từ bi, Người xóa hết tội ta, Người dẫn lối đời ta.

2. Ðời con đã nhiều lần bội vong, về đây Chúa Trời ban sức sống. Tình Cha nung nấu trí lòng con, ngày tháng mãi nỉ non, Ngài hãy giữ lòng son.

3. Hồng ân Chúa Trời Người rộng ban, niềm tin suốt đời thêm trong sáng. Nào ai năm tháng vẫn cậy trông, hạnh phúc mãi chờ mong, ngày ấy Chúa thưởng công.

DẪN:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con có là chi mà Chúa cần biết đến
chúng con có là gì mà Chúa phải lưu tâm! (xem Tv 8, 5)

Chúng con tin Ngài vẫn luôn bận tâm đến kiếp sống lữ hành của chúng con, Ngài vẫn luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Tình yêu Chúa đã ấp ủ chúng con từ khi chúng con chưa lọt lòng mẹ, Tình yêu ấy đã cho chúng con được sinh ra trong cuộc đời một cách đầy huyền nhiệm. Bởi thế, chúng con muốn ca lên ngàn khúc hát để tán tụng ngợi khen tình yêu Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc sống của mình, có những lúc chúng con còn những yếu đuối, lỗi tội nên đã xúc phạm đến tình yêu Chúa cách này hay cách khác; Vì thế, trong hành trình 40 ngày chay thánh, chúng con xin tạ tội với Chúa vì những lầm lỗi yếu đuối của mình. Xin Chúa rộng lòng xót thương, thanh tẩy, để chúng con xứng đáng là những người con cái Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa!

HÁT: QUỲ TRƯỚC NHAN NGÀI - Đinh Thanh Hiền

1. Quỳ trước nhan Ngài con dâng lời chúc tụng ca khen. Tình yêu của Chúa ôi thiên thu vững bền chẳng ngơi, yêu con ví tựa ngàn non, dù con rất ư mỏng dòn. Chúa yêu con người đã ban cho đời Mình Máu cao vời.

ĐK. Ôi lạy Chúa, Chúa ơi! Con xin cất lời tụng ca, Thánh Thể tình tình yêu chan chứa, muôn đời và muôn muôn thuở, Chúa yêu con mãi còn yêu con.

2. Quỳ trước nhan Ngài con chân thành cảm tạ tri ân. Tình yêu của Chúa thân con đây dám nào lãng quên. Con xin Chúa trời từ nhân hằng luôn giúp con trung thành, xứng danh con người lãnh ơn cao vời Mình Máu Chúa Trời.

Mời cộng đoàn đứng

CÔNG BỐ TIN MỪNG Mt 17, 1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

 1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.

 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.

 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”

 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”

 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.

 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”

 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”
Đó là Lời Chúa

Mời cộng đoàn ngồi

DẪN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Hôm nay, Chúa nhật thứ 2 mùa Chay, thánh Matthêu thuật lại việc Chúa đưa ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi lên núi; sau đó, Người biến hình trước mặt các ông - dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như tuyết.

Để được trở nên giống Chúa, cuộc lữ hành trần gian của chúng con còn nhiều bóng tối che phủ và còn nhiều thử thách mà chúng con phải vượt qua. Chúng con cần thực hiện cuộc biến hình để có thể mặc lấy con người của Chúa; Xin giúp chúng con đừng chán nản bỏ cuộc, mà luôn nhớ rằng con đường Chúa đã đi qua là con đường thập giá. Phải đi qua đau khổ mới tới vinh quang

Lạy Chúa, cuộc sống với nhiều bóng tối bao phủ nên nhiều lúc đôi mắt của chúng con cũng trở nên mù lòa hay cách nhìn của chúng con với tha nhân trở nên lệch lạc. Trong hành trình 40 ngày chay thánh, xin cho chúng con biết nhìn nhận việc chúng con không thể đi con đường dễ dàng để được ơn cứu độ. Chúng con phải cố gắng sống tốt từng phút giây mà Chúa đã ban; hoàn tất tốt giây phút hiện tại trong yêu thương, tha thứ và chia sẻ bác ái; biết ngước nhìn lên thập giá của Chúa để tìm hướng đi cho mình, để được nguồn ủi an và gắn kết yêu thương.

Cũng xin Chúa biến đổi tâm hồn và đôi mắt của chúng con, để mỗi khi nhìn tha nhân, chúng con luôn thấy họ là hình ảnh của Chúa; Ngõ hầu mỗi lần rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn, chúng con sẽ cảm nhận được Chúa nói với mỗi người chúng con: Con là con yêu dấu của Ta, Ta rất hài lòng về về con.

Mời cộng đoàn đứng

HÁT: XIN ĐƯỢC THẤY TÔN NHAN - Nguyên Kha

1/. Xin cho con thấy tôn nhan dịu hiền. Xin thương dân Chúa tháng ngày điêu linh. Con luôn tin nơi ơn Ngài cứu độ và tình Chúa yêu thương hộ phù.

ĐK: Lạy Chúa con tin, con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa con tin con trông cậy hết lòng. Con yêu Chúa hết tâm hồn hết trí con.

2/. Xin thương nâng đỡ con trong cuộc đời. Nên nơi nương náu lúc gặp nguy nan. Khi con giao tranh Chúa nên sức mạnh và là thuẫn che chở an toàn.

3/. Trong đêm u tối cô liêu mịt mùng. Xin nên ánh sáng chiếu dọi tâm can. Khi trên đôi mi tuôn trào suối lệ tình Ngài đến an ủi vỗ về.

Mời cộng đoàn ngồi

DẪN

Cuộc biến đổi nào cũng đòi hỏi một thái độ độ anh hùng và dứt khoát. Khi chúng ta biết từ bỏ các tính xầu, biết siêng năng đọc kính cầu nguyện, biết tiết kiệm trong chi tiêu và chia sẻ với người nghèo khó, biết làm hòa với anh em. Đó là những cuộc biến hình mà Chúa đang mời gọi ta và đang chờ đợi ta thực hiện mỗi ngày.

Tổ phụ Abraham đã từ bỏ mọi sự, tiến bước ra đi và đã thành công, nêu gương sáng muôn đời cho chúng ta và trở thành người được chúc phúc, là Cha của những kẻ tin!

Phaolô cũng làm một cuộc biến đổi ngoạn mục: từng là người hăng say bắt bớ những người tín hữu Chúa Kitô, được Chúa biến đổi và đã trở thành người sống chết vì Tin mừng của Chúa! Phaolô đã vui vẻ đón nhận thử thách và trung thành đến giọt máu cuối cùng vì Đức Kitô và Thập Giá của Ngài. Phaolô đã được lột xác và biến đổi, một cuộc biến đổi không thể ngờ; Cũng như Phêrô đã khăng khăng chối Chúa 3 lần, nhưng qua ánh mắt yêu thương của Chúa, ông đã hối hận và quyết sống chết theo Chúa, ngài xin đóng đinh ngược đầu xuống đất, vì thấy mình tội lỗi, không xứng đáng được đóng đinh như Thầy mình. Lịch sử Giáo hội hơn hai ngàn năm còn đánh dấu nhiều cuộc biến đổi lạ lùng, cụ thể như:

- Một Augustinô: từ say danh vọng đến say Chúa.
- Một Maria Mađalêna: từ người đàn bà tội lỗi đã trở thành thánh và là chứng nhân nhiệt thành loan báo Chúa đã Phục sinh.
- Một Inhaxiô Lô-yô-la: từ chàng trai chinh chiến trở thành Đấng lập Dòng.
- Một Têrêsa A-vi-la: từ kẻ khô khan đến người sốt mến.
- Một Giakêu: từ người tham nhũng tham lam, hà khắc, đã trở thành kẻ rộng lượng và khoan nhân, từ người lỗi luật Chúa, chối bỏ Chúa đã trở thành người muốn theo Chúa và rước Chúa vào nhà mình.
- Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã từ bỏ mạng sống mình vì Chúa và vì đoàn chiện, nay đang được Giáo Hội tuyên phong Chân phước vào ngày mồng 2 tháng 7 năm 2026 tại giáo phận Cần Thơ.

Đó là công việc của Chúa và con người hợp tác nhờ sức mạnh tình thương của Ngài. Đó là những cuộc canh tân và biến hình, đã - đang và còn tiếp tục diễn ra trong lòng Giáo hội. Mong sao cho trong giáo xứ, trong các đoàn thể và trong từng gia đình chúng ta có được những cuộc biến đổi cụ thể trong Mùa Chay Thánh này.

Chắc chắn chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy vinh quang ấy nếu như hôm nay, trong từng ngày sống, Khi chúng ta làm cho những cái xấu trở nên tốt, những cái chưa hoàn hảo được nên hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa. Đó là cuộc biến hình mà Chúa đang chờ đợi ta thực hiện. Mong sao thêm thời gian là có thêm cơ hội để chúng ta hiểu được ý Chúa và mau mắn thi hành.

Thinh lặng

Mời cộng đoàn đứng

HÁT: BIẾN ĐỔI ĐỜI CON - Lm. Thái Nguyên

ĐK. Biến đổi đời con Chúa ơi khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.

1. Con sống trong Ngài tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng còn ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa: Nguồn sống mới đời con.

2. Con bước theo Ngài tâm tư thôi hết u hoài lòng miệt mài niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa: Nguồn ánh sáng đời con.

3. Trong Chúa mỗi ngày tim con khao khát dâng đầy tình của Ngài niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa: Hạnh phúc của đời con.

Mời cộng đoàn quỳ

TÂM TÌNH KẾT THÚC

Xin cho hành trình lên núi của ba môn đệ năm xưa, vẫn luôn tiếp diễn trong đời sống của mỗi người chúng con hôm nay, là những môn đệ muốn theo sát Đức Giêsu Kitô.

Được Chúa tỏ lộ vinh quang các Tông đồ ngất ngây và sung sướng. Cả chúng con đây không chỉ muốn được chiêm ngắm Chúa biến hình, mà chúng con muốn được biến hình với Chúa. Vậy xin Chúa soi sáng để chúng con biết phải làm gì để thực hiện cuộc biến hình này?

Đó chính là sống kết hiệp với Chúa, học cách tha thứ, biết suy nghĩ, biết lắng nghe và yêu thương nhiều hơn; Làm cho Mùa Chay trở thành khởi đầu cho một mùa xuân mới trong tâm hồn, mùa xuân của sám hối, của hy vọng và của tình yêu được làm mới mỗi ngày.

Hành trình lên núi với Thầy Giêsu của chúng con, là một hành trình lội ngược dòng, chấp nhận cởi bỏ con người cũ là thói đời, là ở lì trong ươn lười, là ích kỷ chỉ lo vun vén cho bản thân mà bỏ quên tha nhân, để mặc lấy tâm tình của Đức Kitô. Đó cũng là con đường hẹp như Chúa đã nói "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. (Mt 7, 14).

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,
xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa - xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa - xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa - xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa - trong nụ cười của con,
thấy sự dịu dàng của Chúa - trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu
có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm - cùng đi với Chúa và với tha nhân
trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.

Đọc Kinh Lạy Cha – Kinh Tin Kính

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến hình uy nghi sáng láng để nhắc nhở chúng con là hình ảnh của Thiên Chúa tinh tuyền thánh thiện. Xin khơi lên trong chúng con lòng khao khát biến đổi. Biến đổi từ con người ươn hèn tội lỗi nên trong sáng lành thánh; từ con người ích kỷ hơn thua nên xóa mình vì tha nhân, nên yêu thương và phục vụ; biến đổi từ con người kiêu căng tự đắc thành người khiêm nhường tin tưởng và phó thác vào Chúa. Amen.

Mời cộng đoàn đứng

HÁT: TRÁI TIM TINH TUYỀN - Lm. Mi Trầm

ĐK. Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền. Để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tinh tuyền. Để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin.

1. Xin Ngài thương con thứ tha lỗi lầm trong đời. Xin Ngài thương con thanh luyện hồn con Chúa ơi! Xin Ngài thương con rửa sạch hồn con hỡi Ngài. Xin Ngài thương con giữ tâm hồn con trắng trong.

2. Xin Ngài canh tân trái tim bao lần xa Ngài. Xin Ngài canh tân tinh thần nhược suy Chúa ơi! Xin Ngài canh tân để tâm hồn con tinh tuyền. Xin Ngài canh tân để tâm hồn con vững tin.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây