TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ánh Sáng Phục Sinh -Niềm Hy Vọng cho mọi người

Thứ sáu - 18/04/2025 09:53 | Tác giả bài viết: Giuse hạt bụi tro |   181
Đêm nay, chúng ta không chỉ tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu sống lại, mà còn được mời gọi cảm nhận và sống mầu nhiệm ấy trong chính đời sống mình.

BÀI GIẢNG LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025:
“ÁNH SÁNG PHỤC SINH – NIỀM HY VỌNG CHO MỌI NGƯỜI”

sntm 180425a


Anh chị em thân mến,

Đêm nay là đêm linh thiêng và huy hoàng nhất của năm phụng vụ – Đêm Vọng Phục Sinh. Cùng với Hội Thánh toàn cầu, chúng ta bước vào đêm canh thức, từ bóng tối của cái chết đến ánh sáng rực rỡ của sự sống mới. Đêm nay, chúng ta không chỉ tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu sống lại, mà còn được mời gọi cảm nhận và sống mầu nhiệm ấy trong chính đời sống mình.

1. Ý nghĩa toàn bộ Thánh lễ Vọng Phục Sinh

Thánh lễ Vọng Phục Sinh được gọi là “mẹ của mọi lễ canh thức”. Phụng vụ đêm nay gồm bốn phần lớn, mỗi phần đều mang ý nghĩa sâu xa:

Phụng vụ Ánh sáng: Từ ngoài nhà thờ, ngọn lửa mới được thắp lên, thắp sáng cây nến Phục Sinh – biểu tượng cho Chúa Kitô Phục Sinh, Ánh Sáng thế gian. Ánh sáng ấy dần lan tỏa, xua tan bóng tối, nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúa Kitô đã sống lại, và Người là ánh sáng xua tan mọi u tối trong tâm hồn, gia đình và xã hội”.

Phụng vụ Lời Chúa: Qua các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước, Hội Thánh kể lại lịch sử cứu độ, từ Tạo dựng, Vượt Qua, đến lời hứa Đấng Cứu Thế, và đỉnh cao là Tin Mừng Phục Sinh. Mỗi người được mời gọi nhận ra: lịch sử ấy cũng là câu chuyện của chính mình – hành trình từ bóng tối tội lỗi đến ánh sáng sự sống mới.

Phụng vụ Thanh tẩy: Nếu có tân tòng, đây là đêm họ được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, trở thành con cái Chúa, gia nhập cộng đoàn Hội Thánh. Cả cộng đoàn cũng cùng nhau lặp lại lời hứa rửa tội, nhắc mình sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu.

Phụng vụ Thánh Thể: Đỉnh cao của đêm nay là được hiệp thông với Chúa Phục Sinh trong bí tích Thánh Thể – nguồn sống và sức mạnh cho hành trình đức tin.

2. Suy niệm Tin Mừng Phục Sinh (Lc 24,1-12): Từ ngôi mộ trống đến niềm hy vọng mới

Bài Tin Mừng theo thánh Luca kể lại: sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, một nhóm phụ nữ mang dầu thơm đến mộ Chúa Giêsu. Họ bàng hoàng khi thấy tảng đá lăn ra khỏi cửa mộ, xác Chúa không còn. Các thiên thần hiện ra nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi!”.

Chúng ta nhận ra một số điểm nổi bật trong bài Tin mừng theo thánh Luca vừa được công bố:

Ngôi mộ trống là dấu chỉ đầu tiên của hy vọng. Sự chết, tuyệt vọng, bóng tối không còn là tiếng nói cuối cùng. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, mở ra con đường sống mới cho nhân loại.

Những người phụ nữ: Họ là những người đầu tiên được loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Dù ban đầu hoang mang, sợ hãi, họ vẫn dám lên đường, kể lại cho các tông đồ. Đó là mẫu gương cho chúng ta: dù còn nhiều nghi nan, hãy can đảm lên đường, trở thành chứng nhân hy vọng.

Phản ứng của các tông đồ: Ban đầu các ông không tin, nhưng Phêrô đã chạy ra mộ, “cúi xuống nhìn vào… rồi ra về, lòng đầy ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra” (Lc 24,12). Bài Tin mừng hôm nay chưa nói cho chúng ta biết các môn đệ đã tin vào việc Chúa Giêsu sống lại hay chưa. Tuy nhiên, nếu đọc tiếp chương 24 chúng ta sẽ thấy việc các ông được gặp gỡ trực tiếp Chúa Giêsu phục sinh, Người ban ơn cho các ông, và rồi nếu đọc tiếp phần II của Tin mừng Luca, sách Công vụ tông đồ, chúng ta sẽ nhận ra các ông đã thực sự tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Các ông mạnh dạn rao giảng và sẵn sàng chịu chết để rao giảng niềm tin đó.  Đó là hành trình từ nghi ngờ đến đức tin, từ sợ hãi đến kinh ngạc và hy vọng. Đó cũng chính là hành trình mà chúng ta được mời gọi hôm nay.

3. Ý nghĩa thiết thực cho đời sống hôm nay

a. Hãy để ánh sáng Phục Sinh xua tan bóng tối trong lòng bạn

Có thể trong cuộc sống, mỗi người đều có “ngôi mộ” riêng: nỗi buồn, thất vọng, tội lỗi, những vết thương không lành, những mối quan hệ đổ vỡ, những mất mát không thể diễn tả. Đêm nay, Chúa Phục Sinh mời gọi bạn: “Đừng ở mãi trong bóng tối. Đừng tìm Người Sống giữa kẻ chết. Hãy tin rằng, với Chúa, không có gì là tuyệt vọng. Hãy mở lòng cho ánh sáng Phục Sinh chiếu vào, để bắt đầu lại, để tha thứ, để yêu thương, để hy vọng”.

b. Đừng sợ làm chứng cho niềm tin

Những người phụ nữ đầu tiên đã vượt qua sợ hãi, dám loan báo Tin Mừng dù bị nghi ngờ, bị xem thường. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi sống và chia sẻ đức tin bằng những việc làm cụ thể: một lời động viên, một hành động tha thứ, một sự quảng đại giúp đỡ người khác, một thái độ trung thực và yêu thương trong gia đình, nơi làm việc, ngoài xã hội. Đó là cách chúng ta trở thành “ánh sáng” cho thế giới.

c. Hãy làm mới lại đức tin và hy vọng mỗi ngày

Phục Sinh không chỉ là một sự kiện đã qua, mà là lời mời gọi đổi mới mỗi ngày. Hãy để đức tin dẫn dắt bạn vượt qua thử thách, nhìn thấy ý nghĩa trong đau khổ, nhận ra Chúa đang đồng hành trong mọi biến cố cuộc sống. Hãy sống như Phêrô: dám “đứng dậy, chạy ra mộ”, dám tìm kiếm, dám ngạc nhiên, dám tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa.

4. Kết luận

Đêm Vọng Phục Sinh không chỉ là một nghi lễ, mà là lời mời gọi sống mới:

Hãy để ánh sáng Chúa Phục Sinh chiếu soi mọi góc tối của tâm hồn và cuộc đời bạn.
Hãy trở thành chứng nhân hy vọng và tình yêu qua những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Hãy tin rằng, với Chúa, không có gì là tuyệt vọng, không có ngôi mộ nào mãi đóng kín.

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho mỗi người chúng ta niềm vui, bình an và sức mạnh để sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường. Alleluia!

Giuse hạt bụi tro

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây